Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Hóa ra "cơm nhà giàu chẳng dễ nuốt"

PA DUN,
Chia sẻ

Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía.

Trong làng giải trí người ta thường hay có câu nói rằng: "Chân dài sẽ lấy đại gia". Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại khá thường xuyên xảy ra. Ở làng giải trí Hàn, có không ít mỹ nhân bước chân vào cánh cửa hào môn, trở thành con dâu nhà tài phiệt và có cuộc sống vạn người ghen tị. Có nhiều câu chuyện tình yêu trở thành ngôn tình giữa cuộc sống thực. 

Thế nhưng đó lại không phải là mẫu số chung cho tất cả mọi người và không phải mỹ nhân nào cũng được hưởng cuộc sống an nhàn như họ từng mơ ước trước khi trở thành con dâu nhà tài phiệt.

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 1.

Dẫu nhiều cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng khi phải đối diện với sự chênh lệch về địa vị xã hội, đặc thù công việc, những quy tắc của gia đình hào môn... khiến họ phải đối diện với nhiều điều cay đắng. Thậm chí, có mỹ nhân còn phải đau đớn rời đi mà không được phép gặp con mình. 

Phân tích về câu chuyện này, giám đốc công ty mai mối nổi tiếng Hàn Quốc - ông James Lee cho biết có nhiều mỹ nhân cảm thấy khó khăn khi bước chân vào cửa hào môn. "Các gia đình giàu có thường bảo thủ và có bộ quy tắc ứng xử khắt khe, bắt buộc mọi thành viên trong gia đình đều phải tuân theo. 

Các ngôi sao về làm dâu nhà Chaebol thường trở nên căng thẳng khi làm quen với cuộc sống mới này. Một số người thậm chí còn bị người chồng giàu có chế giễu cười cợt về sự nghiệp trước đây của họ", ông chia sẻ.

Nước mắt hào môn: Người gồng mình sống trong "nhà tù", kẻ bỏ chạy vẫn không thoát kìm kẹp 

Nhắc tới chuyện tình "Lọ lem" và Hoàng tử ở xứ Hàn có lẽ không thể nào bỏ qua cái tên Go Hyun Jung. Năm 1989, từ một cô gái chẳng mấy ai biết đến, Go Hyun Jung trở thành cái tên nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc sau khi đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Khuôn mặt tròn trịa đầy đặn cùng nụ cười rạng rỡ của Go Hyun Jung làm trái tim biết bao gã đàn ông phải say đắm.

Bước vào nghiệp diễn xuất, Go Hyun Jung khiến mọi người phải thay đổi quan điểm về một "bình hoa" bởi khả năng hóa thân vào vai diễn một cách tài tình. 

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 2.

Cô thuộc số ít những người đẹp xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu có khả năng diễn xuất bản năng đến vậy. Giữa đỉnh cao hào quang, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng doanh nhân Chung Yong Jin. 

Ngay sau tuyên bố kết hôn của Go Hyun Jung nhiều người phải ngỡ ngàng với gia thế của chú rể. Chung Yong Jin là cháu trai ông Lee Byung Chul, mẹ là Chủ tịch tập đoàn Shinsegae. Bản thân Chung Yong Jin cũng đảm đương vị trí phó chủ tịch tập đoàn Shinsegae đến lúc này. Gia tài của anh lên đến 1,3 tỷ USD.

Chuyện tình của Go Hyun Jung và Chung Yong Jin từng khiến nhiều người thổn thức vì nó đẹp như một bộ phim ngôn tình. Cả hai vô tình gặp nhau tại New York khi đi xem hòa nhạc tại nhà hát Winter Garden Theatre. Khi ấy, Go Hyun Jung đã được Chung Yong Jin giúp đỡ tìm số ghế của mình vì cô tiếng Anh không tốt. 

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 3.

Cuộc gặp gỡ tình cờ đã làm hai trái tim trở nên rung động và họ từ hẹn hò tiến đến kết hôn. Nhiều người thầm mừng cho Go Hyun Jung vì đã bước chân được vào cửa hào môn và tin rằng cuộc đời cô từ nay sẽ an nhàn mà hưởng hạnh phúc.

Sau đám cưới, Go Hyun Jung rời xa hoàn toàn làng giải trí. Cũng từ ấy, người ta chẳng nghe tin tức gì về cô. Thông tin hiếm hoi về Go Hyun Jung trong suốt 8 năm chỉ là chuyện cô đã sinh hạ 2 con 1 trai 1 gái. 

