Nằm viện, cô gái tố người yêu cũ bội bạc, trơ trẽn, anh chàng "tố ngược" cô này hoang tưởng, dựng chuyện

Zizi,
Chia sẻ

Sau 1 ngày bị bạn gái cũ đăng status tố cáo bạc tình, "trơ trẽn", chàng trai đã bức xúc lên tiếng "bóc mẽ" sự hoang tưởng và khó hiểu của cô bạn gái cũ, khiến dân tình theo dõi câu chuyện cảm thấy vô cùng choáng váng.

Năm mới, cư dân mạng được dịp tổng kết lại những vụ ngoại tình, bồ bịch, đánh ghen đình đám trong năm 2016... Mới điểm lại một chút thôi, ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán vì "tính chất vụ việc" và số lượng của các vụ đánh ghen chỉ có tăng chứ không có giảm.

Cô gái Sài Gòn tố chàng trai Hà Nội bội bạc phụ tình

Cứ tưởng là sang năm mới, mọi thứ sẽ khả quan hơn, người ta sẽ chăm chỉ tập trung vào những điều đẹp đẽ tích cực hơn là bóc phốt lẫn nhau trong chuyện tình cảm. Nhưng không, vừa mới đây, mở màn cho năm 2017, trên mạng đã lan truyền rầm rộ lời tố cáo bạn trai phản bội, chia tay rồi vẫn cố tìm cách qua lại của một cô gái Sài Gòn xinh đẹp.

Nguyên văn "lời tố" như sau:

" Ngày 03/01/2017

Hà Nội nhỏ bé quá sợ ít tiếng thì để Sài Gòn thay lời muốn nói nhé người anh em lịch lãm rẻ tiền.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể rơi vào cảnh này. Như một bộ phim hài mà tôi tự dưng lại "được" đo luôn vai chính ngay từ tập đầu và sốc dần đều cho đến cuối.

Đúng là chẳng may một lần nghe theo trái tim mình, yêu một người cách xa mình nghìn cây số mà tận hơn 2 năm bên cạnh từ lúc người đàn ông đó không có gì trong tay cho đến khi biết tập tành kinh doanh là gì, biết làm ra đồng tiền đầu tiên... Thì... cái kết quá đỗi bất ngờ mà tôi nhận được như 1 cú tát thẳng vào mặt".

Vừa mở đầu câu chuyện, cô gái đã khiến dân tình xôn xao tò mò vì lời mỉa mai chua xót gửi đến người bạn trai lâu năm của mình. Theo những gì cô chia sẻ trước đây, bạn bè người thân đều biết là họ yêu xa, chàng Bắc nàng Nam, người yêu cô là một VĐV thể thao, gia đình cũng có điều kiện ngoài Hà Nội. 2 năm bên nhau trải qua bao cay đắng lẫn với ngọt ngào, những tưởng đôi trẻ sẽ có cái kết viên mãn, ngờ đâu, chàng trai đùng phát kiếm cớ chia tay, bảo rằng xa xôi cách trở quá, khiến cô gái ngậm ngùi đồng ý. Cô gái cứ tin rằng xa mặt cách lòng thật, cho đến khi cô đổ bệnh nặng, nằm viện nhiều tháng trời, không dùng facebook, bạn bè gửi ảnh cho cô mới biết mình đã bị phản bội từ lâu.

"Nếu đổi lại người mấy tháng nay nằm ở giường bệnh là anh, sau đó tôi lại vào BV ngồi xoa mặt xót thương anh rồi xin lỗi, nhưng cùng lúc đó đi với thằng khác sau lưng, tháng sau lại up ảnh rình ranh hạnh phúc cho bạn bè tôi vào chúc mừng thì chắc anh sẽ hiểu. Sống không còn tình thì tối thiểu cũng nên biết có nghĩa...

