Nam Em bật khóc khi nói về tuổi thơ nghèo khó, bố mẹ ly dị
Hoa khôi Nam Em gây xúc động khi chia sẻ rằng cuộc sống thời thơ ấu của cô là chuỗi ngày dài gắn liền với việc chăm sóc lợn.
Sáng 18/1, Nam Em có buổi ra mắt MV đầu tay, đánh dấu việc cô chính thức trở thành ca sĩ. Nam Em cũng đã theo học khoa thanh nhạc của Đại học văn hoá nghệ thuật hơn 1 năm nay và cô được đánh giá khá cao về giọng hát lẫn ngoại hình.
Tại buổi họp báo khi được hỏi về gia đình Nam Em nghẹn ngào rồi bật khóc. Nam Em tâm sự, cô sinh ra trong gia đình có 3 anh em, anh trai đầu rồi đến chị gái và cô là út. Khi cô còn nhỏ, gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly dị nên mỗi người một nơi. Hai chị em cô được người cô ruột đem về nuôi, nhưng hoàn cảnh cũng rất nghèo nên hàng ngày cuộc sống của chị em Nam Em gắn liền với việc nuôi lợn phụ cô. Khi Nam Em lớn lên một chút thì cha cô qua đời. Hiện tại, mẹ và hai chị em Nam Em thuê nhà sống cùng nhau ở Sài Gòn để tiện cho công việc của cô.
NSUT Hà Thuỷ là giảng viên thanh nhạc của Nam Em, cô thật hạnh phúc và vui mừng khi cô có học trò vừa đẹp người lại có chất giọng khá hay và cô quý trọng Nam Em hơn cả là cô biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để sống và học tập thành công.
Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt Nguyễn Lam Cúc đến chúc mừng Nam Em ra mắt sản phẩm mới.