Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ

N.N,
Chia sẻ

Miền Tây mùa nước nổi sẽ làm bạn say lòng với khung cảnh rất dân dã mà nên thơ.

Mùa nước nổi hàng năm ở đồng bằng sông Cửu Long bắt nguồn từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về phía hạ lưu rồi ra biển lớn. Hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp ở đầu nguồn, là nơi đón lũ về sớm nhất.

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 1.

An Giang đang mùa nước nổi

Mùa nước đem tôm cá cho những bữa cơm của người dân, đem phù sa cho đồng ruộng, đem một mùa vui với chiếc áo mới về cho mảnh đất An Giang.

Chẳng hẹn mà gặp, rất nhiều bạn trẻ đã đến An Giang rồi trót "phải lòng" mảnh đất yên bình này. Cũng bởi vậy mà ở cuộc thi chia sẻ trải nghiệm Dreamland, chúng ta được ngắm rất nhiều bài dự thi với những khung hình đẹp đến nao lòng về Châu Đốc, về Trà Sư, về những cây thốt nốt cao vút lên trời và cả về món bún cá nhìn thôi đã thấy thèm.

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 2.

Khung cảnh bình dị như một bức tranh

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 3.

Những nét văn hóa đặc sắc

An Giang, miền đất Bảy Núi có rừng tràm Trà Sư với muôn loài chim trời, có hồ nước trời Búng Bình Thiên mênh mông sắc vàng điên điển, có chợ nổi Long Xuyên náo nhiệt đông vui, có hồ Tà Pạ trong vắt với đá dựng nham nhở... Và còn rất rất nhiều những nơi khác nữa.

Chia sẻ về chuyến đi An Giang của mình tại cuộc thi Dreamland, bạn Nguyễn Quỳnh Lam Thuyên viết: "Bây giờ khi nhớ lại những ngày rong ruổi ở An Giang tôi vẫn dám nói chắc đó là những ngày vui. Cảm giác chạy băng băng trên quốc lộ 91 dài hằng chục cây số lúa chín vàng tuyệt không bóng người, mùi lúa xa lạ bỗng trở nên bình yên lúc nào không biết. Hay chuyến phà chiều Châu Giang sang bên kia bờ sông là Châu Phong, nơi thánh đường hồi giáo với những người đàn ông người Chăm mặt lặng lẽ như được thời gian đúc thành."

Bạn Hoàng Minh Thương thì thổn thức trong bài viết "Châu Đốc mình ơi - An Giang thương nhớ": "Miền tây rẻ lắm, con người thương lắm, đi về lại nhớ. Vậy nên khi còn trẻ, còn cần nhiều trải nghiệm hãy sớm đi đi các bạn ơi. Việt Nam ta đẹp vô cùng".

An Giang khiến người ta say không phải bởi sự rực rỡ, hào nhoáng mà bởi nét bình dị, hoang dại và tràn đầy bí ẩn. Hãy tranh thủ mùa nước nổi này đến với mảnh đất miền Tây để khám phá một An Giang của riêng bạn nhé!

20181001153715109-1540380156134517524089
20181001153715109-1540380156134517524089
201810011537146566-15403801561351270662466
201810011537146566-15403801561351270662466
201810011537144382-1540380156138187452354
201810011537144382-1540380156138187452354
201810011537038302-15403801561461492437129
201810011537038302-15403801561461492437129

Những mảng xanh yên bình

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 5.

Mùa vàng rực

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 6.

Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 7.

Lạc trôi giữa rừng tràm Trà Sư

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 8.

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 9.

Mùa nước nổi nhất định phải đi An Giang để thổn thức về một miền Tây rất lạ - Ảnh 10.

Mùa vui như nụ cười của em bé

Chia sẻ