Sau 8 năm 6 tháng bước chân vào cửa hào môn, Go Hyun Jung nuốt nước mắt kéo va li ra đi với chi phí ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 31 tỷ đồng). Cũng từ đó, cuộc sống sau lớp màn nhung của Go Hyun Jung bất ngờ được hé lộ khiến mọi người rùng mình.

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 4.

Dẫu là mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc nhưng Go Hyun Jung lại xuất thân từ một gia đình bình thường. Cô được xem là "lọ lem" đúng nghĩa khi bước vào cánh cửa hào môn.

Cũng chính vì thế, kể từ khi yêu đương đến khi làm dâu, Go Hyun Jung chưa từng được coi trọng. Cô bị gia tộc nhà chồng xem như máy đẻ, kẻ giúp việc trong gia đình. Áp lực gia tộc khiến chồng cô - người từng yêu thương nâng niu cô như công chúa cũng không thể náo chống lại được.

Rời khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt, Go Hyun Jung bị ép không được gặp hai con, thậm chí bị gia đình nhà chồng "phong sát", hạn chế đường phát triển. Nhiều năm qua đi, Go Hyun Jung vẫn vô cùng nỗ lực với hi vọng các con có thể thấy mẹ đang nỗ lực thật sự để có thể để các con nhìn thấy mình.

Không đầy bi kịch như Go Hyun Jung nhưng người đẹp Noh Hyun Jung cũng có cuộc sống chẳng mấy an nhàn gì khi trở thành nàng dâu tài phiệt. Trước khi bước chân vào cửa hào môn, Noh Hyun Jung từng là nữ MC xinh đẹp nổi tiếng nhất nhì của đài truyền hình KBS Hàn Quốc, chuyện tình của cả hai cũng từng nhận được nhiều tung hô từ dư luận. 

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 5.

Thậm chí nhiều cô gái còn kể cho nhau nghe câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Noh Hyun Jung và Jung Tae Sun như một câu chuyện cổ tích rằng cứ nỗ lực, hoàng tử sẽ đến với cuộc đời bạn. 

Ngày Noh Hyun Jung lên xe hoa, trở thành con dâu của ngài chủ tịch công ty hợp kim nhôm nổi tiếng Hàn Quốc, cháu dâu của người sáng lập nên tập đoàn Hyundai cả Hàn Quốc rúng động.

Ngay sau khi kết hôn, Noh Hyun Jung rời khỏi làng giải trí. Những fan hâm mộ một thời của Noh Hyun Jung hầu như chẳng có cơ hội nhìn thấy cô. Cuộc sống của Noh Hyun Jung trôi qua trong vô vàn nguyên tắc, hầu như không hề được xuất hiện bên ngoài vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng gia tộc. 

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 6.

Là con dâu nhà giàu nhưng Noh Hyun Jung không được phép chủ động chi tiêu. Dù dùng 1 đồng cô cũng phải được sự cho phép của gia đình. Mỗi khi ra ngoài, cô mặc gì cũng phải hỏi ý kiến trước. Trang phục mà Noh Hyun Jung thường xuyên mặt đó chính là những bộ hanbok truyền thống thể hiện sự chỉn chu,trang nhã và gia thế của gia đình.

Nụ cười hào môn: Canh bạc cho những người may mắn

Người ta nói rằng hôn nhân là một canh bạc, hôn nhân của những mỹ nhân showbiz lại càng mạo hiểm hơn. Nếu bạn quay đen đủi thì quay trúng ô "may mắn lần sau", nếu đỏ hơn 1 chút thì quay vào ô "trúng thưởng".

Và tất nhiên, giữa muôn vàn câu chuyện có phần bi kịch ấy vẫn còn những nàng dâu hào môn may mắn khi gặp được người chồng có thể giơ tay ra bảo vệ họ giữa gia tộc đầy quy tắc và nề nếp.

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 7.

Năm 2013, Park Sol Mi và tài tử "Giày thủy tinh" Han Jae Suk chính thức tuyên bố kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Với nhiều người đây đơn thuần chỉ là cuộc kết hôn giữa 2 nghệ sĩ nổi tiếng nhưng thực sự chính là một đám cưới hào môn đúng nghĩa.

