CHUYỆN CỦA NGHỀ

Nàng thợ xăm xinh xắn và những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh nghệ thuật henna

Lynk,
Chia sẻ

Chưa một lần học vẽ, cầm cọ, thế mà vô tình Lam lại trở thành thợ xăm henna với khả năng cảm thụ nghệ thuật bẩm sinh. Những hình vẽ do Lam sáng tạo luôn bay bổng, có hồn, và rực rỡ sắc màu kỳ diệu.

Bông hồng lai cá tính nổi loạn

Một buổi chiều đầu hè nhàn nhạt, trong góc quán café kiểu cổ, thấp thoáng cô gái trẻ có làn da trắng trẻo, giọng nói du dương, đôi mắt hạnh đào và chiếc răng khểnh duyên dáng đủ khiến mọi anh chàng đổ gục.

Chủ nhân giọng nói ngọt ngào ấy là cô nàng tuổi Gà có cái tên rất đẹp – Lăng Nhật Lam. Em sinh vào một ngày tháng 6 oi ả, bố là người gốc Hoa, mẹ là sơn nữ xứ Tuyên. Cuộc đời Nhật Lam có nhiều điều lạ kỳ, nhiều cái duyên định mệnh, trong đó có sợi duyên vô tình với nghệ thuật xăm henna. Cái tên Nhật Lam nghĩa là ánh tà dương xanh biếc, mỗi ngày trôi qua em vẫn luôn toả sáng rực rỡ đầy sức sống như tia nắng mặt trời.

Cô thợ xăm gốc Hoa xinh xắn và những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh nghệ thuật henna
Bông hồng lai 23 tuổi có cái tên ấn tượng - Lăng Nhật Lam

Hiện tại Nhật Lam đang sống và làm việc tại Hà Nội, còn bố mẹ và chị gái ở nước ngoài. Trước đây 2 chị em Lam ở chung với nhau, nhưng sau một vài biến cố, do Lam bướng bỉnh không nghe lời bố mẹ, nên cô bé bản lĩnh này đã quyết định không theo gia đình về Trung Quốc, mà ở lại Việt Nam tự đi làm nuôi bản thân.

“Em muốn tự lập. Em muốn được làm mọi điều mình thích, tương lai của em không muốn để bố mẹ quyết định tất cả. Em biết như thế là rất có lỗi với bố mẹ, nhưng em đã chứng minh được rằng em có thể lo cho cuộc sống riêng của mình, hiện tại công việc của em rất tốt, chọn đúng công ty, đúng công việc em đam mê. Hàng tháng doanh thu của em cũng được trên 20 triệu, tháng ít thì được hơn 10 triệu thôi, nhưng đủ để em lo toan tất cả những thứ mình cần, không phải nhờ vả ai”, Lam chia sẻ về quyết định ở lại Việt Nam tự lập thay vì cùng gia đình sinh sống ở nước ngoài.

Nhật Lam kể không ngừng nghỉ, đôi lúc cô bé ngập ngừng suy nghĩ, nhưng đôi mắt luôn lấp lánh ánh cười. Trông em thật tươi tắn, đủ sức truyền niềm vui cho bất cứ ai ở gần. 

Cô thợ xăm gốc Hoa xinh xắn và những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh nghệ thuật henna
Nhật Lam là cô gái trẻ biết tự lập, cá tính mạnh mẽ

Và cái duyên với nghệ thuật xăm henna          

Trước khi kể về duyên nợ với nghề tay trái của mình, Nhật Lam chia sẻ với tôi đôi chút về môn nghệ thuật đầy hấp dẫn này. Bắt nguồn từ văn hoá độc đáo của Ấn Độ, xăm Henna được sử dụng đầu tiên trên cơ thể những người yêu thích nghệ thuật body-painting, và giờ đây nó đang là một trong số trào lưu “hot” nhất của giới trẻ.

Mực xăm được chế tạo từ lá cây Henna, loại thực vật được biết khá lâu đời ở Ấn Độ, thường được người dân dùng nhuộm tóc hoặc da. Khi vẽ trên da, các hình xăm sẽ tồn tại trong khoảng một tuần, rồi dần dần bay màu hết, có thể lau sạch dễ dàng, phù hợp với những người yêu thích xăm hình nhưng không muốn chọn xăm vĩnh viễn. 

Cô thợ xăm gốc Hoa xinh xắn và những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh nghệ thuật henna

Hình xăm henna thường có đặc điểm riêng dễ nhận biết, mực vẽ nổi hẳn trên da, hoạ tiết phong phú đa dạng, thường chỉ có các màu đơn sắc như đen, nâu, trắng. Hiện giờ xăm henna đã dần phổ biến hơn, nên người ta có thể pha trộn thêm màu khác như trắng, xanh, đỏ, song các màu này kém bền hơn, và thường không an toàn do nguồn gốc không rõ ràng, bị pha thêm hoá chất, phụ gia gây dị ứng. 

Vì thế nên người xăm phải thận trọng khi chọn màu vẽ lên cơ thể mình, nhất là người có làn da nhạy cảm, dùng bột có tỉ lệ lá henna càng nhiều càng tốt, chọn thợ xăm có kinh nghiệm và hiểu biết rõ ràng về bộ môn này.

