"Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới" đau đầu chuyện làm mẹ

Leslie,
Chia sẻ

Tuy nhiên, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn lần này, Megan Fox cũng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình khi có được hai đứa con vô cùng khỏe mạnh.

Sau khi trở thành mẹ của hai cậu nhóc đáng yêu, "Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới" Megan Fox có cuộc sống êm ả hơn bên chồng con. Chia sẻ về vai trò làm mẹ của mình với tạp chí Parents, Megan cho hay: "Trước khi có con, bạn sẽ không bao giờ hiểu được vai trò làm mẹ sẽ tốn của bạn bao nhiêu thời gian và sức lực. 

Và đến khi con của bạn chào đời, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy vô cùng bối rối, bởi lúc này con bỗng trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Mỗi phút giây của đời bạn đều dành riêng cho sinh linh ấy và rồi bỗng dưng khi bạn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đứa thứ hai lại chào đời. Đó là chưa kể yêu cầu của hai đứa nhỏ thật khác nhau nữa, điều ấy sẽ khiến bạn vô cùng đau đầu".
 

Megan Fox hạnh phúc khoe các con của mình, Noah và Bodhi trên chương trình Ellen.
 
Mỹ nhân Transformer đã có hai con trai, Noah 21 tháng tuổi và Bodhi 4 tháng tuổi. Vì thế, việc cân bằng cuộc sống và công việc diễn viên của cô không hề dễ dàng. Megan Fox cho biết: "Tôi thật sự khó có thể quản lý cả hai đứa cùng lúc. Tôi không thể nào ngồi canh chừng để Noah không xem TV mãi được, tôi còn phải chăm sóc Bodhi nữa mà. Tôi luôn phải nghĩ ra cách để ngăn Noah xem TV, cùng lúc đó có thời gian chăm sóc Bodhi và đồng thời chắc chắn rằng Noah sẽ không cảm thấy ganh tỵ hay buồn bã vì bị bỏ rơi.

Là một người mẹ, tôi thật sự không thể nào dành 100% sự chú ý của tôi cho bất kì đứa nào, vì thế tôi luôn cảm thấy có lỗi với đứa còn lại. Nhưng tôi còn không biết liệu chúng có hiểu là chúng quan trọng với tôi thế nào và tôi yêu chúng nhiều biết bao hay không? Chúng rất đặc biệt và khác nhau, tuy nhiên tôi phải nuôi dạy chúng cùng một lúc, vì thế đó là điều khó nhất đối với tôi lúc này
".
 

Gia đình Megan Fox khá kín đáo, cô ít khi để con của mình lộ diện trước công chúng.
 
Bên cạnh đó, Megan cũng cho biết cả hai anh em tuy còn rất bé nhưng đã biết tìm hiểu và bảo bọc nhau. Cô chia sẻ: "Noah đã bắt đầu tiếp xúc với Bodhi. Lúc nào Noah cũng nhường nhịn em trai của mình. Mỗi khi Bodhi khóc, Noah đều làm điệu bộ "sh sh sh..." để dỗ dành. Chỉ cần nhìn những cảnh ấy thôi cũng làm tôi cảm thấy cảm động. Tôi thật sự mong đến ngày chúng lớn lên, bởi tôi biết Noah và Bodhi sẽ không chỉ là anh em tốt, mà còn là bạn thân của nhau, ngay cả khi có lúc hai chúng nó sẽ tranh cãi dữ dội, song đồng thời chắc chắn cả hai cũng sẽ yêu thương nhau thật nhiều".
 
Cũng giống như bất kì bà mẹ nào khác, Megan Fox cảm thấy khá lo lắng và hồi hộp trong lần mang thai đầu tiên. Cô cho biết: "Kể cả trong lần mang thai đầu tiên của mình, tôi còn không biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhiều đến thế nào sau này. Khi tôi sinh Noah, tôi đã nghĩ rằng: "Mình yêu con đến mức mình sẽ không thể sống một cách vô trách nhiệm như trước được nữa". Tôi lúc nào tôi cũng lo lắng cho Noah và mong rằng thằng bé sẽ được vui vẻ và hạnh phúc".
 

Trong lần mang thai con trai đầu lòng, Noah, Megan Fox đã rất hồi hộp và lo lắng.
 
Tuy nhiên, Megan cho thấy mình là bà mẹ khá nghiêm khắc trong chuyện nuôi dạy hai con trai của mình khi nhất quyết không để chúng xem TV. Cô giải thích: "Tôi dĩ nhiên vẫn cho các con của mình xem phim. Tôi chỉ không cho chúng xem TV. Với phim, bạn có đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn kết. Nó có bố cục rõ ràng, có mục tiêu. 

Điều đó khác với việc bạn đặt một đứa trẻ trước màn hình TV bởi các chương trình trên TV sẽ được chiếu liên tục. Bọn chúng sẽ bị cuốn hút bởi hết tiết mục này đến tiết mục khác, ngay cả khi những chương trình ấy có giải trí đi nữa, thì xem liên tục như vậy quả thật là không tốt cho bọn trẻ, hoặc thậm chí là cho người lớn nữa".


Megan Fox trong khoảng thời gian mang thai con thứ hai, Bodhi.
 
"Tôi không thường xem TV, tôi không chịu nổi nó. Nhưng tôi vẫn thường xem phim cùng các con, bởi phim sẽ giúp trẻ con phát triển trí tưởng tượng và gợi cho người lớn nhớ về những ngày tháng thơ ấu. Tôi còn nhớ khi còn bé tôi thường đi xem phim cùng bố và mẹ. Tôi biết một ngày nào đó khi lớn lên Noah và Bodhi sẽ xem các chương trình truyền hình khác, tôi không thể ngăn cản bọn chúng mãi được, nhưng tôi sẽ cố gắng kiểm soát và "cách ly" càng lâu càng tốt. Mục tiêu của tôi là không máy tính, không điện thoại cho đến ít nhất là sau lớp 8". 
Chia sẻ