Này các bà vợ sao Việt, hình ảnh của chồng các chị là do bàn tay của các chị góp phần tô vẽ nên!

Mai Mai,
Chia sẻ

Lời nhắn nhủ của nam ca sĩ Vũ Duy Khánh dành cho vợ mình cũng là điều mà các bà vợ sao cần lấy làm kim chỉ nam để hành xử cho chuẩn mực.

Mới tuần trước công chúng còn rầu lòng vì bà xã Xuân Bắc thì tuần này lại tiếp tục phải thở dài ngán ngẩm trước bà xã Vũ Duy Khánh. Một câu chuyện trong phạm vi gia đình được mang ra giữa chợ để rêu rao phô bày một cách thiếu tinh tế, thiếu cần thiết và thiếu cẩn trọng cho thấy không ít bà xã của sao Việt đang dường như không ý thức được họ lấy ai làm chồng.

Này các bà vợ sao Việt, hình ảnh của chồng các chị là do bàn tay của các chị góp phần tô vẽ nên! - Ảnh 1.

Một câu chuyện trong phạm vi gia đình được mang ra giữa chợ để rêu rao cho thấy không ít bà xã của sao Việt đang dường như không ý thức được họ lấy ai làm chồng.

Chuyện nhà Vũ Duy Khánh vốn hết sức đơn giản. Chỉ là một người bạn thân lâu ngày không gặp nhau, giờ mới gặp lại và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Họ nói chuyện gì thì không ai biết và chính DJ Tiên Moon – bà xã nam ca sĩ – cũng không biết. Nhưng không thể vì không biết mà sinh lòng nghi ngờ, tưởng tượng ra những điều ngoài hiểu biết của mình để rồi tự nổi cơn bão lòng, ghen tuông với điều trong tượng tưởng và sau đó là xúc phạm người bạn của chồng một cách công khai trên mạng xã hội.

Bản thân Tiên Moon cũng đuối lý khi viết những dòng tố diễn viên Thanh Hương mờ ám với chồng mình. Chỉ là 4 cuộc gọi trong một ngày và một hành động xóa nhật kí cuộc gọi của chồng mình mà nữ DJ cho mình quyền được "cảnh cáo" người bạn của chồng. Cảnh giác và luôn nghi ngờ những cô gái bên cạnh chồng mình là quyền của các bà vợ, giữ chồng bằng mọi giá cũng là quyền của các bà vợ. Nhưng nếu chỉ vì một cô gái nào đó, dù quen hay lạ, dù thân hay sơ, gọi cho chồng mình 4 cuộc gọi trong ngày mà ngay lập tức gọi điện lại cho cô gái đó truy vấn kiểu như "cô gọi cho chồng tôi để làm gì" thì xem ra "không cần phải quá lố vậy". Gọi điện thoại để truy vấn như thế đã là thiếu tế nhị, mang câu chuyện nghi ngờ của riêng mình ấy lên cái chợ mạng xã hội để nhắn nhủ, cảnh cáo mang tính bêu riếu công khai người bạn của chồng thì thật hồ đồ.

Có thể bà xã Vũ Duy Khánh cho rằng, Thanh Hương là người nổi tiếng và việc nữ diễn viên "được" cảnh cáo thế này sẽ khiến cô xấu hổ với công chúng mà tránh xa chồng người khác ra. Nhưng thực tế, người đang phải chịu búa rìu phán xét của dư luận trong những ngày qua lại chính là Tiên Moon. Còn Thanh Hương vẫn ung dung phớt lờ, thậm chí tỏ thái độ coi thường rõ rệt.

Này các bà vợ sao Việt, hình ảnh của chồng các chị là do bàn tay của các chị góp phần tô vẽ nên! - Ảnh 2.

Tố Thanh Hương quan tâm quá mức tới chồng mình nhưng người đang phải chịu búa rìu phán xét của dư luận trong những ngày qua lại chính là Tiên Moon. Còn Thanh Hương vẫn ung dung phớt lờ.

Đặt giả thiết Thanh Hương và Vũ Duy Khánh thực sự "mờ ám" ngoài mối quan hệ bạn bè đơn thuần và Tiên Moon có bằng chứng rõ ràng, xác đáng, thì việc lên mạng xã hội để cảnh cáo người thứ ba cũng là điều không nên làm với một phụ nữ văn minh. Ở các vùng quê xưa kia, người ta chỉ đi từ đầu làng đến cuối làng để chửi việc mất trộm gà chứ không ai chửi mất trộm chồng. Lẽ đơn giản thôi, một ông chồng nhất định không phải con gà con qué để ai lấy trộm. Lên mạng xã hội để chửi ai đó trộm chồng không chỉ hạ thấp giá trị của chồng mà còn tự tố bản thân là người cẩu thả sơ sểnh, không biết chăm lo rào chắn cái "chuồng trại" mang tên Gia Đình một cách cẩn trọng, kĩ càng.

