"Mỹ nữ siêu vòng 1" Liễu Nham trải lòng về quá khứ nghèo khó

Bi Fang,
Chia sẻ

Liễu Nham đã có một tuổi thơ khốn khó, cơ cực, không một đồng xu dính túi.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình "Việt dã thiên lý" phát sóng tối thứ 6 hàng tuần, Liễu Nham đã chinh phục người xem với những chia sẻ rất thực lòng về hoàn cảnh gia đình của mình. Theo người đẹp "siêu vòng 1", sở dĩ cô luôn làm việc hết mình, chưa từng chùn bước trước khó khăn là vì bản thân phải kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ. "Khi mẹ tôi mắc bệnh ung thư, tôi mới thực sự trưởng thành, tôi hiểu rằng mình không thể chỉ sống cho bản thân mình, tôi còn phải sống vì gia đình", cô bộc bạch. Nghĩ đến quá khứ cơ cực đã qua, Liễu Nham không khỏi xúc động: "Những ngày tháng trong nhà không có một đồng xu dính túi quả thực vô cùng đáng sợ".

Mỹ nữ siêu vòng 1 Liễu Nham trải lòng về quá khứ nghèo khó  - Ảnh 1.

Người đẹp Liễu Nham

Cũng theo Liễu Nham, trước khi gia nhập làng giải trí, "người đẹp ngực khủng" vốn là một y tá. Nhưng từ nhỏ, Liễu Nham cũng như bao cô gái khác mang trong mình ước mơ được xuất hiện trên sóng truyền hình. Sau đó, nhờ tài ăn nói lưu loát, cô trở thành một người dẫn chương trình truyền hình, đạt được thành tựu đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ.

Mỹ nữ siêu vòng 1 Liễu Nham trải lòng về quá khứ nghèo khó  - Ảnh 2.

Liễu Nham trong chương trình "Việt dã thiên lí"

Cô y tá quyết định dấn thân vào làng giải trí đầy rẫy những cạm bẫy khó lường với mong muốn duy nhất là kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ. Người đẹp chia sẻ thẳng thắn: "Lúc mới đầu, tôi không có tiền để giúp cha mẹ, số tiền mà tôi đưa cho cha mẹ đều là tiền vay mượn".

Nhớ lại thời gian khó, Liễu Nham quan niệm: "Có lẽ chính vì đã có những khoảng thời gian phải trải qua khó khăn đau khổ nên tôi luôn trân trọng và cố gắng hết mình trong công việc, cũng là vì mong muốn trở thành một chỗ dựa vững chắc cho gia đình".

Mỹ nữ siêu vòng 1 Liễu Nham trải lòng về quá khứ nghèo khó  - Ảnh 3.

Hiện nay sau bao nỗ lực, cô là gương mặt sáng giá hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ

Năm ngoái, Liễu Nham đã mua một căn biệt thự cho mẹ của mình, mỗi ngày cả nhà đều bàn bạc về việc trang hoàng căn nhà sao cho đẹp nhất. Sau bao cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng những nỗ lực của Liễu Nham đã được đền đáp xứng đáng.

Nguồn:Sina

Chia sẻ