Về nhà chồng, Hải từng bị em chồng bắt nạt tới bến. Đến khi đi lấy chồng, em chồng Hải lại gặp phải bà chị chồng già và khó tính, hạnh họe cô đủ điều.
Bánh đúc sốt là món ăn chỉ có ở xứ Thanh với hương vị riêng biệt và màu xanh ngọc khá đẹp mắt. Nó đã gắn với tuổi thơ của hầu hết những người sinh ra và lớn lên ở thành phố Thanh Hóa.
Nhưng sự thực trớ trêu, khi cô lấy chồng đi làm dâu thì chính cô đã được chứng kiến tận mắt một Chí Phèo sống: chính là bố chồng cô. Hơn thế, cô còn phải sống cùng nhà và chịu bao ấm ức, tủi nhục bởi người bố chồng “Chí Phèo” ấy gây ra cho mình.