Muốn biết một người đàn bà thế nào, đôi khi hãy nhìn vào người cũ của họ

Linh Lan,
Chia sẻ

Nhìn vào “người cũ” của một người đàn bà, người ta nhìn thấu được nhiều thứ về họ...

Sau lưng người đàn bà không tốt là người đàn ông “chưa chắc đã ra gì”

Người xưa có câu “nồi nào vung nấy”, muốn biết đàn bà tốt hay không, hãy nhìn vào cách họ chọn người yêu. Không thể mặc định đàn bà tốt không chọn nhầm đàn ông tồi, nhưng chắc chắn sau một người đàn bà tồi là một người đàn ông không tốt. “Người cũ” của một người đàn bà giống như một tấm gương để đàn bà soi lại bản thân mình. Đằng sau một người đàn ông bia rượu là người đàn bà không biết quản. Đằng sau một người đàn ông lăng nhăng là một người phụ nữ không biết quý trọng bản thân mình, không biết cách để người đàn ông của mình bị “trói chặt”.

Một người đàn bà không tốt không thể đòi hỏi một người đàn ông hoàn hảo. Đàn ông tốt không dành cho cả thế gian, nên đàn bà muốn có được một người đàn ông tốt, trước tiên hãy là một người đàn bà tốt trước đã. Giấc mơ hoàng tử và lọ lem chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, một người đàn bà chưa đủ đức hạnh và cốt cách, sau khi chia tay, chúng ta thấy người đàn ông kia cũng tệ đến nhường nào.

“Người cũ” của đàn bà, hoặc là khiến người ta nhìn vào trầm trồ “đẹp đôi như thế mà lại chia tay", hoặc là khiến người ta nhìn vào ngao ngán “đúng là nồi nào vung nấy, như vậy mà cũng yêu". Đàn bà khi yêu cũng chia làm nhiều kiểu, kiểu thứ nhất là không hối tiếc vì gặp được người đàn ông tốt. Kiểu thứ hai là hối tiếc vì gặp phải một người đàn ông tồi. Và cuối cùng là kiểu khiến đàn ông cầu mong mình chưa từng gặp mặt.

Muốn biết một người đàn bà thế nào, đôi khi hãy nhìn vào người cũ của họ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính vì vậy, sau lưng một người đàn bà chưa tốt, là người đàn ông “chưa chắc đã ra gì”. Hoặc nếu “ra gì” thì cũng chỉ là một người lỡ chọn sai.

Đàn bà không nói xấu người cũ sau chia tay

Đây là mẫu phụ nữ khiến người đàn ông hối hận khi đánh mất nhất. Họ hoặc là không nói gì, hoặc là nói tốt về người cũ. Phẩm giá của một người đàn bà sẽ thể hiện qua kiểu người mà họ yêu. Khi kể xấu người cũ, đàn bà sẽ chẳng đẹp mặt hơn, ngược lại, đàn bà khi ấy giống như đang tự tát vào mặt mình mình. Người cũ dù không còn sót chút tình, nhưng nghĩa thì còn đó. Người cũ dù không tốt nhưng cũng là người mà chúng ta đã dành thời gian để yêu thương, gắn bó, để cùng sẻ chia, đồng điệu.

Nói người cũ không tốt cũng tương tự như việc nói bản thân mình chẳng ra gì. Những người phụ nữ ấu trĩ thường làm như thế. Vì nói xấu người cũ sẽ khiến họ được thỏa mãn, được ngoi ngóp sống sót trong sự tổn thương đáng buồn cười. Đàn bà không nói xấu người cũ sau khi chia tay là một sự lựa chọn khôn ngoan trên hết thảy. Vừa không nhắc lại người cũ để tránh tổn thương mình, vừa có thể mang được sự bao dung khỏa lấp đi trái tim khô cằn đầy vết nứt. Họ cứ vậy mà bước qua, vừa mạnh mẽ, vừa trưởng thành.

Phụ nữ sau chia tay khi được người cũ nói tốt

Đàn bà hơn nhau không phải người cũ, không phải người mới cũng chẳng phải một tấm chồng. Họ hơn nhau ở cốt cách dám yêu, dám từ bỏ, ở tình yêu và trái tim mà không một người đàn ông nào có thể chê trách, nói xấu sau chia tay. Rất nhiều người đàn ông đã phải thừa nhận rằng người cũ của anh ta rất tốt. Đàn bà đôi khi phải chịu đựng nhiều thứ mà đàn ông vô tình không thấy. Âm thầm hy sinh như vậy để có thể giữ gìn được tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Chẳng phải vô tình mà “người cũ” trở thành thước đo của một người phụ nữ. Bởi vì đơn giản, nhìn vào “người cũ” người ta nhìn thấu được nhiều thứ của một người đàn bà.

Bài viết thể hiện quan điểm của riêng tác giả

Chia sẻ