BÀI GỐC Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P1)

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P1)

Tôi cũng mơ mộng một gia đình hạnh phúc, cũng muốn chung sống yên ổn thuận hòa với mẹ chồng. Vậy mà, chính bà mới là người khiến tôi vỡ mộng...

3 Chia sẻ

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P2)

J NF,
Chia sẻ

Biết không được lòng mẹ chồng, tôi đã đổi chiến thuật, làm thế nào để người yêu không thể dứt bỏ được mình…

Sau lần ra mắt ấy, tình cảm giữa tôi và bạn trai tưởng chừng như sẽ nảy sinh mâu thuẫn nhưng hóa ra mọi chuyện là chuyển biến tích cực không ngờ. Về phần bạn trai tôi, anh thấy tôi buồn trước những nhận xét không mấy khách quan của mẹ mình nên cũng nói lời an ủi, dỗ dành.

Còn về phần tôi, tôi cũng có đôi chút ái ngại khi bạn trai mình hiện nguyên hình là một cậu nhóc chỉ biết nghe lời mẹ. Một điều mẹ, hai điều mẹ. Ngay khi thấy mẹ đối xử với tôi không ra gì trong lần gặp mặt đầu tiên mà anh cũng không có bản lĩnh để đứng ra bảo vệ tôi… thú thực, tôi rất muốn bỏ quách anh cho xong.

Nhưng một phần vì còn yêu, một phần vì lửa giận khiến tôi nuôi ý chí sẽ trả thủ bà mẹ chồng tương lai hắc ám kia, nên tôi tạm thời chưa muốn nghĩ tới chuyện chia tay. Tôi nhớ ngay tối hôm ấy anh đưa tôi về nhà, hai đứa còn dừng xe trước khu xóm trọ của tôi và ngồi tựa vào nhau.

Trong ánh đèn vàng hiu hắt tỏa ra từ những ngọn đèn cao áp vàng vọt, tôi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh mà trong lòng như nổi sóng. Tôi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ấm ức và tủi thân. Anh biết thế nên lấy tay gạt nước mắt cho tôi, nói những lời dịu dàng an ủi.

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P2) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Từ trước đến nay anh đối xử với tôi rất tốt, vô cùng chiều chuộng và thương yêu. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông chín chắn, có sự nghiệp, có kinh tế, lại biết yêu chiều tôi hết mực, nên tôi mới nuôi hy vọng xây dựng gia đình cùng anh. Chỉ tiếc là giấc mộng đã hoàn toàn tan vỡ ngay lần đầu tiên ra mắt, hóa ra mẹ anh là người đàn bà gớm ghê đến thế. Sự gớm ghê của bà báo hiệu rằng để bước vào căn nhà này, trở thành vợ của anh, làm con dâu của bà là điều không hề dễ dàng chút nào.

Tôi nuốt nước mắt, tạm gác bỏ lại những suy nghĩ tủi hờn và căm phẫn, ngước lên nhìn kỹ lại khuôn mặt người đàn ông mà tôi yêu. Quả thật, giây phút yếu lòng ấy khiến tôi không nỡ nghĩ tới chuyện xa rời anh. Dù tôi biết nếu tôi cố chấp, rất có thể tôi sẽ khổ, nhưng tôi không lý giải được vì sao mình lại tình nguyện dại khờ, tình nguyện si mê đến thế.

Những ngày sau, anh và tôi đều cố gắng an ủi nhau rằng cuộc tình nào rồi cũng sẽ gặp trắc trở. Và chúng tôi nếu thật lòng yêu nhau thì nên cùng nhau cố gắng vượt qua. Mặc dù mẹ anh có chỉ thị bắt anh chia tay tôi ngay từ buổi ra mắt ngày hôm ấy, nhưng anh vẫn lén lút đến gặp tôi.

Dường như muốn bù đắp sự thiệt thòi mà tôi phải chịu, anh cố gắng làm tất cả trong khả năng của mình. Anh không chống đối mẹ mình ra mặt, nhưng đằng sau sự chấp thuận vờ như chia tay ấy lại là một sự chăm sóc đặc biệt dành cho tôi.

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P2) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Anh mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh nhà tôi, tìm những mẫu quần áo và váy vóc đẹp để mua về cho tôi mặc, còn chịu chi đầu tư mua những bộ mỹ phẩm đắt tiền để tôi dưỡng da hằng ngày. Khi tôi hỏi vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy, anh chỉ nói rằng anh muốn tôi xinh đẹp hơn nữa, lộng lẫy hơn nữa. Anh sẽ chăm sóc tôi như một nàng công chúa, để tôi quên đi cái cảm giác làm… a hoàn như hôm ở nhà anh.

Chứng kiến tấm chân tình của anh, trái tim tôi lại bồi hồi run rẩy. Tôi yêu người đàn ông này bởi vì anh quá yếu mềm. Anh không thể chống đỡ lại với mẹ, nhưng cũng không cam tâm bỏ rơi tôi. Hành động yêu thương của anh vô tình lại trở thành một mảnh tro hồng gặp gió, thổi bùng lên trong lòng tôi cái ý nghĩ trả thủ người đàn bà hắc ám kia.

Bởi vì anh yêu tôi, anh si mê tôi, nên tôi chắc chắn sẽ khiến bà ta có cảm giác không thể níu giữ được con trai của mình. Người đàn bà ấy cho đến cuối đời cũng chỉ có mình anh là con trai độc nhất. Cả ngôi nhà nguy nga lộng lẫy ấy rồi cũng sẽ về tay anh, chẳng lý gì bà lại không xót xa khi nhìn thấy anh phải chạy nhằng nhẵng theo một đứa con gái tỉnh lẻ, học trường tư, làm nhân viên của một công ty tư nhân như tôi. Và bà ta càng xót xa, tôi sẽ lại càng hả lòng hả dạ.

Cho nên, tôi đối với người yêu tôi bây giờ sẽ là nhẹ nhàng, trìu mến, là yêu thương và là mong manh yếu đuối mãi không thôi. Đối với mẹ anh ấy là một đứa trẻ, tôi lại càng muốn đối với tôi anh ấy có cảm giác là một người hùng. Đàn ông sẽ không thể quên được cô gái cho anh ta cái cảm giác được trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Bây giờ, sự mạnh mẽ ở anh còn thiếu, tôi sẽ từng ngày từng ngày bồi đắp cho anh, khiến anh tin rằng tôi thực sự là người phụ nữ của cuộc đời anh.

(Còn tiếp)

Chia sẻ