Nắng nóng đến lả cả người ở Hà Nội, "dị nhân" 40 năm không mặc áo vẫn lưng trần đạp xích lô trên phố

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, nhiều người dân ngỡ ngàng chứng kiến một người đàn ông ngoài 60 tuổi, mình trần đạp xích lô và thường xuyên huýt sáo trên phố.

Trời nắng nóng đến "bạc" cả người, ai nấy đều tìm chỗ trốn nắng, hạn chế ra đường, nhưng với những người phải làm công việc mưu sinh trên hè phố phải dầm mình giữa nắng nóng, cái nóng nực của thời tiết Hà Nội những ngày hè này cũng trở nên bình thường, với người đàn ông được gọi tên là "dị nhân" này thì đúng là như vậy.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, người đàn ông nói trên đạp xích lô ở khu vực ngã tư Vọng, đường Trường Chinh, Mai Động... Người dân xung quanh các khu vực này ai cũng "há hốc" khi nhìn thấy tấm lưng trần phơi giữa cái nắng 40, 41 độ C mà không hề nao núng.

Theo một số người bán hàng nước và những người làm nghề xe ôm ở khu vực, “dị nhân” có tên Nguyễn Văn Bình. Có người còn gọi là Bình "áo da” hoặc Bình “dị”, ngoài 60 tuổi nhưng có đến 40 năm trở lại đây ông chuyên cởi trần, không có thói quen mặc áo.

Bốn mùa da lưng đều mát lạnh

Trưa 6/3, trò chuyện với phóng viên, anh Quân làm nghề xe ôm ở khu vực đường Trường Chinh cho hay: “Đấy là ông Bình áo da, các anh cứ sờ vào người thì thấy nó cứ trơn tru, bóng mượt như chiếc áo da”.

Nói rồi, anh Quân nhìn sang một đồng nghiệp cười: “Nói thì bảo quá … chứ quả thật quanh năm 4 mùa ông Bình này đều cởi trần và da lưng của lão đều mát lạnh. Tôi đã sờ thử vài lần rồi, tôi công nhận…”.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Vinh bán hàng nước ở trước khu vực công trình đang xây dựng trên đường Trường Chinh kể: “Hàng ngày ông Bình vẫn đi qua đây vào hàng cơm trong ngõ, ông ấy ăn cực khỏe, bằng 2 suất ăn của người bình thường. Hầu như bữa nào ông ấy cũng ‘làm’ 3 chai bia liền. Công việc thì ông ấy làm không biết mệt mỏi”.

dị nhân xích lô
Trời nắng đến 40 độ nhưng ông Bình vẫn cởi trần đạp xích lô, vừa đi vừa huýt sáo

Trong buổi trưa nắng gắt, chúng tôi gặp “dị nhân” tại một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng trên đường Trường Chinh. Lúc này ông Bình vừa hoàn thành một chuyến chở hàng cho khách.

Chúng tôi nhận thấy, ông Bình với vẻ bề ngoài của một người đàn ông tràn đầy sức sống, ria mép ông cong vút, vẫn vẻ rắn chắc dù đã ở tuổi 60. Lớp “áo da” của ông Bình càng sáng bóng khi lúc này có ánh nắng mặt trời chói qua khe tấm vải chắn nắng của cửa hàng.

dị nhân xích lô
Ông Bình luôn nở nụ cười khi nói chuyện

Tiếp xúc với PV, ông Bình cười sảng khoái: “Tôi đang vứt cái áo bên trong kìa, mặc vào rặm cả người…, tôi mặc không quen".

Nói chen ngang vào câu chuyện, người đồng nghiệp của ông Bình ngồi bên cạnh cho hay:
“Ông ấy không chịu mặc áo đâu, hạn hữu lắm mới khoác vào rồi lại cởi ra ngay. Dù nóng hay lạnh đố các anh nhìn thấy ông ấy đang chở hàng trên đường mà mặc áo trên người. Cũng mấy chục năm nay cứ lưng trần như vậy dù mưa hay nắng".

dị nhân xích lô
Dù 60 tuổi nhưng ông Bình rất khỏe và không có ai nhìn thấy ông mặc áo bao giờ.

Trong lúc đang cao trào trò chuyện với chúng tôi, ông Bình nghe thấy giọng của một chủ cửa hàng bên cạnh gọi chở hàng cho khách. Bộ dạng nhanh nhẹn, ông Bình vác bộ vài tấm tôn quận tròn lên vai rồi mất hút vào trong ngõ sâu.

dị nhân xích lô
Chiếc xích lô luôn song hành cùng người đàn ông cởi trần

Gặp ai cũng cười

Được biết, ông Nguyễn Văn Bình hiện đang sinh sống trong ngõ trên phố Tân Mai cùng người vợ hiền lành – bà đã nghỉ hưu và con gái khoảng 20 tuổi. Suốt mấy chục năm nay, ngày ở nhà ông Bình thường xuyên cởi trần, chỉ khi nào có đám đình, ông mới mặc áo để đi dự chung với mọi người…

dị nhân xích lô
Sở hữu chiếc "áo da" mát lạnh, ông Bình luôn được nhiều người thích thú sờ thử

Nói về người đàn ông “dị” này, hàng xóm của ông cho hay, ông Bình là người hiền lành hòa nhã với tất cả mọi người, gặp ai cũng tươi cười. Ông Bình như một chiếc đồng hồ sinh học, mỗi sáng đều đặn khi đạp xích lô đi làm, mọi người khu ngõ nhỏ đều được nghe giọng huýt sáo của ông Bình.

Chia sẻ