Mỹ Duyên: "Người ấy" là chàng trai gốc Huế

,
Chia sẻ

Mỹ Duyên đang chuẩn bị đám cưới với một Việt kiều Đức, người đã từng làm giám đốc sản xuất chương trình Sức sống mới, hiện đang phụ trách truyền thông cho một công ty lớn.

Mỹ Duyên vừa hoàn thành xong hai vai diễn, một trong phim truyền hìnhNhững thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, một trongKhi yêu đừng quay đầu lại của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm minh.
 
Mỹ Duyên đang chuẩn bị làm đám cưới với một Việt kiều Đức

Mỹ Duyên chia sẻ rằng, chị luôn ước mơ một gia đình… có thời điểm chị rất sợ về nhà và phải đối diện với bốn bức tường. Chị sợ bóng tối. Đó là thời điểm chị có nhiều biến cố trong đời sống riêng. Ba mẹ mất. Anh em mỗi người sống một nơi. Thường, chị lấy công việc làm điểm tựa. Chị đi diễn ở sân khấu Idecaf và bạn bè sân khấu giúp chị có những niềm vui mỗi ngày. Có thể nói, đó là ngôi nhà thứ hai của chị.

Và có những khi, sau giờ diễn, chị đi loăng quăng trong thành phố, không định hướng như một cách thư giãn. Còn có khi buồn, chị đi shopping, thưởng cho mình những món quà ưng ý, rồi lên Diamond Plaza xem phim một mình, ăn mì Nhật và cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong những không gian như vậy. Về nhà, chị chăm sóc chú cún yêu như một người bạn thân thiết.

Mỹ Duyên vừa hoàn thành xong vai diễn trong phim truyền hìnhNhững thiên thần áo trắng

Về chuyện tình yêu, Mỹ Duyên rất kín tiếng. Mỹ Duyên nói, không dễ để tìm được một người đàn ông hiểu, chia sẻ với mình. Đã có lúc chị muốn có con. Nhưng chị lại muốn con mình sinh ra có niềm vui của cha lẫn mẹ. Nên chị chờ đợi. Cho đến khi người đàn ông này xuất hiện. và chị đã yêu.

Đó là một chàng trai gốc Huế, không đẹp trai như nhiều người nghĩ và cũng không phải đại gia. Mỹ Duyên nói, chị hạnh phúc vì người đàn ông này hiểu và chia sẻ với chị được nhiều điều.

Sau nhiều năm sống một mình, lặng lẽ và khép kín, Mỹ Duyên đang thực hiện được nhiều điều chị mong ước. Chị nói, chị sẽ dành sức cho gia đình và muốn có con ngay. “Bây giờ kể cả phải xa sân khấu một thời gian, tôi cũng chấp nhận. Vì tôi biết, cái gì là quan trọng nhất đối với mình. Tôi đã từng đứng trên vinh quang nhưng không có người thân ở bên cạnh để chia sẻ".

Theo Sành điệu

Chia sẻ