Muôn kiểu trốn tìm của trẻ khiến bố mẹ phải tìm đến... 1 giây mới ra

Thủy Linh,
Chia sẻ

Các mẹ hãy chơi trốn tìm cùng con ngay hôm nay xem trí tưởng tượng của các con tài tình được như thế này không?

Ngoài các bài hát hay con số nhàm chán, mẹ có thể khuyến khích trí sáng tạo của trẻ bằng một trò chơi đơn giản như trốn tìm. Khi đó, trẻ sẽ phải tư duy để tìm ra chỗ “trú ẩn” kín đáo nhất để mẹ không tìm thấy, và nghĩ xem mẹ có khả năng trốn ở những nơi nào. Nhưng trường hợp phổ biến nhất vẫn là mẹ bắt gặp trẻ “giấu đầu thì hở đuôi”, giấu chân thì hở tay, hay thậm chí chỉ che mỗi mắt là đã chứng tỏ “mẹ sẽ không tìm thấy đâu!”


Đó là bởi vì trước 7 tuổi, hầu hết nhận thức của trẻ vẫn chưa phát triển đầy đủ để có thể nhìn nhận, đánh giá được các vấn đề xảy ra xung quanh. Vì vậy, khi nhắm mắt hay che mắt của mình lại, trẻ không chỉ không thể nhìn thấy mọi thứ mà chúng còn nghĩ những người khác cũng sẽ không nhìn thấy mình. Kể cả trong những tình huống như thế, mẹ vẫn sẽ “giả vờ” như không nhìn thấy trẻ để trẻ cảm thấy hứng khởi khi chơi trốn tìm cùng mẹ. Và trẻ phải cực kỳ sáng tạo mới tìm ra được cách trú thân tài tình như vậy đấy các mẹ ạ!

Trẻ đi trốn, mẹ "liếc" mắt đã có thể nhìn ra. Mẹ đi trốn, sẽ cố tình để lộ "tung tích". Nhưng những giây phút hạnh phúc của mẹ và trẻ mới là điều đáng quý.


Nhờ sự trợ giúp của chú cá sấu mà em bé này đã có một chỗ trốn thật... lý tưởng.


Con trốn tài quá, sao chỉ thấy chân mà không thấy người con đâu nhỉ?


Sao con lại nghĩ trốn thế này sẽ không ai có thể tìm thấy?


Bàn chân xinh xinh kia của ai thế nhỉ?


Con chơi trốn tìm ở phía tây của ngôi nhà khi mặt trời lặn.


"Chuyên gia" chơi trốn tìm đây rồi.


Chính ra em bé 3 tuổi này rất thông minh đấy nhé. Có ai thấy bé đâu, chỉ thấy bóng của bé thôi.


Những đứa trẻ này lại chọn trốn dưới một tấm chăn giữa căn bếp. Thế này thì sao mẹ tìm được đây?


Cách em bé này trốn khiến người khác sợ hãi nhiều hơn.


"Mẹ ơi mẹ không tìm được con đâu nhỉ?".


Con trốn chỗ này mẹ không thấy rồi!


Không biết đứa nào "đầu têu" ra vụ trốn này đây?


Ô, sao không nhìn thấy gì. Mình không thấy mẹ thì mẹ cũng không thấy mình đâu.


Chỉ cần đóng cánh tủ vào thôi thì đây là chỗ trốn hoàn hảo nhất rồi!


Sao con ngồi được trong đấy những 30 phút thế con ơi?


Con có biết cái gì gọi là "trốn" không thế con?


Với một đứa trẻ một tuổi thì trốn thế này đã là giỏi rồi!


Trốn tìm "le vồ" 100 thôi!


Con trốn kiểu gì mà che được mỗi cái đầu thôi vậy?


Phải công nhận là bọn trẻ vẫn chưa chơi được trò trốn tìm này rồi!


Nguồn: boredpanda
Chia sẻ