Tết của hội bỉm sữa Việt Nam ở Nhật Bản: Tưởng không vui mà vui không tưởng

Miss Hóng,
Chia sẻ

Có lẽ với người phụ nữ đi lấy chồng xa, vào những dịp Tết nhất thế này, sẽ khó tránh khỏi cảm giác tủi thân. Nhưng thực ra họ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Nhiều người luôn khẳng định con gái lấy chồng xa sẽ phải chịu nhiều vất vả và khổ cực. Họ không chỉ phải rời xa vòng tay bố mẹ để đến sống trong một gia đình xa lạ mà còn phải làm quen với môi trường hoàn toàn mới. Vì vậy mà không ít ông bố bà mẹ sợ "mất" con gái khi để con mình lấy chồng xa.

Nhưng có một điều cần được ghi nhận, đó là phụ nữ Việt Nam không chỉ đảm đang mà còn vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Nếu vẫn đang bán tín bán nghi về khẳng định này, câu chuyện về hội bỉm sữa Việt ở Nhật Bản dưới đây sẽ khiến bạn khâm phục.

Tết của hội bỉm sữa Việt Nam ở Nhật Bản: Tưởng không vui mà vui không tưởng - Ảnh 1.

Các mẹ bỉm sữa Việt Nam ở Nhật Bản.

"Tết đầu tiên xa nhà, MXH là niềm vui và cũng là nỗi buồn"

Mỗi chị em một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau nhưng không ai giấu nổi nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết. Chị Sen, một bà mẹ đã trải qua 4 cái Tết ở Nhật cho biết: "Những ngày này, khắp Facebook ngập tràn hình ảnh Tết ở Việt Nam. Nhìn bạn bè, người thân được quây quần bên gia đình, không chỉ mình mà mẹ nào cũng tủi thân hết."

Đây cũng chính là nỗi niềm của chị Thương: "Tết đầu tiên xa nhà, niềm vui chính của mình là lướt Facebook để có thể nói chuyện với gia đình và bạn ở nhà. Nhưng cũng chính Facebook làm cho mình nhớ quê hương da diết bởi nhìn đâu cũng thấy mọi người đua nhau khoe ảnh đào quất hay sắm sửa Tết".

Còn chị Thanh lại kể về cái Tết đầu tiên ở Nhật của mình cách đây 5 năm: "Mình còn nhớ năm đầu xa nhà, đến gần Tết thì cảm giác nhớ nhà trỗi dậy, thèm vị bánh chưng bố mẹ nấu ngày Tết, thèm được đi chợ Tết để ngắm và mua đồ."

5
5
10
10

Những món ăn Việt Nam được các chị em làm ở Nhật.

"Ở Nhật không có Tết Âm lịch nhưng nhà chồng vẫn gửi lời chúc Tết cho thông gia!"

Giống như nhiều gia đình ở Việt Nam, chồng và nhà chồng của các bà mẹ bỉm sữa ở Nhật cũng gửi lời chúc Tết đến gia đình thông gia. Chị Thương chia sẻ: "Lại nói đến gia đình chồng, mỗi dịp Tết, ông bà đều gọi điện về Việt Nam để chúc Tết thông gia".

Không chỉ có thế, còn có ông chồng vô cùng tâm lý như chồng chị Sen: "Nếu mình không về Việt Nam thì chồng chở đi sắm Tết, mua gạo nếp, đỗ xanh và thịt để cho mình chuẩn bị gói bánh chưng. Chồng mình cũng muốn vợ con có được một cái Tết cho giống ở nhà".

Tết của hội bỉm sữa Việt Nam ở Nhật Bản: Tưởng không vui mà vui không tưởng - Ảnh 3.

Mẹ chồng chị Đô Va (thứ 4 từ trái sang) hào hứng tham gia buổi gói bánh chưng cùng con dâu và hội chị em.

Hay như chị Đô Va, đây là năm đầu tiên chị đón Tết Nguyên đán ở Nhật Bản. Khi nghe con dâu kể thì mẹ chồng chị rất hào hứng: "Mẹ chồng mình rất háo hức muốn xem món bánh đặc trưng của Việt Nam trong ngày Tết như thế nào. Vì vậy mà khi các chị em tụ tập làm bánh chưng thì mẹ chồng mình cũng đi cùng".

