Nam sinh bị bạn lột quần áo, dìm xuống nước nhưng phản ứng của giáo viên còn đáng phẫn nộ hơn

Trần Xuân,
Chia sẻ

Tuy vụ bạo hành diễn ra ngay tại trường học nhưng nạn nhân dù có la hét, cầu cứu bao lâu thì tuyệt nhiên không ai chạy tới giúp.

Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối trên khắp thế giới, không trừ quốc gia nào. 

Trong thời gian vừa qua, Ấn Độ rúng động vì một vụ bạo lực xảy ra vào ngày 10/3 tại một trường học trung học phổ thông tại Dehradun, quận Ranipokhari. 

Theo đó, một nam sinh lớp 12 đã bị tra tấn một cách tàn nhẫn cho tới chết nhưng vụ việc lại bị ban quản lý nhà trường giấu diếm và chỉ được phơi bày ra ánh sáng gần 3 tuần sau khi vụ việc xảy ra.

Theo The Print, nạn nhân được cho là đã bị trói tay và chân vào một đường ống, sau đó bị đánh đập bằng gậy và gốc cây. 

Chưa hết, nam sinh lớp 12 còn bị lột sạch quần áo và dìm vào nước lạnh. Không chỉ vậy, nạn nhân còn bị ép ăn “Kurkure”, bánh quy với một xô đầy nước từ bồn cầu.

Mặc dù khóc lóc, van xin và la hét cầu cứu nhưng tuyệt nhiên không ai tới giúp nam sinh này. Nam sinh lớp 12 đã tử vong vì bị xuất huyết nội trong vài giờ sau khi bị tra tấn dã man.

Nam sinh bị bạn lột quần áo, dìm xuống nước nhưng phản ứng của giáo viên còn đáng phẫn nộ hơn - Ảnh 1.

Nam sinh bị 2 nam sinh khác tra tấn cho đến chết. Ảnh minh họa

Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết có hai người đã tra tấn nam sinh này tên là Shubhankar và Laxman, đều 19 tuổi. 

Ba cán bộ nhà trường trực ngày xảy ra vụ việc là Ashok, giáo viên giáo dục thể chất; Ajay, quản giáo ký túc xá và Praveen Mesih, thuộc ban giám hiệu nhà trường, tuy biết việc nhưng không báo cảnh sát mà lại cố tình bao che cho hai nam sinh kia. 

Do đó, cảnh sát đã bắt giữ tất cả 5 người trên vào ngày 23/3 vừa qua.

Trong khi 2 nam sinh lớp 12 bị bắt vì tội giết người và phá hủy chứng cứ thì 3 nhân viên của nhà trường lại bị cáo buộc làm mất chứng cứ và đưa thông tin sai lệch cho cơ quan chức năng.

Tại đồn cảnh sát, 2 bị cáo vị thành niên nói: “Chúng tôi đã lôi cậu ta vào nhà vệ sinh dìm xuống nước, bạo hành trong phòng ăn trước khi lôi cậu ta lên sân thượng một lần nữa“. 

Bên cạnh đó, hai người này cũng nói rằng họ muốn dạy cho nạn nhân một bài học sau khi cậu ta ăn cắp bánh quy từ các cửa hàng tạp hóa ở địa phương. 

Sau đó, một cuộc đi chơi của tất cả học sinh đã bị hủy bỏ chỉ để trừng phạt nạn nhân.

Chia sẻ