Mỹ Tâm: "Nếu fan quá khích gây ồn ào, Tâm xin lỗi thay các bạn!"

Shindo,
Chia sẻ

"Nếu fan của Tâm quá khích và làm ảnh hưởng người khác, Tâm xin đại diện xin lỗi. Dù đó không phải lỗi của Tâm nhưng Tâm vẫn xin lỗi" - Mỹ Tâm cho biết.

Vụ lùm xùm tác quyền của ca khúc Anh thì không chưa qua thì Mỹ Tâm đã bất ngờ tham gia chương trình truyền hình Phiên bản hoàn hảo. Không nặng nhẹ đáp trả nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng vì lời khẳng định: "Mỹ tâm chưa từng liên hệ với tôi", nữ ca sĩ "tóc nâu môi trầm" cho biết chị chỉ muốn tập trung cho công việc. Lời ra tiếng vào giữa các nghệ sĩ vào thời điểm này, theo Mỹ Tâm là điều nên né tránh. Bên cạnh đó, chị cũng có những trải lòng khá thẳng thắn về loạt chỉ trích nhắm vào các fan của mình.

Những ngày ồn ào vừa qua có làm Mỹ Tâm buồn không?

Chuyện qua rồi thì thôi, Tâm không buồn gì nữa. Thật ra điều quan trọng nhất là mình phải làm đúng đã. Còn những thứ khác thì thôi, Tâm không muốn đề cập thêm. Tâm chỉ biết tập trung cho âm nhạc. Cám ơn mọi người vì đã quan tâm đến Tâm.

Mỹ Tâm: Nếu fan quá khích gây ồn ào, Tâm xin lỗi thay các bạn! - Ảnh 1.

Hình ảnh Mỹ Tâm trong chiều tối ngày 28/2/2017

Trong chuyện ồn ào với nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng vừa rồi, đã có nhiều chỉ trích nhắm vào fan của Mỹ Tâm. Một số người cho rằng fan Mỹ Tâm sai khi bảo vệ thần tượng quá đáng. Cá nhân chị nghĩ sao?

Tâm cám ơn các fan trong khoảng thời gian vừa rồi. Suy cho cùng, các bạn làm mọi thứ cũng chỉ là vì muốn bảo vệ Tâm thôi. Nhưng không phải những người viết trên facebook thì đều là fan của Tâm, có những bạn giả làm fan rồi kích động mọi người. Một số bạn còn vào trang facebook của Tâm để chỉ trích, mắng chửi những nghệ sĩ khác. Tâm cho rằng đó không phải là fan. Mà công ty của Tâm thì từ trước đến giờ đều làm việc theo kiểu, thấy những bình luận tiêu cực đó sẽ xóa ngay, thậm chí là block các bạn luôn. Tâm không muốn ảnh hưởng đến những nghệ sĩ khác.

Quyền tự do ngôn luận là của các bạn, mình không thể chen vào được. Rất nhiều lần Tâm đã nói rằng các bạn không được viết điều xấu, không được gây xích mích giữa các nghệ sĩ. Thực sự, nhiều fan còn trẻ lắm, các bạn chưa hiểu chuyện, vậy nên mới có thái độ bất mãn như thế. Nhưng tâm cũng rất buồn lòng khi có những người lớn tuổi đáp lại fan bằng lời lẽ nặng nề. Tâm không hề mong muốn điều này xảy ra. Nếu fan của Tâm quá khích và làm ảnh hưởng người khác, Tâm xin đại diện xin lỗi. Dù đó không phải lỗi của Tâm nhưng Tâm vẫn xin lỗi.

Mỹ Tâm: Nếu fan quá khích gây ồn ào, Tâm xin lỗi thay các bạn! - Ảnh 2.

Tâm cũng muốn nhắn nhủ đến các fan là hãy bình tĩnh, các em không được làm như thế, vì nó chẳng những làm ảnh hưởng đến thần tượng mà còn gây phiền hà cho người khác. Mình chửi qua chửi lại thì không hay, nhất là ở mạng xã hội này, khi ai thích nói gì thì nói. Nếu ai đó vì sự vụ vừa rồi mà chửi fan Tâm bằng lời lẽ khó nghe, Tâm cũng không vui. Vì dù gì mình cũng là người lớn, nên nói chuyện, tâm sự nhẹ nhàng với những em nhỏ hơn.

Mỹ Tâm có thấy là chỉ trong 1 thời gian ngắn mà chị đã đối mặt với quá nhiều sóng gió?

Tâm nhớ đến câu chuyện về một người cha mua ngựa cho con trai. Lúc mua xong, mọi người xung quanh đều bày tỏ sự ngưỡng mộ cậu con này. Vậy nhưng qua ngày hôm sau, cậu con trai cưỡi ngựa bị té gãy chân, người xung quanh lại xầm xì: "Nếu không mua ngựa thì đã chẳng có việc gì". Rồi tới ngày kế tiếp, bỗng dưng có lệnh bắt trai làng nhập ngũ, người con trai vì gãy chân nên không phải tòng quân. Tâm rút ra được rằng trong họa có phúc, trong phúc cũng ẩn chứa tai họa. Vậy nên Tâm chẳng vì thế mà quá buồn lòng.

