BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Muốn xin anh ta 1 đứa con, nên xin phép... người vợ trước

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu như chị cam kết không ràng buộc và không phá vỡ hạnh phúc gia đình chị ấy đang có bằng một văn bản giấy trắng mực đen chẳng hạn thì tôi nghĩ là okie.

Vài lời viết cho chị X, chủ nhân tâm sự: “Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"”

Với một người phụ nữ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được làm mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn khi ôm trong tay một hài nhi bụ bẫm, nựng nó bằng những câu “mẹ thương, mẹ thương” và mong con lớn từng ngày, bi bô gọi mẹ. Người phụ nữ nào cũng sẵn sàng hi sinh hoặc đắm đuối vì con chỉ bởi tiếng “mẹ” thiêng liêng ấy.

Chị X không may mắn vì chưa lập gia đình với người đàn ông nào nhưng không ai có thể tước quyền làm mẹ của chị. Tôi rất đồng ý với suy nghĩ của chị hiện tại. Nên có một đứa con để cuộc sống bớt nhàm chán, trống trải. Có một đứa con cũng đồng nghĩa chị có động lực để phấn đấu, có mục tiêu để sống và cống hiến nhiều hơn.

Trong các cách chị đưa ra, tôi khuyên chị nên chọn cách xin con từ chính người đàn ông vẫn thường “dan díu” với chị. Vì như những gì chị mô tả, anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, có hai đứa con dễ thương, khỏe khoắn. Đó chính là cơ sở để cho chị có thể đặt niềm tin vào nguồn giống nhằm tạo ra một đứa trẻ mình mong ước.

Chỉ có điều, chị đang khó khăn do không biết bắt đầu câu chuyện tự đâu. Với tư cách là một người trung gian, tôi có cái nhìn khách quan và cũng lấy luôn kinh nghiệm của từ người bác của tôi.

Cách đây gần 22 năm, có một người đàn bà hơn tuổi cả bác tôi và chồng bác tìm đến. Nhìn khuôn mặt người đàn bà rất khắc khổ, sau một hồi nói chuyện, bác tôi biết bà ấy có quen chồng mình và cảm nhận ở người đàn bà ấy có điều gì khó nói.
 
Cuối cùng, bác tôi cũng kiên nhẫn nghe được bộc bạch là người đàn bà ấy muốn xin chồng bác một đứa con (thực sự bác cũng không bất ngờ vì chồng bác đã từng đề cập nhưng bác chưa tin. Chồng bác rất ngại, nói với người đàn bà ấy hãy đến xin phép vợ mình, nếu được thì bác ấy giúp). Lúc này, bác tôi mới thấu hiểu nỗi khổ của người đàn bà ấy.
 
Lúc đầu sự ích kỷ trong bác không cho phép bác đồng ý. Nhưng người đàn bà ấy khẩn khoản, đưa ra cả một tờ đơn cam kết đứa con ấy sau khi đẻ ra sẽ mang họ của bà ấy và không hề ràng buộc cũng như tiết lộ bố của đứa trẻ. Bà ấy ký sẵn tên ở dưới, thậm chí sẵn sàng nhờ người làm chứng nếu như bác tôi đồng ý.

Trước sự chân thành của người đàn bà khắc khổ, bác chợt nghĩ tới quyền làm mẹ và thương thay cho người phụ nữ kém may kia. Bác tôi đã chấp nhận.

Người đàn bà khắc khổ ấy, cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai. Bà ta đã đem con đến một vùng đất mới và giữ đúng lời hứa với bác tôi. Giờ đã hơn 20 năm nhưng thỉnh thoảng bác tôi vẫn nhận được những lá thư hỏi thăm và cảm ơn của người đàn bà ấy nhưng những lá thư không bao giờ ghi địa chỉ.

Trở lại với câu chuyện của chị X, có lẽ chị nên nói chuyện với anh ấy và cả với vợ của anh ấy. Về phần anh ấy chắc không khó, chỉ cần được sự hậu thuẫn của vợ anh ấy là xong. Tôi nghĩ một người đàn bà hiền lành và biết điều như vợ anh ấy có lẽ sẽ không từ chối ước muốn làm mẹ chính đáng của chị nếu như chị cũng cam kết không ràng buộc và không phá vỡ hạnh phúc gia đình chị ấy đang có bằng một văn bản giấy trắng mực đen chẳng hạn. Biết đâu người đàn bà ấy cũng có lòng tốt như bác tôi thì sao.

Chị nghĩ sao hả chị X, hãy cân nhắc xem chị nhé. Chúc chị thành công!

Chia sẻ