Nam bác sĩ bất ngờ suy tim nặng, để lại vợ sắp cưới và mẹ già tuyệt vọng trong nước mắt

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đang làm việc cật lực để nuôi mẹ già, nuôi em trai đang tuổi ăn học và lo liệu chuyện cưới xin, cơn bạo bệnh bất ngờ ấp đến với vị bác sĩ tội nghiệp. Giờ đây nếu không được ghép tim, sinh mạng anh có thể bị số phận ác nghiệt tước đoạt bất cứ lúc nào.

Mới đây, bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, BV đang tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Thái (29 tuổi). Anh Thái đồng thời cũng là một bác sĩ, hiện đang công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc BV đa khoa huyện Hóc Môn. BS Thái nhập viện với bệnh lý cường giáp làm cơ tim giãn nở. Trớ trêu thay, căn bệnh ập đến quá bất ngờ mà không có dấu hiệu rõ ràng, khiến một người làm chuyên môn như anh cũng không phát hiện được. Đến lúc vỡ lẽ, đã quá muộn.

Nam bác sĩ bất ngờ suy tim nặng, để lại vợ sắp cưới và mẹ già tuyệt vọng trong nước mắt - Ảnh 1.

BS Nguyễn Thanh Thái.

"Án tử" bất ngờ

BS Nguyễn Mạnh Tuấn, khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết, khi được đưa vào BV Chợ Rẫy, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch, thậm chí cả huyết áp và mạch đều không đo được, suy tim rất nặng. Sau khi làm các xét nghiệm và thăm khám, các BS xác định bệnh nhân Thái bị bệnh lý cường giáp làm cơ tim giãn nở.

Khai thác bệnh sử, ít ngày trước khi nhập viện, anh có triệu chứng ho, đánh trống ngực liên tục và thường xuyên thấy mệt mỏi. Nghĩ mình làm việc nhiều, thiếu ngủ nên mệt, vị bác sĩ không chữa trị ngay. Đến khi tình trạng ho, đánh trống ngực kéo dài hơn 1 tuần vẫn không dứt, anh mới nhờ các đồng nghiệp của mình tại Bệnh viện đa khoa Hóc Môn kiểm tra.

Nam bác sĩ bất ngờ suy tim nặng, để lại vợ sắp cưới và mẹ già tuyệt vọng trong nước mắt - Ảnh 2.

Người mẹ của bệnh nhân Thái hiện đang có mặt tại BV Chợ Rẫy chăm con trai.

Kết quả chụp phim khiến ai cũng đều ngỡ ngàng, tim BS Thái bỗng nhiên to bất thường. Ngay lập tức, anh được làm thủ tục chuyển viện. Nhưng diễn tiến bệnh quá nhanh, nên đến khi được đưa đến BV Chợ Rẫy, bệnh nhân đã ở trong tình trạng nguy kịch.

"Trước khi nhập viện một tuần, bệnh nhân chỉ có dấu hiệu của bệnh cường giáp như: sốt, ho, khó thở, đánh trống ngực… Đây là những dấu hiệu hoàn toàn không điển hình của bệnh cường giáp và rất giống với các bệnh lý thông thường khác", BS Tuấn cho biết. Đó cũng là lý do mà chính một người làm chuyên môn như BS Thái cũng không nhận ra căn bệnh mình mắc phải.

Nam bác sĩ bất ngờ suy tim nặng, để lại vợ sắp cưới và mẹ già tuyệt vọng trong nước mắt - Ảnh 3.

BS Thái mắc căn bệnh cường giáp làm cơ tim bị giãn quá bất ngờ. Theo các BS, lần đầu tiên họ tiếp nhận một trường hợp cơ tim của bệnh nhân bị giãn vì căn bệnh cường giáp.

Ác nghiệt thay, căn bệnh diễn tiến cực kỳ nhanh. Vì tình trạng suy tim của BS Thái mỗi lúc một nặng, để chữa trị cho bệnh nhân, các BS phải áp dụng kỹ thuật chạy ECMO, lọc máu liên tục suốt 3 ngày. Lúc này, cơ tim có dấu hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải đối diện với một nguy cơ khác. Đó là tình trạng tổn thương não do giảm tưới máu khi tụt huyết áp kéo dài. Ngoài ra, bệnh nhân cũng phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng và viêm phổi nặng. Với tình trạng suy đa cơ quan như vậy, để có thể giữ được sinh mạng, BS Thái cần được ghép tim.

