Mưa cuối mùa, dân Sài Gòn vẫn lội nước trên đầu gối

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Chiều 22/11, cơn mưa kéo dài khoảng 20 phút đã làm nhiều khu vực tại TP.HCM ngập sâu, khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn.

Mưa cuối mùa, dân Sài Gòn vẫn lội nước trên đầu gối 1
Nhiều con hẻm trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) ngập hơn nửa mét khiến sinh hoạt của người dân đảo lộnTại hẻm 37 đường Lũy Bán Bích, nước ngập tới đầu gối làm một số xe tải chở hàng vào các công ty phải dừng giữa hẻm chờ nước rút.

Mưa cuối mùa, dân Sài Gòn vẫn lội nước trên đầu gối 2
Xe máy, hàng hóa của người dân để ngoài hẻm cũng bị nước cống nhấn chìm. Người dân phải dùng các bao tải chắn nước tràn vào nhà, một số hộ dân đi làm chưa về nên nước cống đã tràn vào gây ngập nhiều đồ đạc. Trong ảnh:Xe máy ở hẻm 37 đường Lũy Bán Bích ngập nước cống.

Mưa cuối mùa, dân Sài Gòn vẫn lội nước trên đầu gối 3
Trong khi đó, tại đường Lạc Long Quân, mưa gây ngập từ 40-50 cm làm nhiều xe chết máy. Nhiều con hẻm ở đường Tân Hóa, phường 14, quận 6 cũng ngập nặng, nước cống bốc mùi hôi thối.

Mưa cuối mùa, dân Sài Gòn vẫn lội nước trên đầu gối 4
Người dân sống dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm (phường 14, quận 6) phải kê cao đồ đạc tránh ngập. Mưa lớn còn gây ngập nhiều con hẻm ở đường Âu Cơ, Khuông Việt (quận Tân Phú), Hậu Giang (quận 6)... Trong ảnh:Một người dân ở số 125 đường Tân Hóa, P.14, Q.6 ngồi lên ghế để ăn bữa tối.


Chia sẻ