Cô thợ xăm gốc Hoa xinh xắn và những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh nghệ thuật henna
Lam đến với nghệ thuật xăm henna một cách tình cờ, bộc lộ tài năng thiên bẩm mà cô nàng vốn không hề biết

Những điều Lam kể đầy mê hoặc, huyền bí, và mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn khi cô nàng chia sẻ câu chuyện của chính mình.“Một hôm, tình cờ em nổi hứng thích chụp ảnh kiểu ma mị. Em vốn là đứa sáng tạo ra rất nhiều cái dị. Lúc đó em hoàn toàn không biết tí gì liên quan đến henna. Em lên mạng tìm hiểu, và thấy một địa điểm vẽ henna, nhìn khá lạ và độc đáo nên em không do dự mà đến cửa hàng luôn.

Trong góc ngõ nhỏ phố Tây Sơn, hôm em tới chỉ có một bạn nhân viên. Em muốn vẽ hết cả cơ thể, nhưng sát giờ chụp ảnh rồi mà bạn ý vẽ mãi không xong, cứ được một tí lại xoá, em vội quá liền bảo bạn ý đưa bút em tự vẽ luôn. Tất nhiên bạn ấy không đồng ý, sợ em vẽ hỏng, em chưa từng làm việc này bao giờ cả, nhưng gấp quá hoá liều, em vốn là đứa lười nhưng học cái gì chuyên tâm một tí thì biết rất nhanh.

Ban đầu bạn ý chỉ dùng mỗi 2 màu mực là đen và nâu thôi, em thấy lạ nên hỏi tại sao có nhiều màu sắc mà chỉ vẽ 2 màu đó, nhìn rất nhàm chán. Bạn ấy nói ở cửa hàng còn màu xanh và đỏ, nhưng không dám thử, nên em bảo bạn đó mang hết ra em tự vẽ. Chẳng hiểu sao từ một đứa không biết tí gì về nghệ thuật, vẽ vời, hôm ấy em lại ngồi chăm chú tự vẽ lên chân mình, làm một mạch luôn. Đến khi xong thì so sánh thấy bên chân em tự vẽ với đủ màu sắc đẹp hơn hẳn bên chân bạn kia làm.

Cô thợ xăm gốc Hoa xinh xắn và những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh nghệ thuật henna
Từ một nhân viên kinh doanh, giờ Lam còn là thợ xăm henna tài năng được nhiều người biết đến và yêu mến

Tối hôm đó, anh chủ cửa hàng bỗng nhiên gọi điện cho em, tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi “tại sao em có thể pha màu được như thế? Em có thể chỉ cho anh được không?”. Em giật mình và từ chối, vì thực ra em chỉ ngồi pha linh tinh thôi, có chuyên môn gì về xăm henna đâu. Cuối cùng anh chủ nài nỉ kinh quá, em nhớ lại và hướng dẫn một chút thôi. Nhưng rồi em nhận ra mình rất thích môn nghệ thuật này, bộ ảnh em chụp sau khi vẽ henna cũng có rất nhiều người quan tâm hỏi han, thế nên em quyết định nhập mực từ tận trong Sài Gòn ra, tự mình pha màu và bắt đầu nghiệp duyên với henna.”

Mọi người thường xăm henna với các màu phổ biến là đen, trắng, nâu, nhưng Nhật Lam khéo tay còn pha thêm được màu xanh và đỏ. Bởi vậy nên sản phẩm do Lam sáng tạo ra luôn rực rỡ, bắt mắt và có hồn hơn nhiều so với sắc đen trắng bình thường. Hoạ tiết xăm henna cũng khá đặc trưng, thường là hình hoa cỏ, lá cây, con vật...vẽ cách điệu, đối xứng, mỗi hình vẽ đều mang hơi thở cuộc sống, sinh động và nhiều ý nghĩa. Ở Hà Nội bây giờ có lẽ chỉ mình Lam làm được điều này, giúp cô nàng thu hút được lượng khách khá đông, nhiều thợ ảnh cũng tin tưởng, thường nhờ Lam vẽ cho người mẫu.

Cô thợ xăm gốc Hoa xinh xắn và những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh nghệ thuật henna

Cô thợ xăm gốc Hoa xinh xắn và những câu chuyện kỳ ảo xoay quanh nghệ thuật henna
Những hình xăm henna đã trở thành cuộc sống thứ 2 của Lam, rực rỡ sắc màu đầy mê hoặc

Một kỉ niệm gần đây khiến cô bạn gốc Hoa nhớ mãi, đó là dịp Nhật Lam vô tình có được bộ ảnh rất đẹp. Hôm ấy có khách hẹn Lam đến vẽ, nhưng khi pha màu xong xuôi, khách lại bận, không biết phải làm thế nào nên Lam lấy chỗ bột đó vẽ luôn lên người mình. Chẳng ngờ vẽ xong cô nàng thấy khá ưng ý, sẵn tiện có nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Lam tự tin làm mẫu luôn. Vậy là Lam có một bộ ảnh nóng bỏng quyến rũ, với hình xăm henna dọc đùi khá nổi bật và ấn tượng – con bọ cạp lớn uốn quanh những đoá hoa.

Hết một tuần trà thì cũng đến lúc Lam phải trở về, cô thợ xăm bé nhỏ còn bận rộn dọn đồ để hôm sau đi công tác. Lắc lắc đuôi tóc xoăn bồng bềnh, Lam cười để lộ chiếc răng khểnh duyên chết người. Lam còn nhiều chuyện để kể lắm, nhưng dịp khác vậy.

Chia sẻ