Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nam Thư khóc nức nở và nói rằng nhiều lần cô bị sốc khi nhận phải ý kiến trái chiều về cảnh nóng của mình trong bộ phim "Thập Tứ cô nương".

Sau thành công của dự án Thập Tứ cô nươngNam Thư tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ cũng như công bố dự án mới. Tại buổi giao lưu, Nam Thư xuất hiện trong bộ trang phục cá tính nhưng không kém phần gợi cảm. Cô gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ mình trong thời gian qua. Nữ diễn viên cho biết chính sự đồng hành của mọi người là động lực để cô liên tiếp thực hiện nhiều dự án khác nhau và đạt được thành công như hiện nay.

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 1.

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 2.

Trước đó, trong buổi họp báo webdrama về giang hồ Thập Tứ cô nương, nữ diễn viên tiết lộ chuyện mượn nợ để làm sản phẩm, thậm chí là không dám về nhà vào dịp Tết. Chia sẻ về dự án này cô nói: "Tính tôi trước giờ đã nói là phải làm, đã nghĩ là phải làm. Sau khó kết thúc Nam Phi liên hoàn kế, tôi tự đặt mục tiêu cho bản thân là phải có nút vàng YouTube trước 2019. Khi làm Thập Tứ cô nương, tôi tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt là về khoản tài chính. Tôi mượn nợ lên đến 400 - 500 triệu. Tôi cũng xin tuyên bố, đến thời điểm hiện tại tôi đã trả hết nợ rồi, nhưng biết đâu chừng khi làm dự án mới, tôi sẽ phải mượn tiếp".

Bên cạnh những lời khen của khán giả, dự án này cũng gặp không ít chỉ trích nhất là từ antifan. Nữ diễn viên cho biết mặc dù là nghệ sĩ không nên quá quan trọng những bình luận của những người không thích mình nhưng bản thân Nam Thư cũng không ít lần chạnh lòng, thậm chí là sốc khi nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 3.

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 4.

"Nhiều người nói tôi làm gái thật ngoài đời nên đóng vai này rất hợp. Điều đó khiến tôi chạnh lòng. Mẹ tôi là một người hết sức nhạy cảm, ban đầu bà cũng sốc khi thấy con gái mình bị nhận xét như vậy, nhưng sau khi phim kết thúc mọi người đã có cái nhìn khác hơn về tôi. Tôi tự hào về điều này. Tôi từng nói với đạo diễn đây sẽ là vai làm gái cuối cùng tôi đóng, sau này có thể có những vai bầm dập hơn thì tôi chưa biết nhưng Thập Tứ là vai tôi thấy hay nhất dù trước đó từng đảm nhận nhiều vai diễn giống như vậy. Đây cũng là vai diễn đầu tiên tôi đóng vai chính mà tự bỏ tiền sản xuất, trừ Nam Phi bị chê diễn nhạt. Nếu cuộc đời không cho mình cơ hội thì mình phải tự tạo cơ hội cho mình".

Nói về lý do cứ tiếp tục làm các sản phẩm webdrama dù bị nợ tiền, Nam Thư thẳng thắn: "Đầu tiên là tôi khát khao vai diễn. Nếu diễn ở sân khấu thì chỉ có một cụm khán giả thôi. Trong khi phim điện ảnh thì chưa ai mời tôi đóng vai chính cả. Tôi cũng ngưng đóng phim điện ảnh 2 năm nay vì tôi bị sốc khi thấy mình không được trân trọng sau một bộ phim. Làm nghệ sĩ thì mình rất mong được tôn trọng, lúc đó mình sẽ bỏ qua tất cả, không màn cực nhọc hoặc cát-sê. Chính vì không được tôn trọng nên tôi đóng cửa cơ hội với điện ảnh dù được mời, chỉ có một vai mới đây tôi tham gia vì thân với Hari Won. Vì vậy tôi phải tự bỏ tiền làm phim YouTube để thỏa sức đam mê dù biết rất tốn tiền".

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 5.

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 6.

Cô trải lòng trong nước mắt: "Tôi rất hạnh phúc và bất ngờ. Tôi không nghĩ mọi người sẽ có mặt đông đủ cùng mình trong hôm nay vì thông tin tôi làm fan meeting nó quá gấp. Nút vàng này không chỉ là công sức của mình tôi mà cả những anh em, đồng nghiệp và từ khán giả, những người yêu mến Nam Thư".

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 7.

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 8.

Nam Thư: Đóng cảnh nóng như thật, người ta bảo tôi ngoài đời đi làm gái  - Ảnh 9.

Nói về kế hoạch sắp tới, Nam Thư cho biết cô sẽ ra mắt một dự án phim mới mang tên Ai là người thứ ba. Đây là bộ phim thuộc thể loại tâm lý do Luk Vân làm đạo diễn. Nam Thư cho biết cô chỉ mới ngỏ lời với Luk Vân nhưng chưa tiết lộ đó là dự án gì nên đồng nghiệp cũng khá hoang mang. Theo tiết lộ của Nam Thư, dự án này sẽ bấm máy vào tháng 5 và ra mắt công chúng vào tháng 6/2019.

Chia sẻ