"Muốn kể cho con rất nhiều về Tết Nguyên đán"

Không chỉ có niềm trăn trở với Tết quê nhà, hội mẹ bỉm sữa Việt ở Nhật còn có những mong muốn dành cho con cái mỗi khi Tết đến xuân về. Vì vậy mà mỗi lần gặp mặt, đặc biệt là ngày Tết thế này, họ luôn mang con đi để con có thể cảm nhận phần nào không khí Tết ở quê mẹ.

Còn các em bé, dù chưa nhận thức được sự quan trọng của Tết với mẹ nhưng vẫn không khỏi tò mò. Chị Sen, bà mẹ 2 con cho biết: "Cứ gần Tết là mình lại bật nhạc Tết. Bé lớn nhà mình mới biết nói nên thuộc mỗi câu "Tết Tết Tết đến rồi". Mình cũng chỉ cho con cái bánh chưng thì con cũng biết".

16
16
12
12

Các bà mẹ đều mong muốn chỉ cho con mình những nét đặc trưng của Tết Việt như bánh chưng.

Chị Thanh lại dự định: "Con mình vẫn còn nhỏ nên mình cũng chưa kể về Tết Việt Nam. Nhưng mình định để con lớn thêm chút nữa sẽ đưa chúng nó về vào dịp Tết và chỉ cho chúng về Tết Việt Nam như thế nào".

"Chúng tôi tự tạo Tết cho chính mình!"

Sống ở nơi lệch Việt Nam đến 2 múi giờ, đương nhiên các bà mẹ bỉm sữa này sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Nhưng "cái khó ló cái khôn", các chị đã tìm đến với nhau, gặp mặt và lập thành một nhóm giống như chị Thúy chia sẻ: "Ăn Tết xa quê đương nhiên sẽ không tránh khỏi cảm giác buồn bởi còn gì hạnh phúc hơn là được quây quần bên gia đình. Nhưng ở đây có những người chị em đã giúp mình vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ quê".

9
9
4
4
3
3
2
2

Gặp mặt, làm bánh chưng, nem rán, đồ ăn Việt Nam chính là cách mà các bà mẹ bỉm sữa Việt ở Nhật tự tạo Tết cho mình.

Với các chị, khó khăn nhất khi đón Tết xa nhà chính là việc mua nguyên liệu để làm những món ăn Việt Nam. Chị Quyền, người đã có 8 năm không ăn Tết ở nhà cho biết: "Tết ở Nhật cũng chẳng thiếu thốn gì nhiều đâu ạ. Ở những nơi có nhiều người Việt sinh sống cũng có hoa đào, hoa mai hay câu đối. Hội chị em thì tụ tập làm bánh chưng, giò xào, dưa hành, đồ ăn Việt Nam,…"

Mặc dù ngày nay những cửa hàng bán đồ Việt khá nhiều nhưng giá thì cũng không rẻ. Chị Thoa nói thêm: "Những lần tụ họp giúp mình nâng cao khả năng nấu nướng. Từ 1 đứa không biết nấu món gì giờ đã thành bà nội trợ thèm gì nấu đó. Dù giá cả nguyên liệu cao hơn ở Việt Nam rất nhiều nhưng mọi người đều cố gắng chuẩn bị để tạo ra một cái Tết Việt Nam nhất có thể giữa xứ sở mặt trời mọc".

Tết của hội bỉm sữa Việt Nam ở Nhật Bản: Tưởng không vui mà vui không tưởng - Ảnh 6.

Thế mới thấy rằng, hội mẹ bỉm sữa Việt ở Nhật mạnh mẽ đến như thế nào. Cho dù có vất vả bận rộn với con mọn, với việc phải sống xa xôi nơi đất khách quê người, họ vẫn luôn nỗ lực để tạo một cái Tết đủ đầy nhất cho mình và cho mọi người.

Chia sẻ