Hai năm, tôi không đếm được số lần ra sân bay check-in giữa đêm chỉ để 2 con người SG - HN gặp nhau; chỉ vì đó là sinh nhật anh, hay ngày anh ra sân thi đấu, ngày đầu tiên mở cái shop, khi anh lần đầu biết tự làm ra đồng tiền sau bao nhiêu đêm 2 đứa bàn tính đến mất ngủ... Chúng ta, đã từng cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, từ lúc còn là sinh viên, khi viết thư tay, rồi bắt đầu tính chuyện tương lai làm được cái này thì để mua đến cái kia, rồi sa vào cám dỗ rồi rời xa nhau rồi lại quay về.

Cứ ngỡ trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn thì rồi sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa... Vậy mà đến lúc sức khoẻ tôi có vấn đề rồi phải điều trị ở HN, chúng ta không còn ở cách nhau 1h45p bay hay hơn 1000km nữa, vẫn là anh, nhưng anh không hề có mặt, kể cả bạn bè chung của tôi và anh đều đã đến thăm tôi đầy đủ thì anh vẫn lặn mất tăm với lí do bận lo cho cửa hàng, lo kinh doanh. Tôi không ngờ cho dù mình cố đến đâu cũng không thể ngờ đến được trở ngại lớn nhất, là lòng người.

Nằm viện, cô gái tố người yêu cũ bội bạc, trơ trẽn, anh chàng tố ngược cô này hoang tưởng, dựng chuyện - Ảnh 1.

Hậu chia tay, cô gái trẻ tố bạn trai cũ bội bạc (ảnh minh họa)

Chúng ta, đã từng là lí do cho rất nhiều lần tôi suy nghĩ về việc bỏ hết tất cả những thứ ở SG để sống tại một nơi ngoài anh và tình yêu của anh ra thì còn lại là chông chênh. Khi mà sống ở đây,tôi có gia đình, có nhà riêng, có tất cả mối quan hệ bạn bè làm ăn. May mắn là tôi chưa rời bỏ những thứ tốt đẹp mà tôi vẫn đang có nó để đổi lấy 1 thằng đàn ông bội bạc.

May mắn thay, tôi vẫn mỗi ngày từ nằm 1 chỗ mà dần hồi phục để xem được nhiều phim hay anh đóng mỗi ngày một thuần thục. Khi tôi ở yên một chỗ như thế này và bình tĩnh sống, lại thanh thản hơn một cơ số người sống bất chấp ngoài kia.

Tiền vay càng lâu thì lãi càng cao mà cái giá trả muộn là cái giá rất đắt".

Những lời tâm sự của cô gái vừa là tố cáo, vừa giống như ôn lại kỉ niệm cũ, cô rất trân trọng quá khứ nhưng những tổn thương cũng đã biến thành bài học sâu sắc, khó quên.

"Nhắn nhủ luôn với cô gái ngây ngây thơ thơ kia hỡi: thân làm con gái biết yêu bản thân mình là tốt, nhưng đừng vì yêu mình mà làm người khác phải tổn thương, phải hi sinh. Thằng đàn ông bên cạnh em có thể đối xử với người cũ thế nào thì có ngày nó cũng đối xử với em như thế nếu nó lại gặp cô gái ngây ngây thơ thơ hơn em. Mà, em yên tâm là núi cao thì ắt có núi cao hơn. Đường dài mới biết ngựa hay. Nên em hạnh phúc được ngày nào cứ hạnh phúc, nên em cũng đừng bình yên vội với chiến lợi phẩm của mình. Chắc em cũng thấy hơi kì khi mà anh ấy yêu em như thế, tất cả những gì hứa sẽ làm cho chị thì nay đã "thực hiện" với em nhưng khi đã gặp em rồi anh lại vẫn đến tìm chị, khi nói về em với chị thì chỉ ngắn gọn mỗi câu "quen nhau vớ vẩn thôi í", em chắc không buồn đâu nhỉ?

NHÂN TIỆN, CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NHÉ! HÃY ÔM NHAU RÁNG HẠNH PHÚC ĐẾN CUỐI ĐỜI NHA!".

