Muối mặt vì vợ quá thật thà

Thanh Hương,
Chia sẻ

Lưu đứng sau lưng vợ, anh hốt hoảng phải bịt lại miệng Cúc mặc cho cô giãy nảy lên đĩa phải vôi.

Trong khi có bao nhiêu cô gái vây quanh thì Lưu lại chọn Cúc làm người bạn đời của mình. Cúc xinh xắn, thật thà, không ưỡn ẹo và mồm mép mà chân chất đúng kiểu thôn quê. Chính những vẻ đẹp mộc mạc ấy đã làm cho Lưu say như điếu đổ để anh quyết định nguyện gắn bó với người con gái này sau 3 năm yêu nhau.

Nhưng càng sống lâu với Cúc thì Lưu đã giật mình nhận ra người vợ với bản tính thật thà nhất quả đất lại khiến anh bao phen xanh mặt, há hốc miệng. Lưu hiểu rằng thật thà không có tội nhưng thật thà quá mức như Cúc thì chỉ khiến cho thiên hạ, bạn bè và họ hàng ngày càng rời xa thôi. 

vợ thật thà
Ảnh minh họa

Lưu nhớ có lần, anh cùng vợ về quê ăn đám cưới con trai nhà bác cả. Chả là anh con trai nhà bác ấy năm nay mới 27 tuổi nhưng vợ thì lớn hơn anh những ba tuổi. Nhìn hai người cũng khá khập khiễng vì trong chị vợ có vẻ già dặn hơn chồng. Chuyện tế nhị đó ai cũng hiểu nhưng không muốn nói ra để nói những lời chúc tụng cho cô dâu chú rể rằng đẹp đôi vừa lứa. Ấy vậy mà Cúc khi biết được việc ấy thì cô nhảy cẫng lên trong ngạc nhiên lắm. Đến lúc, cô dâu chú rể đến chúc rượu thì cô nói oang oang khi nghe một anh trong bàn khen hai người đẹp đôi. Cúc bảo rằng: “Trời đất nhìn như hai chị em ấy chứ!” câu nói thật thà quá đỗi khiến cho ai nấy đều xanh mặt còn cô dâu thì trông có vẻ tức giận lắm. Cúc chẳng bao giờ ý thức được điều nói ra sẽ tai hại như thế nào.

Dạo nọ cũng vậy khi có đám bạn của Lưu đến nhà chơi đánh cờ nhân dịp chủ nhật được nghỉ. Trong số đó có một anh bạn Lưu tính tình rất hay tự ái. Nhiều lần anh ta cứ ra mặt tự ái rồi giận dỗi ở công ty là Lưu lại đem về kể cho Cúc nghe. Sau đó, hai vợ chồng lại ôm bụng cười vì không nghĩ lại có kiểu đàn ông thích giận hờn như thế.

Đang đánh cờ vui vẻ, anh bạn kia bị thua rồi quay ra không bằng lòng với kết quả đó lại tự ái, giận dỗi. Lúc ấy, Cúc đang mang khay trà ra cho mọi người thì biết chuyện. Cô liền có hứng đọc hai câu thơ: “Con bò mà có cái u/ Đứa nào tự ái thì ngu như bò!”. Hai câu thơ nói lên sự thật của anh bạn đó lại khiến cho tất cả mọi người ngã ngửa còn anh ta thì đùng đùng bỏ về. Lưu chỉ tiếc mình không bịt miệng vợ kịp. Đã nhiều lần Lưu nhắc vợ: “Em phải cẩn thận trong phát ngôn đi chứ! Anh biết là sự thật thì không nên giấu nhưng có những sự thật thì không nên nói ra, em hiểu không?”. Cúc dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện rồi y như rằng cô không thể nào kiểm soát được lời mình nói. Đối với Cúc thì sự thật thà không có tội, không đáng bị lên án và trừng phạt. 

Có hôm, cô em gái Lưu đi Sài Gòn công tác về nên sang thăm vợ chồng anh. Chẳng là em gái Lưu khi sinh ra đã mang sẵn một vết tràm thâm trên má trái nên nhiều chàng trai rất e dè để tiếp cận cô. Biết em gái khổ tâm nên Lưu rất thương và hay quan tâm đến em ấy. Đang bấm chuông ngoài cửa, Cúc chạy vội vàng ra mở rồi phán ngay một câu xanh rời: “Ối trời, chị tưởng em vào Sài Gòn rồi tẩy luôn cái khốn khổ trên mặt đi chứ! Em mà cứ để vậy là ế như chơi”. Lưu đứng sau lưng vợ, anh hốt hoảng phải bịt lại miệng Cúc mặc cho cô giãy nảy lên đĩa phải vôi. Tất cả cũng chỉ vì cái tính thật thà quá mức không thể nào sửa được ấy. Thế là, em chồng Lưu chưa bước sang cánh cửa vào nhà đã đùng đùng quay xe chạy về nhà khóc lóc vì chị dâu vạ miệng. Lưu kéo xồng xộc Cúc vào nhà rồi hét ầm lên vì giận vợ cứ “sự thật mất lòng” thì hậu quả còn sẽ đi xa hơn nữa. 

Cúc lại không ân hận mà còn quay sang đáp lại anh: “Ngày xưa anh lấy em cũng vì thích em thật thà mà giờ lại trách em là cớ làm sao? Pháp luật chỉ bắt người nói dối chứ chẳng bắt ai vào tù vì tội nói thật cả”. Lưu đến bó tay với cách trả lời của vợ. Không biết cô ấy còn phát tác bao nhiêu lần với cái kiểu nói thật dại miệng này nữa. Anh nghĩ chắc mình còn xanh mặt dài dài.
Chia sẻ