Muốn giúp chị gái thoát khỏi người chồng tệ bạc

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Cuộc sống của chị ấy thật là bất hạnh và khốn khổ khi chồng chị hàng ngày không đi làm gì. Anh chỉ có ăn chơi, rượu chè, lô đề và lúc nào say thì đánh đập chị không thương tiếc.

Hỏi:

Kính gửi chị Tâm An!

Em năm nay 24 tuổi, đã có gia đình. Nhưng em viết mail cho chị không phải để hỏi chuyện của chính mình mà có ý nhờ chị tư vấn giúp về chuyện gia đình của chị gái em hiện nay.

Chị gái em năm nay 30 tuổi, đã có 2 con (1 trai, 1 gái). Con lớn của chị đã 9 tuổi và con nhỏ 6 tuổi. Chị em là người nhanh nhẹn, nhưng bất hạnh gặp phải người chồng thật sự tệ bạc, vô dụng. Hay nói đúng hơn chồng chị là 1 Chí Phèo thực sự của thời hiện đại.

Chồng chị hàng ngày không đi làm gì. Anh chỉ có ăn chơi, rượu chè, lô đề và lúc nào say thì đánh đập vợ không thương tiếc. Đã có lần chị viết đơn ly hôn nhưng anh không chịu ký và xé giấy ly hôn. Hôm đó chị bị đánh 1 trận dã man vì cái tội dám li hôn chồng. Anh còn vu khống chị là li hôn để đi theo trai.

Muốn giúp chị gái thoát khỏi người chồng tệ bạc 1
Chồng chị hàng ngày không đi làm gì. Anh chỉ có ăn chơi, rượu chè, lô đề và lúc nào say thì đánh đập vợ không thương tiếc (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc chị muốn bỏ đi thật xa nhưng nghĩ đến 2 con phải ở cùng người bố vô tâm như vậy, gia đình chồng lại không quan tâm gì đến 2 cháu nhỏ thì chị lại không đành lòng mà bỏ đi 1 mình được. Mà mang theo 2 con, chồng chị ấy tìm được sẽ giết chị ấy mất.

Không những thế, anh sẽ tìm đến những người quen thân với chị để chửi rủa người ta. Nghĩ đến điều đó chị cố nhẫn nhịn. Nhiều lần bị chồng đánh, chị phải trốn ở nhà người quen. Anh tìm đến tận nơi để chửi bới người ta. Chị xấu hổ mà không biết phải làm thế nào.

Chị hàng ngày đi làm nuôi con ăn học. Anh không giúp được vợ con điều gì còn đòi phải đưa tiền để ăn chơi. Anh bắt chị phải trả những khoản nợ lên đến trăm triệu do anh ấy chơi lô đề thua.

Anh biết chị thương con không dám bỏ chồng nên anh càng được thể đánh đập chị nhiều hơn. Anh là người không thể nói lí lẽ chị ạ.

Chị Tâm An ơi, em muốn giúp chị gái thoát ra khỏi người chồng tệ bạc đó nhưng lại không biết phải làm thế nào? Em mong chị hãy cho chị gái em một 1 lời khuyên để chị bớt khổ.

Em xin cảm ơn!
(Hồng Hà, HN)

Chị Tâm An trả lời:


Bạn gái thân mến!

Đọc lá thư của bạn, tôi không khỏi xót xa khi thấy chị gái bạn cũng như hàng nghìn người phụ nữ khác đang từng ngày từng giờ khốn khổ chịu những cơn chửi rủa và những trận đòn dã man từ chính những người mà họ yêu thương nhất đã gây ra cho họ.

Tôi không rõ là gia đình bạn đã giúp đỡ được gì cho chị gái bạn chưa. Một điều rõ ràng rằng chị gái bạn đang muốn thoát khỏi cảnh bạo lực nhưng lại sợ chồng chửi mắng, đánh đập. Hơn nữa, chị ấy sợ hai đứa con sẽ bơ vơ. Những mong muốn và sợ hãi đó cứ luẩn quẩn làm cho chị ấy không tìm được con đường đi của mình.

Nhưng bạn ạ, bạo lực gia đình thông thường sẽ đi theo quy luật vòng tròn. Hết đánh đập rồi lại xin lỗi làm lành và lại tiếp tục sử dụng bạo lực nhiều hơn. Nếu chị gái bạn không tự phá vỡ vòng tròn bạo lực đó thì chị sẽ không tự thoát khỏi hoàn cảnh này.

Việc đầu tiên, bạn hãy trao đổi với chị ấy nên nói với người thân, hàng xóm và chính quyền nơi chị ấy ở để xin trợ giúp khẩn cấp khi cần thiết. Ngoài ra chị hãy chiếu chụp lại vết thương mỗi khi bị chồng đánh để làm đơn tố cáo ra chính quyền và nhờ họ can thiệp.

Muốn giúp chị gái thoát khỏi người chồng tệ bạc 2
Nhiều lúc chị muốn bỏ đi thật xa nhưng nghĩ đến 2 con phải ở cùng người bố vô tâm như vậy, gia đình chồng lại không quan tâm gì đến 2 cháu nhỏ thì chị lại không đành lòng (Ảnh minh họa)

Còn đối với chồng chị gái bạn, anh ta tự cho mình quyền được hành hạ vợ và biết được điểm yếu của chị ấy nên luôn đe dọa để chị ấy trở nên yếu thế và không dám phản ứng lại.

Nếu chị gái bạn tiếp tục im lặng và chịu đựng thì nguy cơ bị bạo lực sẽ còn tăng lên gấp bội. Thậm chí điều này về lâu dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Để thoát khỏi bạo lực, gia đình bạn nên giúp đỡ chị ấy bằng cách: giúp chị ấy chuẩn bị và lên kế hoạch an toàn cho mình và các con; Mỗi khi anh ta chuẩn bị gây bạo lực thì tìm cách chạy ra ngoài và kêu cứu. Nếu có thể, hãy tìm đến một luật sư để nhờ giúp về thủ tục ly hôn đơn phương.

Ngoài ra, Luật phòng chống Bạo lực gia đình đã có hiệu lực từ năm 2007 là cơ sở để chị ấy có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ các tổ chức đoàn thể. Đừng để chị ấy đơn độc chống lại bạo lực gia đình, bạn nhé!

An tâm nhé bạn!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ nhật trong tuần.



Muốn giúp chị gái thoát khỏi người chồng tệ bạc 3
Chia sẻ