Này các anh, yêu thương nhất định phải nói ra chứ đừng chỉ để trong lòng, vì ngày 8/3 rõ ràng không giống mọi ngày

Hoàng Anh Tú,
Chia sẻ

Tôi nghĩ vậy! Rằng 8/3 này sự chân thành của những người chồng dành cho vợ mình đừng chỉ là để trong lòng.

Cứ đến 8/3 hay 20/10 khắp trên mạng xã hội lại chộn hết cả rộn, lại tung toé những hình ảnh quà cáp, hoa hoét đủ mọi hỉ-nộ-ái-ố. Người ta chia ra làm nhiều phe cứ như thể trò đánh trận giả hồi bé. Loạn 12 sứ quân e vẫn là chưa đủ để mô tả cái cách người ta định nghĩa về ngày phụ nữ. Hẳn có một vạn tám ngàn cách sử dụng ngày 8/3 thật!

Tôi chẳng chê ai nghĩ sai, nói nhảm hay tán láo vì thực ra cách chúng ta nghĩ về ngày 8/3 phản ánh đúng về hạnh phúc của mỗi người đang có. Người thiếu thốn hạnh phúc sẽ chỉ thấy cái ngày này dễ khiến mình tổn thương. Kẻ coi nhẹ hạnh phúc sẽ thấy ngày này thật phiền phức và hình thức. Người trân trọng sẽ thấy mình cũng nên làm điều gì đó, có thể nhỏ thôi, cho người phụ nữ mình yêu thương. Hay những status bơ vơ, lạc điệu đến thắt lòng của những người vợ, người mẹ ngày 8/3 đến một bông hoa "phát chẩn" cũng không có.

Tôi cũng chẳng cổ suý, reo hò với những món quà lấp lánh khoe trên facebook của mọi người. Vì giá trị của món quà vốn không nằm ở trị giá món quà mà nó nằm ở độ lấp lánh trong mắt người nhận. Thế nên nếu cô nào khoe cái thẻ ATM tiêu mãi không hết của chàng Thạch Sanh nhà cô ấy thì tôi cũng sẽ quyết không hiểu ra rằng giá trị của anh chàng đó nằm ở cái thẻ trong mắt cô nàng. Vì đôi khi, cái thẻ ATM ấy khiến cô nàng mừng rỡ khoe ra chỉ để khẳng định cho cô ấy tin rằng mình được trân trọng, có giá. Hay những chiếc nhẫn khoe ra, những món quà khủng, xin đừng đánh giá họ bằng sự gato của mình. Cũng xin đừng lấy đó làm thước đo chuẩn mực cho hạnh phúc 8/3 của bản thân. Chúng ta vẫn thường không hạnh phúc được chỉ bởi cứ mơ về những hạnh phúc của người khác vậy. Đừng nhìn vào trị giá món quà để đánh giá sự quan tâm.

Này các anh, yêu thương nhất định phải nói ra chứ đừng chỉ để trong lòng, vì ngày 8/3 rõ ràng không giống mọi ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ vậy! Rằng thứ mà những người đàn ông tặng cho vợ mình, bạn gái mình trong dịp này là gì thì cũng đều mang giá trị nhất định. Ít nhất là anh ta không muốn vợ mình, bạn gái mình buồn tủi khi ai cũng được nhận quà mà vợ anh ấy, bạn gái anh ấy không được nhận. Nghĩ vậy đi thưa những người đàn ông đang bĩu môi với làn sóng quà cáp trên facebook. Nghĩ vậy đi thưa những người đàn ông đang vỗ ngực cho rằng vợ mình không chạy theo đám đông. Nếu anh không thương vợ thì thôi còn anh (dù chỉ là nói miệng) thương vợ, hãy tặng nàng ta một món quà tuỳ theo độ thương của anh. Nghĩ lại đi, cả những người phụ nữ muốn quà phải thật hoành tráng để lấy le cùng chúng bạn.

Tôi nghĩ vậy! Rằng 8/3 này sự chân thành của những người chồng dành cho vợ mình đừng chỉ là để trong lòng. "Giang hồ" truyền: Yêu thì phải nói như đói thì phải ăn. Đôi khi tình yêu không thể chỉ hiểu ở trong lòng là đủ. Như chúng ta người phàm, không thể hít khí trời là no, không thể giống người giời chỉ cần ngắm đồ lễ là đủ. Đừng bắt người phụ nữ của bạn cười đấy, nói đấy mà lòng trống rỗng. Đừng khiến người phụ nữ của bạn thành người nanh nọc khi phán việc người phụ nữ khác mong quà 8/3 là lũ đàn bà não ngắn, hình thức. Và đừng để ngày 8/3 trôi qua giống như mọi ngày. 8/3 là một ngày trong 365 ngày nhưng nó còn mang theo những mong đợi cho chính cuộc hôn nhân của bạn, xin hãy nhớ cho!

Xin hãy nhớ cho! Rằng có thể với bạn ngày nào cũng là 8/3 rồi thì thêm một ngày nữa cũng có nhiều nhặn gì cho cam? Quanh năm tặng quà rồi, thêm một món quà nhỏ cho ngày 8/3 cũng có sao? Đừng bĩu môi mà nhiều năm sau facebook nhắc lại ngày này năm xưa lại thấy trống hoác một ngày như thế. Người vợ nào nhận được quà của chồng quanh năm. Đến 8/3 hay 20/10 chồng tặng thì cũng sẽ vui hơn chút nữa đúng không?

Cả năm có thể chả có gì để khoe trên facebook hay có quá nhiều thứ để khoe trên facebook thì 8/3 hay 20/10 khoe được quà thì có sao? Đó là niềm vui kia mà? Sao không được hạnh phúc, không được khoe hạnh phúc??? Khoe hạnh phúc còn hơn khoe cái xấu cái ác cái tiêu cực chứ???

Hôm nay, mùng 8/3! Sẽ thật buồn khi phải đọc những lời tranh cãi nhau về việc tặng quà hay không tặng quà. Sẽ buồn hơn nữa với những anh chàng galant với chị em cơ quan mà về nhà hững hờ với vợ. Sẽ buồn tiếp nếu như đọc lời chị em nào cảm thấy bơ vơ ngày này. Rồi cả những lời bình quyền, vùi đàn ông xuống bùn đen. Hay những lời móc mỉa rằng cả thế giới chỉ có Việt Nam mới chộn rộn ngày này. Năm nào cũng vậy, cứ đến 8/3 là lại thấy những lời đó như tiếng con vẹt đáng ghét vậy. Tôi hy vọng hôm nay trên mạng xã hội sẽ bớt đi những điều xấu xí ấy. Để chỉ thấy hoa nở trên facebook, nụ cười trên môi, trong mỗi bức ảnh được post lên. Như những ngày U23 Việt Nam từng trận một chiến thắng. Có lẽ rất khó để gặp lại những niềm vui của cả dân tộc như thế. Thật là rất khó!

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Chia sẻ