Muôn màu cuộc sống trên phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nếu chưa ra con phố này ngắm nhìn sắc màu rực rỡ của đủ loại đèn lồng từ truyền thống đến hiện đại hòa lẫn với màu váy áo và nét mặt tươi roi rói của người đi thưởng lãm, có lẽ bạn vẫn chưa thưởng thức được trọn vẹn tinh túy của mùa Tết Trung thu ở Sài Gòn.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM) nổi tiếng không chỉ vì cứ Trung thu là bày bán đủ loại lồng đèn màu sắc rực rỡ, mà nơi đây còn níu chân du khách bởi tình người và tinh hoa của mùa Tết Trung thu truyền thống, thứ ngỡ chừng đã phai nhạt giữa lòng Sài Gòn hiện đại.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 1.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rộn rã những ngày cận Trung thu.

Đã là một Sài Gòn sắp sửa qua tháng 10, nên dù đất trời phương Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng, đâu đó vẫn phảng phất mùa thu với lá vàng rụng, gió hiu hiu. Sài Gòn những ngày này sôi động hẳn, vì bên cạnh tiếng còi xe hay màu của đèn điện lung linh sáng loà những đêm không ngủ, người ta dễ dàng bắt gặp những cửa hàng bày bán hàng tá lồng đèn điện tử với đủ mẫu mã, đa dạng chủng loại và giá bán.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 2.

Cha cõng con đi chơi, hình ảnh quen thuộc tại phố lồng đèn.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 3.

Đó cũng là minh chứng cho hạnh phúc gia đình ngập tràn.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 4.

Những ông bố mạnh mẽ, cứng rắn hoá thành "người khổng lồ" hiền dịu của các con.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 5.

Mẹ cũng yêu con hết mình đâu thua gì bố, muốn lồng đèn nào có lồng đèn đó ngay.

Lồng đèn điện tử dần chiếm lĩnh thị trường bởi âm thanh hay, màu sắc bắt mắt. Đã có lúc, người ta lo sợ cho sự thoái trào, "tuyệt chủng" của những chiếc lồng đèn truyền thống, khi thị trường ngày một ít bán đi, đến nỗi chỉ cần thấy tòn ten một vài chiếc lồng đèn ông sao, con gà treo lủng lẳng trên một ngôi nhà nào trong thành phố, trong tâm tự dưng thấy trào lên một niềm vui khôn tả. Bởi dù trẻ con thích lồng đèn hiện đại, thì với người lớn, lồng đèn giấy, lồng đèn nan tre là cả một tuổi thơ hoài niệm.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 6.

Những chiếc lồng đèn giấy được phối hình vô cùng ngộ nghĩnh.

Chính vì thế mà con phố Lương Nhữ Học cứ đến mùa Trung thu lại treo lủng lẳng cả một đoạn đường dài những chiếc lồng đèn đủ màu ngộ nghĩnh, mà đa phần là lồng đèn truyền thống khiến người Sài Gòn vô cùng trân quý. Nó như một bảo vật còn được giữ lại của mùa Trung thu đã nhuốm dần màu hiện đại. Nên dù có xa xôi, nếu có dịp, nhiều gia đình cũng đưa con đến phố lồng đèn vui chơi.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 7.

Cô bé theo bà đi chơi Trung thu đốn tim biết bao người lớn bởi vẻ ngoài bụ bẫm.

Với những người con xa nhà, đó là dịp để vơi đi nỗi nhớ quê nhà yên bình, với những mùa Trung thu đốt đuốc rước đèn khắp đầu làng ngõ xóm. Đèn ông sao, cá chép, thuyền buồm, gà trống… tất cả đều xuất hiện đầy đủ tại con phố mà lồng đèn nhiều hơn cả người.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 8.

Một cô chủ bán lồng đèn xinh xắn.

Còn với những nam thanh nữ tú, cặp đôi đang yêu nhau, đây dĩ nhiên là cơ hội vun đắp tình cảm khi chàng đưa nàng dạo quanh con phố lãng mạn, trổ tài chụp những tấm ảnh lung linh như kỷ niệm của tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt, chân thành. Đâu đó xuất hiện những cô nàng độc thân đáng yêu, đến phố lồng đèn du ngoạn như mang ước vọng, rằng mùa sau sẽ có người cùng sánh bước bên mình.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 9.

Hạnh phúc biết bao khi được đón Trung thu cùng "người ấy".

