‘Nắng 2’: Vẫn rất 'tình' nhưng không 'ấm' bằng phần 1

Jen,
Chia sẻ

So với phần 1, 'Nắng 2' có cảm giác nhạt nhòa và rời rạc hơn.

"Con là Nắng, mẹ là Mưa. Hai mẹ con mình là màu hy vọng", tiếp nối chuyện phim cảm động từ phần 1, Nắng 2 giữ nguyên tinh thần của phần trước khi tập trung khắc họa niềm vui và bi kịch của hai mẹ con, đồng thời mở rộng chữ tình với những câu chuyện nhỏ về tình phụ tử, tình yêu, tình bạn bè và tình người.

‘Nắng 2’: Vẫn rất tình nhưng không ấm bằng phần 1 - Ảnh 1.

Chuyện phim theo chân mẹ Mưa (Thu Trang) và Nắng (bé Kim Thư). Hai mẹ con dù nghèo khó nhưng vẫn luôn đùm bọc lẫn nhau. Chuỗi ngày yên bình của họ bỗng chấm dứt khi một biến cố xảy đến khiến cả hai bị chia cắt. Trên đường trốn chạy sự truy đuổi của giang hồ, Hoàng (Hoàng Phi) vô tình kéo theo mẹ Mưa và cô nàng lém lỉnh Linh (Miu Lê). Trong khi đó, cặp đôi không đội trời chung – đại gia si đa Lâm (Trấn Thành) và giang hồ nửa mùa Tuấn (Kiều Minh Tuấn) cùng bé Nắng lo lắng trước sự mất tích của mẹ Mưa, đã lên đường tìm kiếm. Liệu qua bao nhiêu sóng gió, hai mẹ con có được gặp lại nhau?

‘Nắng 2’: Vẫn rất tình nhưng không ấm bằng phần 1 - Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở một góc nhỏ của Sài Gòn, Nắng 2 mở rộng ra thành một tác phẩm hài hành trình. Lần này, chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ của mẹ Mưa đi qua nhiều nơi, gặp phải nhiều trắc trở. Từ Sài Gòn đến Phan Rang, "bộ ba hoàn cảnh" đưa khán giả đến với những cung đường bất tận, những đồi cát thơ mộng, những cánh đồng hoang vu,...

Nếu trong phần 1, giây phút sinh tử của mẹ con Nắng Mưa khiến không ít khán giả rơi lệ thì ở phần 2, người xem càng ngậm ngùi hơn trước sự chia cắt của hai mẹ con. Trong đêm khuya vắng vẻ, Nắng lang thang khắp nơi, bất chấp đói khát, nguy hiểm để tìm kiếm mẹ mình. Giờ đây, bé không còn sợ bất cứ thứ gì ngoài việc mất đi mẹ. Trong khi đó, bà mẹ thiểu năng Mưa có thể không thông minh, nhưng chắc rằng tình yêu mà Mưa dành cho con không thua kém bất kỳ người mẹ nào khác trên đời. Xa con một ngày, nỗi nhớ con đong đầy như cả năm chưa gặp. Thu Trang khiến người xem xót xa khi tái hiện quá chân thật nỗi lòng người mẹ. Đặc biệt, hình ảnh cô gào khóc, bấn loạn trước bi kịch của con mình là phân cảnh gây xúc động mạnh mẽ cho người xem.

‘Nắng 2’: Vẫn rất tình nhưng không ấm bằng phần 1 - Ảnh 3.

Không chỉ là tình mẫu tử, Nắng 2 còn mang đến cái nhìn rộng hơn về tình cảm con người, tình cha con thiêng liêng, thông qua câu chuyện của 3 con người xa lạ trên một chuyến xe, hay câu chuyện nghiệt ngã về một đứa con chưa làm tròn bổn phận và người cha già đang đứng trước bờ vực cái chết...

Có thể nói ý tưởng thì rất tốt, nhưng điều đáng tiếc là kịch bản phim và những gì thể hiện trên màn ảnh lại chưa làm được trọn vẹn cũng như bật lên cái hay của ý tưởng. So với phần 1, có cảm giác kịch bản của phần 2 khá rời rạc, thiếu cảm xúc hơn. Sự đáng yêu và diễn xuất chân thực của bé Nắng Kim Thư vẫn là một điểm sáng trải qua 2 phần phim. Thế nhưng ở phần 2 đất diễn của Kim Thư ít đi để nhường chỗ cho câu chuyện mẹ Mưa và kẻ bắt cóc. Những cảnh quay bé Nắng khóc lóc lật đật chạy đi tìm mẹ không khác nhiều so với phần 1. Một cảnh quay khá đắt là khi Nắng gặp một em bé bỏ nhà đi và khuyên em hãy trở về thì lại bị xử lý vụng. Các câu thoại trong cảnh này đậm chất giáo điều, khô cứng và nặng yếu tố dàn dựng, thiếu đi sự tự nhiên cần có.

‘Nắng 2’: Vẫn rất tình nhưng không ấm bằng phần 1 - Ảnh 4.

Về phía mẹ Mưa Thu Trang, nữ diễn viên vẫn giữ vững phong độ ổn định trong diễn xuất. Tuy nhiên điều đáng tiếc là ở phần này, Thu Trang bị cho nói... hơi nhiều khiến cho mỗi lần mẹ Mưa nói chuyện, khán giả có lẽ chỉ mong cô nói... lẹ lẹ để đẩy nhanh tình tiết phim vốn quá nhiều chi tiết lê thê, dài dòng.

Phần 2 tiếp tục mang đến những tình tiết hài hước xoay quanh cặp nhân vật Lâm và Tuấn do Trấn Thành và Kiều Minh Tuấn thể hiện, nhưng so với phần 1, độ hài hước 'bá đạo' của cả 2 cũng đã bị giảm bớt. Những màn tấu hài họ mang đến chủ yếu loanh quanh những màn hội thoại cãi vã, đấu khẩu mảng miếng. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, Nắng 2 may mắn là sở hữu cặp đôi 'xung khắc như chó với mèo' này vì nếu không có họ, hẳn là bộ phim sẽ bị mất đi một phần lớn tính giải trí. Bên cạnh đó, 2 nhân vật mới của Hoàng Phi và Miu Lê làm tròn vai nhưng tương tác lại hơi nhạt, khiến cho câu chuyện về cuộc hành trình của 3 con người thiếu đi sức hút và những cảm xúc cần có.

‘Nắng 2’: Vẫn rất tình nhưng không ấm bằng phần 1 - Ảnh 5.

Nắng 2 đã được khởi chiếu từ ngày 31/8.

Chia sẻ