Mỹ Tâm: Nếu fan quá khích gây ồn ào, Tâm xin lỗi thay các bạn! - Ảnh 3.

Như cuối năm rồi, mọi người có nhắc đến Tâm qua câu chuyện với bạn Đức Mạnh ở đêm giáng sinh. Hằng ngàn, hằng trăm bài báo khen Tâm thế này, thế kia. Tâm đọc xong cũng thấy bình thường, chẳng vì thế mà quá vui hay tự cho bản thân hay ho gì hết. Rồi tới chuyện không vui vừa rồi, cũng hằng trăm bài báo nói Tâm cư xử này kia, Tâm lại càng không vì thế mà suy sụp. Khi mọi người viết về Tâm, dẫu tốt, dẫu xấu thì Tâm vẫn cứ đứng chính giữa, để mặc cho mọi người viết. Tâm nghĩ, đã làm nghệ sĩ, là người của công chúng thì phải chấp nhận điều này. Tâm xem mình như Doraemon vậy, cứ đưa ra món bảo bối này, món bảo bối kia. Có người nói Doraemon sao lại cứ đưa bảo bối, thì trường hợp này cũng như Tâm. Chuyện với Đức Mạnh đêm giáng sinh vui như thế mà mình còn thấy bình thường thì cớ gì chuyện ồn ào này Tâm lại buồn phiền chứ.

Nghệ sĩ thường dùng facebook để thu hút sự chú ý. Cũng chính điều này đã gây ra không ít rắc rối cho nghệ sĩ. Với Mỹ Tâm, chị suy nghĩ thế nào?

Dùng facebook để chia sẻ thông tin đến mọi người, Tâm thấy cũng bình thường thôi. Thời đại công nghệ thông tin rồi, ai cũng làm thế thì cớ gì mình - người của công chúng lại không. Một người không làm gì trong cuộc sống, nhưng qua màn hình facebook, họ cũng có thể viết rất nhiều. Còn ngược lại, người kia rất tài giỏi, có thành tựu này kia, nhưng facebook cá nhân của họ lại chỉ có món ăn, địa điểm du lịch... Tất cả là còn phụ thuộc vào lối sống của từng người. Tâm không thể ép buộc ai cũng có suy nghĩ như mình hết.

Nhưng với Tâm, điều quan trọng nhất vẫn là phải làm đúng. Nếu làm không đúng thì bản thân mình sẽ rất khó chịu. Chính mình bị hổ thẹn với lương tâm chứ không ai hết. Tâm cũng nghĩ rằng, chuyện rắc rối vừa rồi là của Tâm, nên Tâm sẽ tự giải quyết. Không ai có thể giải quyết giúp Tâm hết. Dù có nói trăm ngàn điều thì đó vẫn là chuyện của Tâm. Có nói trên facebook thế nào chăng nữa thì sự thật vẫn vậy, chẳng thay đổi được điều gì.

Mỹ Tâm: Nếu fan quá khích gây ồn ào, Tâm xin lỗi thay các bạn! - Ảnh 4.

Ngoài các sản phẩm âm nhạc, năm vừa qua Mỹ Tâm cũng bị nhắc nhiều đến chuyện sắp kết hôn. Chị có thể bật mí thêm về danh tính người đàn ông của mình?

Tâm sẽ cưới, nhưng chưa phải lúc này. Bây giờ, Tâm còn chương trình Phiên bản hoàn hảo, còn hàng tá dự định phía trước nữa. Tâm thấy cũng bình thường mà, đâu có gì để kể thêm đâu. Chuyện mọi người tò mò về người yêu của Tâm thì Tâm biết lâu rồi. Vì Tâm là nghệ sĩ, Tâm phải chấp nhận điều này như một lẽ tất nhiên. Tâm không thể nói rằng là vì tôi cần sự riêng tư với khán giả được. Vì lúc đó mọi người sẽ đáp ngược lại rằng nếu vậy thì Tâm đừng làm nghệ sĩ, đừng sống dưới hào quang sân khấu. Tâm là thân làm dâu trăm họ mà, Tâm như Doraemon vậy đó. Có người thích và cũng có người ghét, làm cách nào mà tránh được đây. Với lại, nếu người ta còn quan tâm đến mình nghĩa là mình còn có vị trí. Nên Tâm cho nói thoải mái, ai thích nói gì thì nói, còn chuyện của Tâm thì Tâm vẫn làm, vẫn tự lo. Thế thôi.

Trở lại ghế nóng cùng vai trò giám khảo của "Phiên bản hoàn hảo", có phải Mỹ Tâm nhận được cát xê rất cao?