Lời tâm sự của cô gái đã kết thúc. Chưa cần biết ai đúng ai sai, sự thật thế nào, nhưng những gì cô viết, quả thực rất hay và thấm thía, khiến phái đẹp cảm thấy mủi lòng, và các chàng trai hơi giật mình đôi chút. Theo như thông tin cư dân mạng "hóng" được về chuyện tình tay ba đang hot kia thì bạn trai cũ của cô gái, người bị tố phụ bạc tên là L.K.T (25 tuổi), là con trai một gia đình khá giàu có tại Hà Nội.

Người trong cuộc nói gì?

Trò chuyện với nữ chủ nhân đoạn tâm sự đang nhận được nhiều đồng cảm của cư dân mạng khi cô đang điều trị bệnh tại Hà Nội, ban đầu cô rất buồn và không muốn nhắc đến, tất cả những gì cô chia sẻ ở trên là lời cuối cùng để khép lại chuyện tình cảm nhiều sóng gió của mình. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, cô tỏ ra rất thất vọng khi nhớ về người bạn trai cô từng yêu thương hết lòng.

"Mình và T. quen nhau qua 1 người bạn, trong một lần đi ăn, rồi nảy sinh tình cảm. Từ đó bọn mình rất gắn bó thân thiết, tháng nào cũng bay ra bay vô để gặp nhau, T. còn đi du lịch cùng gia đình mình nữa, nói chung là công khai và 2 năm qua bạn bè người thân đều biết cả. Đây, bằng chứng mình đều giữ lại cả, nói dối dựng chuyện làm gì. Máy móc đâu có biết nói dối? Ngày tháng, câu chữ thế nào vẫn y nguyên đây.

Mình bị ốm chính xác từ khoảng tháng 7/2016, đến tháng 9 thì sức khỏe yếu nên phải nhập viện luôn tại HN, chứ không phải do sốc chuyện T. phản bội. T. đi với người khác từ hồi tháng 6 thì phải. Mình không nhìn thấy những status tình cảm với người mới vì T. chặn mình rồi, nhưng cái mình muốn nói ở đây là nếu đã đi với người khác, cớ sao suốt từ tháng 8 đến tháng 10 vẫn tìm gặp, vẫn liên lạc với mình?

Là bạn gái chính thức nhưng từng đó thời gian yêu nhau, mình ốm T. không hề chăm sóc gì, vào BV thấy mình ốm chỉ tỏ vẻ thương hại này kia rồi phủi quay đi luôn. Nếu đổi lại, T. nằm viện, còn mình giả bộ vào thăm rồi bên ngoài thì khoe ảnh đi chơi các kiểu, chắc cả xã hội chửi mình là con lăng loàn. Về lý hay về tình đều sai, còn gì để nói nữa?".

Cô cho biết, sau khi chia tay rồi, nghĩ lại cô còn thấy rất thất vọng vì những lời hứa suông, lươn lẹo hết lần này lần khác của bạn trai, và hài hước ở chỗ, anh ta cũng hứa hẹn y xì như vậy với người yêu mới. Lúc quyết định đăng status tố cáo bạn trai cũ, rất nhiều người đã xì xầm nhảy vào bình luận rằng cô diễn, làm trò, câu view câu like, thậm chí có người hả hê vì lâu nay tưởng cô yêu thiếu gia Hà Nội hoành tráng lắm, ngờ đâu vớ phải thằng tồi.

"Diễn mà mình còn tình cảm với T. thì sự thật là mình chỉ đang cố giành lại một người đàn ông bội bạc. Diễn mà mình buôn bán cái gì đó đắt hàng, được tăng like tăng sub thật thì mình cũng chẳng biện minh.

Thật lòng là hiện tại mình rất phẫn nộ đó, mình đâu cần phải níu kéo gì khi biết con người T. như thế. Đăng lên như này mình biết thừa nhiều người sẽ thương hại, bảo là chuyện đáng xấu hổ chứ. Nhưng mình muốn nói ra sự thật để mọi người xung quanh hiểu".

