Nằng nặc đòi ly hôn vợ "nái xề" xấu xí, 2 năm sau tôi đứng tim khi nhìn thấy cô ấy trên mặt báo, đọc lời chia sẻ mà đau thấu ruột gan

L.T,
Chia sẻ

Đúng là có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại thành ra nông nỗi này, nhưng biết trách ai bây giờ, trách mình ngu thôi...

Tôi và vợ quen nhau từ hồi còn học cấp 3, cô ấy được ví là trung tâm của vũ trụ khi có rất nhiều "vệ tinh" bám xung quanh. Ngoại hình xinh xắn, nước da trắng ngần lại còn thông minh và học giỏi, thế nên phía sau cô ấy luôn có hàng tá anh chàng đẹp trai, con nhà giàu theo đuổi. Tôi biết thân biết phận nên chẳng dám mon men lại gần dù cũng rất thích nàng.

3 năm trung học trôi qua nhưng chẳng có chàng trai nào lọt vào được mắt xanh của cô ấy, tôi cũng không mơ được nàng để ý đến. Vậy mà khi vào đại học, mỗi đứa một trường rồi nhưng nàng lại chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi, khỏi phải nói tôi vui đến mức nào, cười tủm tỉm suốt cả buổi tối hôm ấy đến nỗi mà mấy đứa bạn trong ký túc xá còn bảo tôi bị điên vì tương tư. 

Nằng nặc đòi ly hôn vợ nái xề xấu xí, 2 năm sau tôi đứng tim khi nhìn thấy cô ấy trên mặt báo, đọc lời chia sẻ mà đau thấu ruột gan - Ảnh 1.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá viên mãn, vợ là người chăm chỉ, luôn hết lòng vì gia đình nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn.

Dần dần chúng tôi nói chuyện qua lại và yêu nhau từ lúc nào cũng chẳng hay vì có ai nói với ai lời nào đâu, mặc định là người yêu của nhau luôn. Tôi cũng nhút nhát nên chẳng dám ngỏ lời. 4 năm đại học trôi qua trong êm đẹp, chúng tôi đều tốt nghiệp loại ưu và xin việc ngon nghẻ, được 2 năm thì tôi tính chuyện rước nàng về dinh và quyết định sắp xếp một màn cầu hôn lãng mạn để bù cho cô ấy những năm tháng vất vả bên cạnh tôi và cả việc chưa một lần được nhận lời tỏ tình. Tất nhiên là cô ấy đồng ý làm vợ tôi và cho đến lúc đó tôi mới biết, từ hồi cấp 3 nàng đã thích tôi nhưng tôi lại quá nhút nhát không chủ động nên nàng mới phải "ra tay" như thế. Tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai mà cười...

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá viên mãn, cô ấy là người chăm chỉ, luôn hết lòng vì gia đình nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn. Bố mẹ tôi cũng quý cô ấy như con ruột vì tính nết hiền lành, nết na, thùy mị. Bọn bạn thì bảo tôi sướng nhất đời vì lấy được cô vợ không có gì để chê như vậy.

Vợ tôi vốn đã có nét trên khuôn mặt nên chẳng cần son phấn gì cũng xinh rồi. Vậy nên, dù đi làm hay đi chơi cô ấy cũng chẳng cần phải cầu kỳ trang điểm, tôi cũng rất thích sự giản di ấy của vợ.

Nằng nặc đòi ly hôn vợ nái xề xấu xí, 2 năm sau tôi đứng tim khi nhìn thấy cô ấy trên mặt báo, đọc lời chia sẻ mà đau thấu ruột gan - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế rồi, vợ mang bầu con gái đầu lòng. Kể từ khi bầu cho đến lúc sinh và cả sau sinh, cô ấy không còn chú trọng đến vẻ ngoài nữa mà dồn toàn tâm toàn lực cho con. Ban đầu, tôi còn thấy thương vợ vì cô ấy quá tuyệt vời, thế nhưng không hiểu vì sao, những suy nghĩ trong tôi ngày càng thay đổi theo chiều hướng mà chính tôi cũng ngỡ ngàng. Tôi bắt đầu thấy chán nản và cáu gắt mỗi khi về nhà lại thấy vợ luộm thuộm trong những chiếc áo quần rộng, bụng và ngực chảy xệ, tóc thì như thể cả năm chưa chải và gội. Rồi cũng từ đó, tôi bắt đầu biết để ý đến những "của lạ" bên ngoài. Tôi hay hướng sự chú ý tới những cô gái đẹp, ăn mặc sexy hơn, suy nghĩ về mối quan hệ giữa đàn ông vầ đàn bà cũng thoáng hơn trước.

Tôi có thể buông lời tán tỉnh những em phục vụ xinh tươi mà không chút ái ngại. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã ngoại tình với một em sinh viên trẻ xinh đẹp. Tôi mắc vào bẫy tình mà quên hết những nhọc nhằn của vợ ở nhà, em bồ trẻ không làm được gì ngoài khiến tôi thỏa mãn, vui mắn nhưng tôi vẫn cưng như trứng mỏng. Em bồ đòi hỏi một danh phận, vậy là tôi quyết tâm về ly dị vợ cho bằng được bất chấp sự phản đối, khuyên ngăn của gia đình. Vợ tôi thì chẳng nói chẳng rằng bởi cô ấy biết tôi đã có người khác.

Nằng nặc đòi ly hôn vợ nái xề xấu xí, 2 năm sau tôi đứng tim khi nhìn thấy cô ấy trên mặt báo, đọc lời chia sẻ mà đau thấu ruột gan - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Ly hôn được 2 năm thì em bồ trẻ lại bỏ tôi đi theo một người đàn ông giàu có khác, tôi cũng chẳng còn thiết tha với cô ta vì suốt ngày chỉ biết đòi hỏi tiền bạc, mua sắm thả ga mà không nghĩ đến công sức lao động của tôi.

Chúng tôi ly hôn nhưng vẫn còn một số bạn chung trên Facebook, mới đây, tôi vô tình nhìn thấy một liên kết chia sẻ của một người bạn. Tôi tò mò nên mở lên xem thử thì bị "đứng tim" trong vài giây. Đó chẳng phải là bài báo về vợ tôi sao, cô ấy đã thay đổi quá nhiều. Thân hình, khuôn mặt lại trở nên quyến rũ, xinh đẹp còn hơn cả thời con gái. 

Tôi kéo xuống đọc đến lý do khiến cô ấy thay đổi: "Với mọi người thì có rất nhiều lý do để thay đổi ngoại hình, để được chồng yêu chiều nhưng với em thì cú sốc ly hôn đã giúp em có được như ngày hôm nay. Em phải cảm ơn một người tưởng chừng đã mang đến cho em nhiều đau khổ nhưng lại là người đã giúp em thức tỉnh để hoàn thiện bản thân. Giờ em là một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, độc lập và hạnh phúc". Đọc những dòng chia sẻ đó mà nước mắt tôi giàn giụa. Đúng là có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại thành ra nông nỗi này, nhưng biết trách ai bây giờ, trách mình ngu thôi...

Chia sẻ