Cái vấn đề cát xê là một câu hỏi rất thú vị. Nhưng nếu Tâm không trả lời thật thì cũng đâu có ai biết đúng không? Tâm cho rằng cát xê là thứ để đánh giá vị trí của mình, nhưng nó không phải tất cả, quan trọng là mình có thích và hợp với chương trình không. Tâm thích nên Tâm nhận, ngồi ghế nóng chung với anh Nguyễn Quang Dũng nữa, cũng hợp tính nên Tâm thấy vui. Ban đầu, Tâm không có ý định sẽ tham gia đâu, nhưng khi gặp người anh bên ban tổ chức chương trình thì lại thấy thích. Nhìn 2 cái lỗ tai anh ấy, Tâm nhận ra ngay đó chính là biên tập viên Bửu Điền dẫn bản tin thời sự quốc tế nổi tiếng trước kia. Sau đó về nhà suy nghĩ rồi Tâm nhận lời luôn. Kiểu như là thấy thích thì tham gia thôi đó. Tâm không có nghĩ nhiều lắm đâu.

Mỹ Tâm: Nếu fan quá khích gây ồn ào, Tâm xin lỗi thay các bạn! - Ảnh 5.

Sau "The Voice" và "Vietnam Idol", người ta mong chờ Mỹ Tâm khi ngồi ghế nóng sẽ là một cái gì đó bùng nổ, với chương trình mới này sự bùng nổ đó có xảy đến không?

Không phải đâu. Tâm tham gia bất cứ chương trình nào cũng không hề nghĩa rằng mình phải làm tâm điểm, mình phải là nhất. Tâm tham gia vì đơn giản Tâm thấy nó hay, và mình thực sự phù hợp. Tính Tâm rất rõ ràng, như The Voice hay Vietnam Idol, đây rõ ràng là những cuộc thi lớn, dài hơi, đi từ vòng này qua vòng khác. Cuối cùng tìm ra Quán quân, rồi Quán quân đó có nền tảng để bước vào showbiz lập nghiệp. Còn Phiên bản hoàn hảo thì khác hoàn toàn, nó là chương trình hài hước, thi trên tinh thần vui vẻ, Tâm lại càng không nghĩ rằng nhờ có Tâm mà nó sẽ bùng nổ hay tạo tiếng vang này kia. Bất cứ chương trình nào thành công cũng là công sức của cả tập thể bỏ ra. Không riêng gì Mỹ Tâm hay bất cứ cá nhân nào.

Mỹ Tâm: Nếu fan quá khích gây ồn ào, Tâm xin lỗi thay các bạn! - Ảnh 6.

Có ý kiến cho rằng vì năm nay không có Mỹ Tâm ngồi ghế nóng nên "The Voice" trở nên nhạt nhòa, kém hấp dẫn, chị nghĩ gì về điều này?

Cái này Tâm không tự đánh giá được. Phải để khán giả họ xem hết mùa rồi đưa ra nhận xét. Trên tinh thần nghệ sĩ, Tâm tôn trọng công sức của cả tập thể. Tâm không nhận xét về thành công hay thất bại của The Voice. Vì còn quá sớm để nói. Riêng cá nhân Tâm, thực sự thì nếu ai hiểu được tính cách sẽ rất thích, còn ai không ưa dẫu chỉ nhìn mặt Tâm thôi cũng thấy ghét nữa. Mà yêu hay ghét là quyền cá nhân, Tâm đâu làm sao cản được. Lỡ có anh này không thích Tâm, thì Tâm sẽ nói: "Anh không thích em thì thôi. Hôm nào rảnh anh em mình hẹn cà phê nói chuyện. Không chừng gặp em ở ngoài thì anh sẽ thích em đó à nha".

Cũng từng gây ra những tranh cãi vì cách nói chuyện quá thẳng thắn, với chương trình mới này, Mỹ Tâm có rút ra bài học kinh nghiệm gì cho mình không?

Tâm vẫn thế thôi, cá tính của bản thân là điều không che giấu được. Vì sao lại phải sống giả, phải cố gồng mình bởi nhận xét của người này người kia. Tâm vẫn nói chuyện vô duyên như vậy đó, mà Tâm nghĩ nếu không nói thế chắc không còn gì vui nữa. Mọi người có thấy Tâm vui tính không? Như hồi trước Tâm lên truyền hình hay cười lớn hố hố, sau này coi lại thấy cũng có phần vô duyên nên Tâm tiết chế lại chút ít. Vẫn là kiểu cười sảng khoái khi mình vui, nhưng bây giờ âm lượng nhỏ hơn, dịu dàng hơn. Nói đến đây thì có phải bài học kinh nghiệm chưa? Chắc là đúng rồi. Đấy, kinh nghiệm Tâm rút ra là thế.

Xin cám ơn Mỹ Tâm vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