Cô gái trẻ mới phát hiện mắc bệnh hiếm về mao mạch máu, sức khỏe hiện tại rất yếu, bác sĩ nói cô sẽ phải chung sống với bệnh này suốt đời. Vài tháng gần đây, cô liên tục bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để điều trị, trông cô rất tiều tụy, lại thêm chuyện tình cảm rắc rối khiến cô suy sụp nhiều.

Chàng trai phản bác lại tất cả, cho rằng bạn gái cũ "hoang tưởng"

Tuy nhiên, về phía bạn trai cũ L.K.T, người bị cô gái tố là "phụ bạc", thì T. phủ nhận hoàn toàn những gì cô nói, và cũng có rất nhiều bạn bè thân thiết chung xác nhận rằng cô dựng chuyện, mọi thứ đều là cô cắt ghép chỉnh sửa khiến cư dân mạng hiểu sai nội tình. Sau 1 ngày cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, L.K.T đã quyết định phản bác trên trang cá nhân, khiến sự việc tiếp tục ồn ào thu hút sự chú ý hơn. Nguyên văn những gì L.K.T viết đã "bóc mẽ" sự hoang tưởng và khó hiểu của cô bạn gái cũ, khiến dân tình theo dõi câu chuyện từ đầu cảm thấy vô cùng choáng váng.

"TỨC NƯỚC VỠ BỜ!!!

Đã muốn im lặng cho qua nhắm mắt sống để mặc kệ sự việc này rồi nhưng càng ngày càng quá đáng và ảnh hưởng đến cuộc sống nên dành phải nói ra thôi. Mình càng im họ càng làm tới. Im không phải nói về mình đúng quá mà sợ, im vì nghĩ hết yêu không còn tình thì còn nghĩa. Từng có tình cảm với nhau làm như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng đã như thế thì hôm nay nói ra hết và mong sự việc ngừng ở đây. Ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi nên đừng đem chuyện quá khứ ra làm ảnh hưởng tới nhau.

Nằm viện, cô gái tố người yêu cũ bội bạc, trơ trẽn, anh chàng tố ngược cô này hoang tưởng, dựng chuyện - Ảnh 2.

L.T.K - "nam chính" trong câu chuyện lùm xùm ở trên lên tiếng thanh minh sự thật

Dựng chuyện... Từ lúc yêu đến bây giờ có cái tật chuyên tự biên tự diễn kể chuyện như đúng rồi cho người khác nghe bị nói bao nhiêu lần rồi vẫn không bỏ. Nói không phải chứ bạn bè từ Bắc vào Nam ai cũng sợ, cũng ghét em chỉ vì cái tính dở hơi đó.

Rồi tự nhiên bây giờ em nói anh bắt cá 2 tay trong khi anh đã nói chia tay em từ tháng 5 xong rồi mấy tháng mới yêu người khác chứ anh không lằng nhằng với em nhưng vẫn yêu người khác cùng lúc... Mà thời gian đó em vẫn cứ cố gọi điện cho anh các kiểu không hiểu để làm gì xong bây giờ em nói như kiểu anh lằng nhằng với em ?

Còn chuyện em bị bệnh phải vào viện xong lúc đó anh không vào thăm thì em nhắn tin trách anh là thằng bội bạc, đối xử với em không ra gì (mặc dù đã chia tay rồi) xong nhà anh mới nói vào thăm em cho có tình nghĩa nên anh mới vào thăm thì em lại nghĩ anh còn tình cảm, vẫn yêu em mà còn qua lại với người khác. Trong khi lúc ở viện em còn hỏi anh là '' Còn tình cảm với em nên mới vào thăm đúng không?". Anh còn trả lời rõ là " Không, anh đến thăm em chỉ như 1 người bạn đến bình thường thôi " mà bây giờ em lại nói là anh đến khóc lóc xin lỗi em???

Còn cái shop quần áo trước đó anh mở. Gì mà 2 đứa bàn tính đến mất ngủ? Gì mà sa vào cám dỗ rồi lại quay về? Shop là tiền của gia đình và của anh tự làm nên, bản thân em chỉ lên shop những lúc em ra Hà Nội thế mà em nói như kiểu em góp công sức vào nhiều lắm. Như anh là thằng từ bàn tay trắng không có gì xong cả hai cùng làm nên vậy?

