Mỹ: Cuộc sống của những em bé sinh ra trong tù không xám xịt như bạn nghĩ

Vân Anh,
Chia sẻ

Có 8 nhà tù tại Mỹ cho phép những nữ phạm nhân được nuôi con trong tù. Và những hình ảnh ở đó cho thấy trẻ con được lớn lên trong môi trường không xám xịt như mọi người vẫn nghĩ.

Jennifer Dumas và con gái Codylynn, 6 tuổi, đang sống trong nhà tù Bedford Hills. Dumas bị kết án tù vì hành vi trộm cắp tiền và trang sức cùng bạn trai. Khi bị bắt, Dumas đã mang thai 3 tuần. Chỉ vài ngày sau khi lĩnh án tù, Dumas đã sinh con ngay trong trại giam.

Phòng giam của Dumas vẫn nhỏ như vậy nhưng các thanh sắt, thay vì là màu xám và xanh thông thường, được chuyển thành màu sáng hơn, vui nhộn hơn. Mặc dù vậy, hàng rào dây kẽm gai vẫn là chốt chặn không thể loại bỏ.
 
Jennifer Dumas đang thụ án trong tù nhưng vẫn được quyền nuôi con.

Trước khi đến đây, tôi nghĩ nuôi con trong tù thật khủng khiếp. Nhưng thực tế, điều này hoàn toàn bình thường. Tôi có nhiều thời gian chơi với con hơn nếu ở ngoài” – Dumas nói.

Hiện tại Mỹ có khoảng 112.000 nữ phạm nhân đang chịu án. Khoảng 1/25 trong số đó đã mang thai khi vào tù. Trong số hơn 100 nhà tù tại Mỹ chỉ có 8 nhà tù chấp nhận cho phạm nhân nuôi con.
 
Dumas là một trong 15 bà mẹ đã phải trải qua nhiều vòng kiểm tra gắt gao để có thể được quyền nuôi con trong 18 tháng. Tại nhà tù có đủ phòng chơi đồ chơi, phòng mẹ và bé với giường đơn và nôi. Tường sơn màu cầu vồng, mây đẹp...  Hiện trong nhà tù có 16 trẻ em, trong đó có 1 cặp sinh đôi.

Ban ngày, các em bé được đưa vào trung tâm chăm sóc có quản giáo quản lý trong khi các mẹ sẽ đi học nghề. 


Dumas sinh con chỉ vài ngày sau khi nhận án tù.

Mặc dù được tạo điều kiện hết mức nhưng nhiều người vẫn cho rằng nhà tù chỉ nên là nơi thực hiện bản án và phụ nữ không nên nuôi con. Một số chuyên gia lo sợ trẻ em sẽ tiếp xúc sớm với bạo lực, những đối tượng thoái hóa, biến chất… từ đó ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ sau này.

Trước đây, tại Mỹ có khá nhiều nhà tù xây vườn trẻ. Tuy nhiên, sau những năm 1980, nhiều quản giáo nghĩ trẻ em không nên tiếp xúc với các hình phạt nên đã loại bỏ dần việc cho phạm nhân nuôi con. Và cũng tùy thuộc vào từng nhà tù mà thời gian mẹ nuôi con cũng khác nhau.


Dumas là một trong 15 bà mẹ đã sinh và đang chăm sóc con nhỏ trong tù.


Một căn phòng tù của hai mẹ con khác hẳn so với những phòng tù khác.


Dumas rất vui khi ngày nào cũng được ở bên chăm sóc con.


Mỗi buổi sáng, khi đi lao động, Dumas lại gửi cho quản lý và chiều đón về, như một gia đình thật sự.


Căn phòng có đủ cũi, đồ chơi cho trẻ.


Xe đẩy cho bé được trang bị đủ loại kích thước.


Mặc dù vậy, các bé không thể ở mãi với mẹ mà chỉ được một thời gian nhất định.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