Những ngày này, Hà Nội đang chìm trong đợt rét dài và nhiệt độ xuống thấp kỷ lục từ đầu mùa. Trời lạnh khiến cho các hoạt động và sinh hoạt của mọi người cũng gặp không ít khó khăn, nhất là việc đi học của các em học sinh.
Để chống lại với trời giá rét, các học sinh đã mặc rất ấm áp để đến trường, không quên mang theo những công cụ chống rét như khăn quàng, khẩu trang, găng tay.
Trời lạnh kèm theo mưa phùn đã khiến việc đi học của học sinh cũng khá "khổ sở".
Tất cả các em khi đi học đều được cha mẹ che chắn kín mít để tránh mưa, tránh gió.
Mưa khiến trời thêm rét, học sinh đi học càng vất vả hơn
Các em đi học với quần áo ấm áp, nai nịt đầy đủ.
Cổng trường học những ngày đông giá rét như biến thành sàn catwalk thời trang đủ màu sắc
Các ông bố trễ buổi làm để đưa con đi học.
Những nụ cười tươi rói xóa đi cái lạnh giá của mùa đông
Trời rét kéo dài, nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi học bằng ôtô.
Cô Tạ Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trưởng tiểu học Nam Trung Yên (Cầu
Giấy, Hà Nội) cho biết, trường bố trí một con đường có mái che dẫn từ
cổng trường vào lớp để che mưa cho các em. Nhà trường cũng bố trí phòng
học thể chất cho các môn ngoại khóa thay vì ở ngoài sân như mọi khi.
Sáng ngày 29/12, để đảm bảo sức khỏe cho các em, các trường cũng chọn giải pháp truy bài trên lớp thay vì dưới sân trường như mọi khi.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng bố trí thực đơn bữa trưa dành cho các em đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho mùa đông và các món ăn luôn được ấm nóng. Cô Ngọc cho biết thêm.