Đoạn tin nhắn anh nói em sao em không chụp hết cả đoạn lên mà lại cắt đi đúng chỗ để mọi người đọc vào hiểu lầm anh thế này thế kia? Em nói ai trơ trẽn? Em còn post hình anh và người yêu trong khi có ai làm gì đến em? Đêm em post cái status đầu tiên anh vào pm thì em cắt đi chừa đúng đoạn anh thấy em đọc tin nhắn anh muốn nói rõ mọi chuyện mà không trả lời thì anh bực quá nên nặng lời với em? Chả có dở hơi vào kiếm chuyện trước đâu em à? Chia tay hơn nửa năm bây giờ lại nói người khác trơ trẽn khi em thấy hình họ hạnh phúc? Em diễn vai gì vậy?

Còn bao nhiêu chuyện em nói linh tinh, dựng chuyện với bạn bè, gia đình anh. Anh chẳng muốn nói ra làm gì, tự mọi người cảm nhận được con người em sống như thế nào mà họ từ dần tránh xa ra. Một hai người ghét thì có thể bảo họ sống khác mình, nhưng này cả chục người tiếp xúc biết rõ con người em hầu hết đều ghét em thì anh nghĩ em nên xem lại bản thân của mình.


Nằm viện, cô gái tố người yêu cũ bội bạc, trơ trẽn, anh chàng tố ngược cô này hoang tưởng, dựng chuyện - Ảnh 3.

Những tin nhắn thế này T cho biết đều được cắt ghép

Bệnh tật là chuyện chẳng ai cầu, anh cũng thương em bệnh nên mới vào thăm em sau khi chia tay mà bây giờ nó hoàn toàn thành một câu chuyện khác do em nghĩ ra và em là người bị hại và anh trở thành một thằng chẳng ra gì trong mắt mọi người. Em bảo em đã nhịn rồi mà còn như vậy nên em mới tặng anh cả một kịch bản hoàn hảo như thế à? Thế ai mới là người nhịn trước em nhỉ? Anh và người yêu anh đã nhắm mắt cười trừ cho qua từ cái status đầu em bảo bọn anh trơ trẽn xong còn lấy hình bọn anh post vào comment cho mọi người xem. Em diễn trọn vai lấy lòng thương hại từ mọi người thì cũng đừng lôi người khác vào làm gì.

Anh mong mọi chuyện dừng ở đây. Đừng lôi chuyện hay những hình ảnh của quá khứ lên làm phiền cuộc sống hiện tại của nhau. Và mong em cẩn trọng với lời nói của mình đừng trù dập động chạm đến con cháu anh sau này. Đây là lần đầu cũng là lần cuối anh lên tiếng về chuyện này. Còn sau này em muốn diễn vai gì chẳng ai quan tâm đến làm gì đâu".

L.K.T cho biết thêm, hiện tại anh đang rất tức giận vì cô bạn gái cũ gây chuyện, mong cô không lái sự việc đi xa hơn nữa làm mọi người hiểu nhầm. Trước đây khi còn qua lại chính thức, bạn bè của L.K.T từng phản đối rất nhiều vì họ thấy tính cách của cô bạn gái này có phần lạ lùng, không hợp với T. Nhưng vì thương người yêu nên chàng trai trẻ vẫn cố gắng ở bên. Sau khi chia tay cách đây 8 tháng vì lý do rất nhỏ nhặt, L.K.T cũng dứt khoát với cô, nhưng cô lại không buông tha. L.K.T không ngờ lại để xảy ra sự việc ầm ĩ như thế này.

Tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại, chưa rõ ai đúng ai sai. Nhưng, đây cũng là bài học cho các cặp đôi, người ta bảo "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", nếu đã không còn duyên thì nên giải thoát cho nhau trong hòa bình, có khúc mắc thì xử lý rõ ràng, tránh xảy ra hậu quả lùm xùm về sau, chẳng đẹp mặt ai cả.

Chia sẻ