Nam diễn viên Han Jae Suk vốn là một đại gia kín tiếng của showbiz. Anh cũng là thiếu gia giàu có nhất nhì Hàn Quốc, bố của Han Jae Suk là cựu phó chủ tịch tập đoàn ô tô KIA. KIA là một trong những tập đoàn ô tô nổi tiếng nhất thế giới, đạt doanh thu gần 53 tỷ USD (khoảng 1.093 nghìn tỷ đồng) trong năm 2016.

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 8.

Kể từ sau khi kết hôn, cả Han Jae Suk - Park Sol Mi đều hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để toàn tâm toàn ý vun đắp cho gia đình. Tuy nhiên, không phải do gia đình nhà chồng quy định mà cả hai chủ động để có thể chăm sóc cho hai con một cách tốt nhất.

Mỗi lần có dịp nói về vợ, Han Jae Suk đều dành cho Park Sol Mi những lời có cánh và cảm ơn sự hi sinh của vợ. Về phần mình, Park Sol Mi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. 

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 9.

Cuộc sống an nhàn hạnh phúc của Park Sol Mi khiến nhiều người có niềm tin hơn về cuộc sống của các cô dâu hào môn. 

Cũng được gả vào hào môn, cuộc sống của người đẹp Im Yoo Jin nhận được rất nhiều ngưỡng mộ của nhiều người. Là người ít nổi tiếng trong dàn "con dâu hào môn" nhưng cuộc sống của Im Yoo Jin lại rất đáng ghen tị. 

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 10.

Năm 2007, Im Yoo Jin lên xe hoa, trở thành cô dâu của nam diễn viên Yoon Tae Young - con trai phó chủ tịch tập đoàn nổi tiếng khắp thế giới Samsung. 

Sau khi kết hôn, Im Yoo Jin rút khỏi làng giải trí để tập trung cho gia đình. Nói về chuyện này, người đẹp hoàn toàn vui vẻ và thoải mái. Cô cho rằng chồng và các con thật sự xứng đáng để cô lựa chọn. Hơn 10 năm chung sống bên nhau, cặp đôi có với nhau 3 thiên thần xinh đẹp. 

Mỹ nhân Hàn làm dâu nhà tài phiệt: Người may mắn hưởng hạnh phúc, kẻ nuốt nước mắt trong lầu son gác tía - Ảnh 11.

Trên trang cá nhân của mình, Yoo Jin cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cả gia đình. Thậm chí người đẹp còn chia sẻ, mặc dù đã kết hôn lâu nhưng cả hai vẫn tranh thủ "trốn con" hẹn hò như ngày còn yêu nhau. Tổ ấm của Yoo Jin cùng người chồng giàu có khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. 

"Cơm nhà giàu" không dễ nuốt?

Thuở bé, các cô gái đều thuộc làu làu câu chuyện nàng Lọ Lem tìm thấy cho mình Hoàng Tử - người đàn ông điển trai, giàu có và yêu cô vô điều kiện. Rồi khi lớn lên, dù ít dù nhiều, câu chuyện cổ tích ngày xưa vẫn khiến họ tin rằng dù mình có là Lọ Lem nhưng một ngày nào đó sẽ gặp được Hoàng tử trong mơ và sống bên nhau trọn đời.

Thế nhưng, cổ tích ngoài đời thật thì quả là rất hiếm hoi. Cuộc sống thực tế nghiệt ngã và chân thật hơn thế rất nhiều. Nếu chẳng có xuất phát điểm hay những điểm tương đồng thì việc đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian dài là điều không hề dễ dàng.

Tình yêu có thể là thật đấy, họ bên nhau chẳng phải vì tiền bạc, cũng chẳng phải vì cái danh con dâu hào môn nhưng liệu có ai dám chắc rằng rồi theo năm tháng tình yêu ấy có thể vượt qua những áp lực về quy tắc, xuất phát điểm. 

"Phiếu trúng thưởng" may mắn của Park Sol Mi và Yoo Jin là gì? Là vì họ lấy thiếu gia tài phiệt nhưng những người này đều là diễn viên, những người có điểm tương đồng với họ, cả hai có thể thấu hiểu nhau.

Nếu như cả hai mỹ nhân này đều lấy một chàng thiếu gia không làm trong làng giải trí thì có ai dám chắc rằng cuộc sống của họ sẽ hoàn hảo như thế này. 

Tất nhiên, tình yêu có sức mạnh tinh thần vô cùng tuyệt vời, nó có thể làm nên những điều phi thường nhưng nó không phải là "Bà Tiên" trong câu chuyện cổ tích xưa, chỉ cần một cái vẫy tay là mọi khoảng cách bằng không. 

Chia sẻ