8 năm yêu nhau, ngày chung đôi đã cận kề bỗng hoãn vô thời hạn

Thế nhưng chi phí điều trị đã vượt ngoài khả năng của gia đình anh Thái. Số tiền cho 3 ngày chạy ECMO đã lên đến 100 triệu đồng. Cộng thêm chi phí thuốc men, tính ra mỗi ngày, gia đình anh Thái phải gánh trên dưới 30 triệu đồng.

"Hiện tại, bệnh nhân còn lơ mơ, chưa tỉnh. Để điều trị cho bệnh nhân, bệnh viện sẽ tiếp tục dùng kháng sinh để điều trị viêm phổi, cường giáp. Đồng thời theo dõi, đánh giá chức năng não của bệnh nhân", BS Tuấn nói.

Nam bác sĩ bất ngờ suy tim nặng, để lại vợ sắp cưới và mẹ già tuyệt vọng trong nước mắt - Ảnh 4.

Gương mặt mệt mỏi của người mẹ.

Điều này đồng nghĩa khoảng thời gian nằm viện của bệnh nhân sẽ kéo dài, kéo theo đống viện phí chất chồng, đè nặng lên vai những người bên cạnh anh. Nặng nề nhất, có lẽ là bà Nguyễn Thị Phượng (50 tuổi, mẹ BS Thái).

"Khi biết con trai rơi vào hôn mê, tôi tức tốc từ Bình Định chạy vào. Thái luôn phấn đấu để có thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm, để chữa được cho thật nhiều bệnh nhân. Vậy mà giờ con trai tôi lại trở thành người cần được cứu chữa...", bà Phượng nghẹn ngào chia sẻ.

Rồi người mẹ kể về đứa con trai cưng – niềm tự hào của cả gia đình. Bà nói, ngày nhỏ anh Thái học giỏi và cầu tiến lắm. Đến khi đã thành bác sĩ, anh còn tranh thủ đi dạy thêm để kiếm tiền gửi về cho cha mẹ và đứa em trai đang tuổi ăn tuổi học.

"Con tôi cũng tự mình kiếm tiền đi học lấy bằng Thạc sỹ. Cả xóm chỉ có mình nó làm bác sĩ. Giờ Thái chỉ còn một điều chưa thực hiện được là cưới vợ..." - bà Phượng tiếp lời.

Nam bác sĩ bất ngờ suy tim nặng, để lại vợ sắp cưới và mẹ già tuyệt vọng trong nước mắt - Ảnh 5.

Bạn gái anh Thái, chị Nhi cho biết, cả hai dự định làm đám cưới vào cuối năm.

Đến đây, người ngồi cạnh bên bà Phượng, chị Quách Thị Quỳnh Nhi cũng ngậm ngùi, quệt vội những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt chia sẻ, chị và anh Thái yêu nhau 8 năm, chị cũng là BS nhi khoa tại một BV.

"Hai đứa định năm nay cưới nhưng nhà mới mãn hạn tang nên phải chờ đến cuối năm..." - chị Nhi nghẹn ngào trước cú sốc quá bất ngờ xảy ra với anh Thái.

8 năm yêu nhau, ấn tượng lớn nhất mà bạn trai đem lại cho Nhi là những chuyện nghề mà anh chia sẻ về những lần giúp đỡ bệnh nhân và cả những ca bệnh khó được cứu chữa. Chị kể, có những bệnh nhân khi lành lặn, thương quý BS Thái nên đem trái cây lên tận phòng tặng anh. Với một BS làm công việc cứu người, tình cảm mà bệnh nhân dành cho họ luôn là điều trân quý nhất.

Nam bác sĩ bất ngờ suy tim nặng, để lại vợ sắp cưới và mẹ già tuyệt vọng trong nước mắt - Ảnh 6.

BS Thái là niềm tự hào của người mẹ và cả gia đình, giờ tính mạng lại đang bị đe dọa.

Vậy mà giờ đây, BS Thái đang phải chống chọi với tử thần, khi quả tim đang yếu dần, và gần như ngã quỵ nếu không được ghép tim. Nhưng như đã nói, chi phí ghép tim là quá sức tưởng tượng với gia đình anh. Hơn thế, để tìm được nguồn cho tim lúc này là cả một vấn đề nan giải.

Nếu không có sự chung tay góp sức từ xã hội, cái đám cưới ước ao sau quãng thời gian dài chờ đợi của đôi BS trẻ có lẽ sẽ rất xa vời. Mà trước mắt, tính mạng BS Nguyễn Thanh Thái đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

Mọi đóng góp cho trường hợp của BS Nguyễn Thanh Thái xin gửi về Phòng Công tác Xã hội BV Chợ Rẫy, số 201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM. SĐT: 0838554137

Chia sẻ