Hơn nữa, dù là gà hay là chồng thì cách để giữ gà hay giữ chồng cũng có điểm giống nhau. Đấy là cần giữ cho cái "chuồng" vững chắc để người có ý đồ xấu không xâm nhập được vào. Chứ không phải bằng cách xem tất cả những ai lại gần "chuồng" nhà mình là kẻ trộm để lu loa lên theo kiểu "giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Cách đây chưa lâu, bà xã của diễn viên Việt Anh cũng đã phạm sai lầm tương tự. Mặc dù chứng cứ mà Hương Trần có trong tay thuyết phục hơn Tiên Moon rất nhiều nhưng cô cũng phải chịu không ít "gạch đá" từ dư luận vì đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng và hình ảnh của chồng mình. Đánh ghen bằng cách hạ nhục "người thứ ba", công khai bêu riếu trước bàn dân thiên hạ chưa bao giờ là cách làm hay. Và người ta cũng không thể trói chặt thêm chồng mình bằng cách ấy. Nữa là trong chuyện nhà Việt Anh, nam diễn viên đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trước hành động thổ lộ tình cảm của đồng nghiệp. Có một người chồng như thế lẽ ra cần yên tâm gối đầu ngủ ngon. "Triệt hạ đối thủ" chẳng giúp gia đình cô hạnh phúc hơn, càng chẳng giúp tình cảm vợ chồng cô khăng khít hơn, mà chỉ giúp cô thỏa mãn nỗi cuồng ghen tường tình trong phút chốc. Nếu các bà vợ cứ phải làm tay súng bắn tỉa, hễ ai lại gần chồng là bóp cò thì phải chấp nhận cả đời sống trong mai phục mà thôi.

Này các bà vợ sao Việt, hình ảnh của chồng các chị là do bàn tay của các chị góp phần tô vẽ nên! - Ảnh 3.

Chứng cứ về "tiểu tam" mà Hương Trần có trong tay thuyết phục hơn Tiên Moon rất nhiều nhưng cô cũng phải chịu không ít "gạch đá" từ dư luận vì đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng và hình ảnh của chồng mình.

Nhưng điều đáng nói hơn cả là, Hương Trần hay Tiên Moon đều hành xử theo cách bản năng của những bà vợ ghen đến mất khôn mà quên rằng họ cưới ai làm chồng. Cách họ ứng xử với người mà họ xem là "tiểu tam" có thể sẽ giúp họ đạt được mục đích chính là hạ thấp đối phương, nhưng đồng thời cũng có tác dụng phụ là hạ thấp luôn người chồng nổi tiếng của họ. Bà xã của Xuân Bắc cũng vậy, dù người chị tố không phải "tiểu tam", và mục đích của chị không phải "ghen tuông". Nhưng một hành vi có động cơ trong sáng bị thực hiện theo cách thức thiếu cẩn trọng và thiếu thuyết phục nhằm vào đồng nghiệp của chồng vô tình lại biến chồng chị thành "bia đỡ đạn" cho cơn bão thị phi.

Này các bà vợ sao Việt, hình ảnh của chồng các chị là do bàn tay của các chị góp phần tô vẽ nên! - Ảnh 4.

Hành vi của bà xã Xuân Bắc vốn có động cơ trong sáng nhưng bị thực hiện theo cách thức thiếu cẩn trọng và thiếu thuyết phục vô tình lại biến Xuân Bắc thành "bia đỡ đạn" cho cơn bão thị phi.

Người chồng của họ, người nghệ sĩ của công chúng, bao nhiêu năm giữ gìn hình ảnh đúng mực, đẹp đẽ trong mắt khán giả, phút chốc trở thành đề tài đàm tiếu trên mạng xã hội. Cái mũi tên mà các bà vợ sao bắn đi để sát thương kẻ khác bỗng dưng quay ngược lại sát thương danh tiếng của chính người mà họ đang muốn bảo vệ, giữ gìn. Họ biến chồng mình thành tâm điểm của những cuộc trà dư tửu hậu, của những bàn tán, cười cợt, chỉ trích, giễu nhại, chê bôi.

Người Việt có câu thành ngữ "Giàu vì bạn, sang vì vợ". Người Anh có câu: "A good wife makes a good husband" (tạm dịch: vợ khôn ngoan làm quan cho chồng). Dù phương Đông hay phương Tây, dù truyền thống hay hiện đại, thì hành xử của một người vợ trước đám đông luôn gắn kết chặt chẽ với giá trị của người chồng trong mắt thiên hạ. Nữa là khi anh ta vốn là người của công chúng, hưởng lộc từ công chúng và đồng thời chịu sự phán xét của công chúng.

Thế nên, đừng bắt công chúng phải thông minh tỉnh táo và cũng đừng trách công chúng u mê a dua. Bản thân các sao Việt và chính người thân của họ phải thông minh tỉnh táo trước để không hồ đồ tới mức tự đá phản lưới nhà. Scandal không từ trên trời rơi xuống, không tai bay vạ gió vô cớ vô tình. Nếu mỗi người nghệ sĩ biết khéo léo giữ gìn cuộc sống của mình sau cánh cửa đóng kín, tự giải quyết những vấn đề nội tại của mình trong phạm vi riêng tư, thì scandal không thể phá cửa nhà bạn ra để khui ngòi nổ. Còn tự tay mang chuyện mình chuyện nhà ra chợ, mời ông đi qua bà đi lại vào chiêm ngưỡng, thì sao có thể trách thiên hạ lắm điều?

Chia sẻ