Nắng nóng 42 độ, người dân thi nhau rán trứng ngoài đường, phố đi bộ vắng tanh vắng ngắt

Lynk,
Chia sẻ

Còn gì đáng sợ hơn khi mở điện thoại ra và nhìn thấy con số 42, 40 nhảy nhót trên ứng dụng thời tiết và thông báo vẫn còn nắng nóng?

Sau những ngày mưa lạnh thất thường đến kỳ cục, Hà Nội và cả nước bước vào thời kỳ nắng nóng khủng khiếp. Lướt facebook một hồi thôi, 10 cái status thì 9 cái rưỡi liên quan đến thời tiết, tất nhiên là khóc than nhiều hơn là sung sướng. Ai sáng tác ra bài hát "Hãy bảo nắng về đi" ý nhỉ? Thôi làm ơn, hãy mang nắng đi đi, khổ lắm rồi!

Tầm này thì đại gia nhà giàu khoe kim cương cũng không đủ sức ảnh hưởng bằng chiếc điều hòa và bồn tắm nước lạnh. "Điều hòa mới là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không cũng không quan trọng". Còn gì đáng sợ hơn khi mở điện thoại ra và nhìn thấy con số 42, 40 nhảy nhót trên ứng dụng thời tiết? Khắp miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội đâu đâu cũng như cái lò bát quái, cảm giác chạy đâu cũng không thoát khỏi ngột ngạt oi bức.

Nắng nóng 42 độ, người dân thi nhau rán trứng ngoài đường, phố đi bộ vắng tanh vắng ngắt - Ảnh 1.

Hà Nội mùa này "tóp mỡ" em ơi...

Kinh dị nhất là cảnh phải ra đường giữa trưa nắng chói chang. Những khối bê tông hầm hập như lò nung khổng lồ, sẵn sàng rán chín mọi thứ, người ngợm muốn phát rồ lên. Ai cũng sợ thò mặt ra ngoài, dù có bưng bít kín mít thì vẫn bị những hơi nóng hầm hập giữa đường phả vào mặt đến ngộp thở.

Và ngay hôm nay, trong cơn nắng đỉnh điểm giữa trưa, một chàng trai có tên Nguyễn Khắc Hoàng đã dũng cảm vác chảo ra đường để làm một thí nghiệm vui, tuy không lạ lẫm vì năm ngoái cũng nhiều người làm rồi nhưng kết quả thì vẫn khiến vô số người kinh ngạc: rán trứng bằng ánh nắng mặt trời.

Nắng nóng cực độ đến nỗi rán trứng được ngoài trời! (nguồn: FB Khắc Hoàng)

Nắng nóng 42 độ, người dân thi nhau rán trứng ngoài đường, phố đi bộ vắng tanh vắng ngắt - Ảnh 3.

Ai đói bụng thì quăng chảo ra sân một tí cũng có đồ ăn nóng luôn (nguồn: FB Khắc Hoàng)

Nhiệt độ cao đã khiến quả trứng vừa đập vào chảo đã chín ngay lập tức, phần lòng trắng có thể... ăn được luôn. Thế này có khi tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời cũng tiết kiệm được khối tiền củi lửa đấy nhỉ? Xem xong clip của facebooker Khắc Hoàng, nhiều người đã phải thốt lên: "Quá sợ mùa hè"; "Chẳng cần cho dầu vào chờ đun sôi, mỗi cái chảo không để ngoài đường đã vậy, chết mất"; "Ôi ăn thua gì, mình ra đường buổi trưa đặt mông lên yên xe mà giật mình khóc thét vì cái yên không khác gì bếp nướng"...

Tuy nhiên, cũng có người mắng anh chàng là... rảnh vô đối, vì trong khi người ta chỉ muốn trốn trong nhà điều hóa, Hoàng lại vứt chảo ra đường để chơi đùa với nắng. Theo những gì chàng trai chia sẻ, chảo đã được để 30 phút ngoài trời, và chỉ sau hơn 2 phút, quả trứng đã biến thành món ốp la.

Hồi giữa năm ngoái, các thành viên mạng cũng từng làm nhiều thí nghiệm như rán trứng, rán thịt ngoài trời nắng tại TP. Hồ Chí Minh mà không cần bếp. Thật là khủng khiếp khi nhìn quả trứng đổi màu chỉ sau vài chục giây giữa trưa 59 độ C (nhiệt độ mặt đường).

Rán trứng dưới trưa nắng 59 độ ở Sài Gòn năm 2016 (nguồn: Youtube)

Nắng nóng 42 độ, người dân thi nhau rán trứng ngoài đường, phố đi bộ vắng tanh vắng ngắt - Ảnh 5.

Đài phun nước hồ Gươm vắng hơn cả chùa bà Đanh, phun đến đâu... bốc hơi đến đó (ảnh: Vietnamnet)

Nắng nóng 42 độ, người dân thi nhau rán trứng ngoài đường, phố đi bộ vắng tanh vắng ngắt - Ảnh 6.

Các con phố hầm hập nóng, không có một bóng người. (Ảnh: Vietnamnet)

Nắng nóng 42 độ, người dân thi nhau rán trứng ngoài đường, phố đi bộ vắng tanh vắng ngắt - Ảnh 7.

Chẳng ai rủ nhau đi trà đá trà chanh cho mát nữa, vì tầm này chỉ có nắng "bà chằn" thôi, mà là chằn tinh chứ không phải chằn thường nữa! (ảnh: Vietnamnet)

Nắng nóng 42 độ, người dân thi nhau rán trứng ngoài đường, phố đi bộ vắng tanh vắng ngắt - Ảnh 8.

Các ban nhạc biểu diễn ở phố đi bộ cũng phải "bỏ của chạy lấy người". (Ảnh: Vietnamnet)

Nắng nóng 42 độ, người dân thi nhau rán trứng ngoài đường, phố đi bộ vắng tanh vắng ngắt - Ảnh 9.

Những chiếc xe điện chở khách du lịch xếp hàng phơi nắng vì không ai đi. (Anh: Vietnamnet)

Chia sẻ