Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn

Sam,
Chia sẻ

"Chị Ba thoa tuýp kem chống nắng này đi, con gái tui mua cho kêu má đi chơi thì xức cho khỏi đen", tiếng 2 chị em phụ nữ nói chuyện trong quán cafe máy lạnh... Ngoài kia có một người đàn bà khuôn mặt sạm đen cất lời rao mệt mỏi giữa trời trưa nắng cháy: "Ai đậu hũ không..."

Hơn chục năm bươn bả gánh đậu hũ giữa trưa nắng

Giữa trưa hè nắng nóng, nhiều chị em vẫn nhọc nhằn gánh nặng mưu sinh giữa Sài Gòn phồn hoa, nhộn nhịp. Dì Tư, người gắn bó với gánh hàng đậu hũ rong gần chục năm kể: "Ở quê người ta ít ăn hàng lắm vì vì không dư dả tiền bạc. Dì còn ba mụn con tuổi ăn học nên gồng gánh vào Sài Gòn kiếm tiền". 

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 1
Gánh đậu hũ của dì Tư

Được biết gánh đậu hũ của dì Tư có tuổi đời gần chục năm trời, dì quê ở tít tận Quảng Ngãi, mảnh đất nổi tiếng với những con người hồn hậu, chịu thương chịu khó. Thế nên dì chẳng ngại những cơn nắng cháy da cháy thịt ở Sài Gòn, trưa nào dì cũng quẩy gánh đậu hũ đi bán rong mặc cho khuôn mặt sạm đen bởi bụi đường. 

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 2
Dì bảo không ngại nắng nóng

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 3
...dì vẫn vui vì bán được hàng

Dì tâm sự: "Còn khỏe, còn đi bán được để lấy tiền nuôi con, chứ không đi được mới lo. Dì không ngại nắng nóng con à". Vậy nên cứ sáng sáng là dì thức dậy sửa soạn làm đậu hũ, nấu nước đường và nặn trân châu...để kịp bán vào buổi trưa. Nếu có dịp đi qua con đường nhộn nhịp Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, sẽ không khó để bắt gặp hình dáng của  dì Tư cặm cụi với gánh hàng đậu hũ cỏn con này. 

Đong đầy buồn vui với gánh hàng chè

Quanh khu vực  công viên Hoàng Văn Thụ, rất nhiều hàng chè nho nhỏ, cỏn con tọa lạc và chủ mỗi gánh hàng này đều là phụ nữ. Trưa nào cũng vậy, đều đặn họ đều thảy gánh hàng chè qua đây ngồi bán cho những người đi dạo công viên. 

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 4
Gánh hàng chè nhỏ ở công viên Hoàng văn Thụ

Thôi thì nắng mưa, bụi đường...đều hằn in trên vết nhăn của gương mặt họ. Nhưng chị em tâm sự hưởng đồng tiền do chính tay mình làm ra quý lắm, nên vất vả mấy họ cũng ráng bươn chải với nghề. 

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 5
"Hưởng đồng tiền do chính mình làm ra quý lắm"

Các cô vui vẻ cho biết: "Nắng rát mặt thật đấy, nhưng nóng người ta ăn chè nhiều, bán được hàng vui lắm".

"Nắng là niềm vui nhỏ của chúng tôi" 

Nhọc nhằn mưu sinh ngày nắng nóng, nhưng các cô, các dì bán bánh mì, nước giải khát...đều thấy vui vì sẻ chia được gánh nặng cuộc sống với người chồng, người cha. Với các cô, vun vén cho mái ấm nhỏ bằng chút tiền lãi nhỏ nhặt sau mỗi ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" đều rất ý nghĩa. 

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 6
"Nắng nóng nhưng có khách mua bánh mì là tui vui lắm"

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 7
"Ngày nắng bán được hết chỗ chè này đấy"

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 8
Hàng giải khát của cô Hai bán chạy hơn vào trưa hè

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 9
Vất vả mưu sinh ngày nắng, nhưng chị em thấy vui san sẻ được  gánh nặng với chồng con

Nặng gánh mưu sinh giữa nắng Sài Gòn 10
Dẫu vất vả nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi
Chia sẻ