Nam sinh viên rơi lầu ở ĐH công nghiệp: Bức thư tuyệt mệnh nói gì?

MINH ANH,
Chia sẻ

Qua khám nghiệm tử thi, Công an thu giữ 1 bức thư tuyệt mệnh với nội dung là lời xin lỗi của nam sinh viên với cha mẹ, ngoại, anh em, bạn bè… Đồng thời, khi T. chết mong được "thiêu" và rải tro cốt ở dưới biển Vũng Tàu. Bước đầu, công an nhận định, T. buồn chán nên đã nhảy lầu tự tử.

Ngày 17/9, liên quan đến vụ "Nam sinh viên rơi lầu ở ĐH công nghiệp để lại thư tuyệt mệnh" như đã thông tin, Công an quận Gò Vấp đã có những thông tin điều tra về vụ việc nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam sinh viên N.H.T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 16/9, nhiều sinh viên trong ký túc xá của trường Đại học Công nghiệp TPHCM ở đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp nghe tiếng động lớn phát ra ở bên hông nhà nên chạy đến kiểm tra. 

Nam sinh viên rơi lầu ở ĐH công nghiệp: Bức thư tuyệt mệnh nói gì? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Vừa tới nơi thì mọi người hốt hoảng phát hiện 1 nam sinh viên nằm bất động, đã tử vong nên báo công an. Sự việc khiến hàng trăm sinh viên kéo đến theo dõi.

Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là T.. Qua khám nghiệm thi thể nam sinh, Công an phát hiện 1 lá thư có nội dung là nam sinh viên xin lỗi cha mẹ, ngoại, anh em… Đồng thời, khi T. chết mong được "thiêu" và rải tro cổ con ở dưới biển Vũng Tàu.

Nam sinh viên rơi lầu ở ĐH công nghiệp: Bức thư tuyệt mệnh nói gì? - Ảnh 2.

Công an tìm thấy lá thư tuyệt mệnh được cho là của chàng sinh viên 20 tuổi.

Nội dung bức thư : "Con (tức T.) xin lỗi cha mẹ, con trai bất hiếu, con trai không báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ làm cha mẹ thất vọng. Cháu trai xin lỗi ngoại, xin lỗi những gì cháu trai đã bất hiếu phụ lòng yêu thương của mọi người…." 

"Em trai xin lỗi! Anh hai em trai bất hiếu, em xin lỗi anh… phụ lòng thương yêu của anh…Em xin lỗi anh em 2 phòng, thời gian qua có gì buồn thì bỏ qua cho em nha. Em rất quý anh em. Em xin phép tạm biệt mọi người em đi trước…"

"Khi con chết, hãy "thiêu" con đi, rải cốt con ở biển Vũng Tàu. Con đã quá mệt mỏi, con không muốn sống nữa. Đừng tìm hiểu lý do con ra đi. Con xin mọi người đừng tìm hiểu lý do cho con ra đi. Con rất mệt…". 

Bước đầu, Công an nhận định T. buồn chán nên đã nảy sinh ý định tự tử. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Chia sẻ