Nàng lớp phó kỷ luật, chàng “chúa nghịch ngợm” và tình yêu 11 năm đúng chuẩn "học trò"

Thu Hương,
Chia sẻ

Cùng là đôi bạn học chung cấp 2, Đức và Ngọc đã cùng nhau trải qua không ít khoảnh khắc đáng nhớ suốt 11 năm, trong sáng đúng chuẩn "tình yêu học trò".

Lê Hồng Ngọc
Tuổi: 25

Lê Minh Đức
Tuổi: 25

Ngọc và Đức vốn là đôi bạn học chung cấp 2. Nhớ những ngày mới gặp nhau tại lớp chuyên Toán trường Trưng Vương (Hà Nội), Ngọc là lớp phó kỷ luật nhưng lại rất ấn tượng với Đức – cậu bạn học cực giỏi môn Toán nhưng tính tình nghịch ngợm, suốt ngày tìm cách trêu chọc mình. Đôi bạn đã để ý nhau trong một lần đi dã ngoại cùng lớp. Sau đó thì dần thân thiết hơn vì hay gặp nhau lúc đi học thêm rồi đi bộ về cùng một đường.

Ngọc vẫn nhớ như in có không biết bao nhiêu lần, Đức tan học trước rồi đi đá bóng cùng bạn, khi thấy lớp Ngọc tan học thì lập tức bỏ cả trận cầu để đi về cùng nhau. Có hôm, anh chàng còn cẩn thận hộ tống cô bạn về tận cửa rồi mới quay lại nhà mình. Tình cảm trong sáng nhưng rất đỗi ngọt ngào cứ trôi đi nhẹ nhàng như vậy.

ảnh cưới Nha Trang
Ngọc và Đức vốn là đôi bạn học chung cấp 2.

Tình yêu của hai người có lẽ chính thức bộc lộ rõ từ cuối năm học lớp 8. Ngặt một nỗi, chưa được bao lâu thì đầu năm lớp 9, Ngọc bất ngờ nhận được học bổng sang Singapore du học. Sau 3 năm yêu xa thì Đức cũng lên đường sang Singapore học Đại học. Cho đến giờ, đôi bạn vẫn nhớ mãi những ngày xa cách mà hiếm có cơ hội được trò chuyện với nhau đều đặn hàng ngày, bởi hồi đó, internet và điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, thành ra mỗi lần liên lạc đều rất khó khăn.

Những ngày du học xa nhà, Đức và Ngọc ở hai ký túc xá khác nhau, học cũng khác trường, chỉ có thể tranh thủ gặp gỡ vào những khi có thời gian rảnh. Vừa phải tập trung học tập, vừa động viên nhau vượt qua khó khăn cũng như nỗi nhớ nhà, có lẽ chính điều này đã khiến hai người thêm quý trọng tình cảm ở nơi đất khách quê người.

Ngọc sẽ chẳng thể nào quên được kỷ niệm hẹn hò đáng nhớ nhất trong 11 năm yêu của mình, đó là ngày Valentine đầu tiên hai người được ở bên nhau. “Hôm đó cũng là ngày mùng 1 Tết, mình và Đức có hẹn nhau ngắm pháo hoa đêm 30 ở Singapore. Lúc đang xem pháo hoa thì bọn mình có hôn nhau và cùng hứa sẽ không bao giờ phải xa nhau trong những ngày Valentine khác nữa. Rồi cả hai cùng đi xem phim có tên là Valentine Day, cuối ngày, Đức tặng mình một chú gấu bông, mỗi khi mình ôm gấu vào lòng thì lập tức sẽ nghe thấy tiếng Đức nói yêu mình. Rồi anh ấy giải thích rằng vì vẫn phải xa nhau nên tặng mình chú gấu này để khi nào cảm thấy nhớ thì có thể được nghe tiếng yêu của anh ấy ngay lập tức”, Ngọc bật mí.

Sau 11 năm cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu, có cả sự nhớ nhung và cô đơn khi xa cách cho tới khi mừng mừng tủi tủi tái ngộ tại một đất nước khác, Đức và Ngọc đã quyết định sẽ về chung một nhà. Hai người dự tính sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3 năm sau.

Vừa qua, đôi bạn cùng tuổi đã về nước để thực hiện một bộ ảnh cưới thật đặc biệt tại Nha Trang:

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới nha trang

ảnh cưới nha trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới nha trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới nha trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh cưới Nha Trang

ảnh: Hai Le Cao

Chia sẻ