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 10.

Không cần đi với người yêu, có bạn thân chiến hữu dạo phố lồng đèn chung cũng rất vui mà, phải không?

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 11.

Ngoài lồng đèn truyền thống thì con phố còn bán rất nhiều lồng đèn hiện đại kiểu dáng hoạt hình quen thuộc.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 12.

Nếu không thích Doraemon thi chọn chú cá dễ thuơng này đi.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 13.

Hay sắm chiếc mặt nạ này?

Anh Nguyễn Minh Huy (39 tuổi, quận Bình Thạnh) dẫn bà xã và cậu con trai kháu khỉnh mới 3 tuổi đến phố Lương Nhữ Học chơi Tết Trung thu. Trong lúc vợ đang mải lựa lồng đèn cho con, người đàn ông mỉm cười tâm sự: "Tụi anh yêu nhau cũng vào mùa Trung thu, nhưng hồi ấy chỉ có lồng đèn giấy chứ làm gì được như bây giờ. Mà nói thì nói vậy, anh vẫn cứ thích lồng đèn đốt nến hơn, bởi dù sao nó cũng là truyền thống cha ông xưa giờ".

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 14.

Bảo Như, cô sinh viên năm 2 trường đại học Ngoại ngữ TP.HCM.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 15.

Nét dịu dàng đáng yêu của Vy, sinh viên trường đại học Hồng Bàng.

Lướt nhìn đến hoa mắt hàng loạt các gian hàng lồng đèn, thấy đủ loại, nào lồng đèn giấy xếp, lồng đèn dạng hình cầu, hình kim cương, lồng đèn vải, lồng đèn nan tre… cả tuổi thơ như thu vào một con phố nhỏ. Thực tại bây giờ có chăng là sự ồn ả của dòng người nói cười ngã giá, của tiếng chào mời vào giữ xe hay nỗi buồn của những người bán lồng đèn khi giá năm nay khá cao so với năm ngoái, nên khách xem thì nhiều, khách mua thì ít…

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 16.

Bên cạnh những cô cậu bé được cha mẹ chiều chuộng...

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 17.

...là nỗi buồn khó tả của uớc mơ lồng đèn trung thu dang dở.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 18.

Một bà cụ đắn đo khi chọn mua lồng đèn cho cháu.

Bất chợt giữa một khoảng không gian đặc kín những trai xinh gái đẹp, bỗng đâu xuất hiện một cậu bé mặt trầm ngâm, ngước về phía chiếc lồng đèn dây kiểu Trung Hoa màu đỏ. Đó là gương mặt của một cậu bé thất vọng khi không được mẹ mua cho chiếc đèn yêu thích. Có thể vì giá hơi cao, hay vì dòng người chen lấn khiến phụ huynh chọn tìm một chiếc lồng đèn nào đó gần tầm với nhất. Trung thu dẫu là cái Tết nhẹ nhàng bình yên, nhưng niềm vui thì không đủ để rải đều cho hết thảy.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 19.

Bên cạnh những cô cậu bé hạnh phúc bên cha mẹ, vẫn còn những góc khuất khác.

Nhưng cậu bé ấy vẫn còn may mắn, bởi vẫn được mẹ dẫn đi chơi Trung thu. Cách đó không xa, ngoài mấy bãi giữ xe tự phát, vài bạn bè đồng trang lứa của em đang mình trần, khản cổ, vẫy tay mưu sinh cùng cha mẹ. Trong đôi mắt mệt mỏi của các em, Trung thu chắc không phải lúc nào cũng mang màu vàng ươm sum vầy, hạnh phúc.

Muốn ngắm trẻ xinh gái đẹp, ra phố đèn lồng nổi tiếng nhất Sài Gòn là có đủ chứ đi đâu cho xa! - Ảnh 20.

Lại một mùa Trung thu nữa về trên phố Lương Nhữ Học.

Bấy nhiêu đó là đủ để nói rằng phố lồng đèn Lương Nhữ Học có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, và nếu như chưa đến đây một lần, bạn vẫn còn thiếu chút gia vị để nêm nếm mùa Trung thu ở Sài Gòn thêm đằm thắm.

Hoặc chỉ là muốn ngắm những đứa trẻ xinh đẹp vui đùa, ngắm trai xinh gái đẹp hẹn hò hay muốn tìm một chỗ tình tự, thì đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học chứ đi đâu cho xa xôi!

Chia sẻ