Này các cô gái, ngôn tình kiểu 27-72 chỉ có trong phim hoặc là chiêu trò nào đó ẩn nấp đằng sau mà thôi...

Dương Thụy,
Chia sẻ

Đàn ông Việt Nam càng lúc càng khổ. Bởi vì có quá nhiều cô gái tin rằng ngôn tình và "soái ca” trên đời này là có thật.

Thế là cuộc tình đậm chất ngôn tình của vị đại gia 72 tuổi với cô nàng ngây thơ xinh đẹp 27 tuổi đã khép lại...

Có lẽ rất nhiều cô gái vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng. Rằng chẳng cần học hành tài giỏi, chỉ cần xinh, ngoan và ngây thơ rồi thì đời sẽ lên hương và gặp được tỷ phú thế giới. Thế là các cô một bước lên tiên, một bước trở thành bà Hoàng. Nhưng giấc mơ còn chưa kịp tỉnh, thì người ta chợt phát hiện, hoá ra ngôn tình rút cuộc không bao giờ tồn tại. Có chăng nó chỉ xuất hiện trên phim ảnh, hoặc trong một kế hoạch PR tầm cỡ thế kỷ!

Đại gia nào cũng mê chân dài, nhưng phàm là đại gia thì họ chẳng bao giờ ngu. Cầm được đồng tiền của họ thì chân dài cũng bắt buộc phải trả giá. Chẳng đời nào các vị đại gia - “soái ca” kia lại ngu muội đến mức yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng bỏ qua, bất chấp tất cả để tới với một cô gái quá nhiều thị phi, quá nhiều tai tiếng chỉ vì hai chữ “tình yêu”

Các cô gái mơ mộng hãy thức tỉnh bởi ngôn tình chỉ có trong phim hoặc trong một kế hoạch PR mang tầm thế kỷ! - Ảnh 1.

"Thế là mối tình đậm chất ngôn tình của vị đại gia 72 tuổi và cô nàng ngây thơ 27 tuổi đã khép lại..." - Ảnh minh họa.

Thế nên đừng cố gắng bắt chước, đừng cố gắng nghĩ rằng chỉ cần có nhan sắc, thì sẽ kiếm được một người yêu đương mình thật lòng, bất chấp mọi thứ vì đó là chuyện viển vông không bao giờ xảy ra.

Hoặc nếu các cô gái cảm thấy trên đời này chẳng gì quan trọng hơn hàng hiệu với kim cương thì cứ cố gắng chấp nhận đánh đổi, chấp nhận mang thân mình ra như là một thương vụ làm ăn kiếm tiền thì cứ việc học đòi, tôn sùng và chạy theo. Nhưng nên nhớ làm ăn thì cũng có may có rủi, cũng như chơi một con dao hai lưỡi. đến khi hết giá trị lợi dụng rồi thì nười ta sẽ đá bay cô vào một góc. Đơn giản vậy thôi chứ chẳng có ngôn tình, cổ tích hay Lọ Lem nào ở đây cả nên đừng bao giờ mơ mộng về mối tình "27 - 72" kia.

Đàn ông Việt Nam càng lúc càng khổ. Bởi vì có quá nhiều cô gái tin rằng ngôn tình và "soái ca” trên đời này là có thật. Các cô gái dễ dàng mang những hình ảnh được tô sáng bóng bẩy đến phi thực tế để so sánh với người đàn ông chân thật đang bên cạnh mình. Các cô gái ngày càng đòi hỏi và ích kỉ khi đòi hỏi người đàn ông bên cạnh mình vừa phải giàu có lại vừa phải biết lãng mạn mộng mơ: đi đâu cũng nắm tay nhau, đi đâu cũng phải post ảnh lên, nói với nhau những lời tình tứ. Tôi tự hỏi liệu các cô gái Việt Nam có biết rằng mình đang bị truyền thông dắt mũi. Họ đang lợi dụng chính cái sự viển vông của các cô gái để kiếm tiền. Điển hình là cuộc tình của đại gia 72 tuổi và chân dài 27 tuổi.

Qua chuyện này mới lại thấy rằng những mối tình chân thật, chân thành với nhau thì người ta lại không phô trương. Bởi hạnh phúc thật sự thì bản thân ai cũng sẽ nâng niu trân trọng, muốn giữ cho riêng mình. Những thứ quá ồn ào đều là có mục đích. Vậy bạn thích một cuộc tình phô trương ồn ào nhưng bên trong thì rỗng? Hay là một cuộc tình thực sự hạnh phúc, ấm áp từ bên trong?

Rút cuộc kim cương với hàng hiệu lấp lánh tới cỡ nào mà khiến nhiều cô gái chấp nhận đánh đổi tất cả như thế? Một lúc nào đó các cô sẽ giật mình nhận ra rằng khi ốm đau, khi thất bại hay yếu lòng, họ sẽ chẳng thể nào ôm túi hàng hiệu với kim cương ấy vào lòng để cảm nhận được sự ấm áp.

Tất nhiên ai cũng có thể sống theo sự lựa chọn của riêng mình nhưng thực tế thì vẫn đắng và chua chát lắm. Hãy chấp nhận một điều rằng ngôn tình vĩnh viễn không bao giờ tồn tại trên đời này. Nếu có, thì chắc chắn cũng chỉ là một chiêu trò nào đó ẩn nấp đằng sau mà thôi. Thức tỉnh đi các cô gái nhé!

Chia sẻ