Mua căn nhà đầu tiên từ số tiền bố mẹ chắt chiu và để lại khi qua đời

Ngọc Hân,
Chia sẻ

Mình ở TP.HCM hơn 10 năm. Từ khi vào đây học và đi làm, nhiều lần mình được mời đến các chung cư sang trọng của bạn bè. Mình rất mê và luôn ao ước được sống trong những căn hộ sạch sẽ, hiện đại và an ninh tốt.

Một cô gái độc thân với 800 triệu là số tiền mình bán căn nhà cũ ở Gò Vấp sau khi ba mẹ bệnh đột ngột qua đời. Mình nghĩ sẽ có lỗi với ba mẹ lắm nếu không biết cách gìn giữ số tiền này và chi tiêu vào việc có ích.

Mua căn nhà đầu tiên từ số tiền bố mẹ chắt chiu và để lại khi qua đời - Ảnh 1.

Thế là mình quyết tâm tìm hiểu các căn hộ đã và đang xây, hỏi han kinh nghiệm của các anh chị đã mua nhà. Mình đi khắp nơi để hỏi về giá, cuộc sống cư dân, an ninh. Mình đắn đo rất nhiều về việc mua chung cư sẵn hay mua dự án.

Mua căn nhà đầu tiên từ số tiền bố mẹ chắt chiu và để lại khi qua đời - Ảnh 2.

May mắn đến với mình khi gặp được nữ tư vấn viên BĐS. Cô ấy giúp mình rất nhiệt tình về các dự án nên đầu tư. Mình chỉ muốn đầu tư lướt sóng lấy lời vì mình độc thân không có người hỗ trợ cho vay, ba mẹ lại không còn để cầu cứu.

Cuối cùng, mình chọn một dự án ở Thảo Điền với căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 70m2. Vị trí đắc địa, hệ thống Metro dừng ngay trước trung tâm thương mại Vingroup, chủ đầu tư uy tín và có sự hỗ trợ của ngân hàng lớn. Mình tin đây là sự đầu tư khôn ngoan và chắc chắn số tiền vốn của mình sẽ nhân lên chứ không mất đi.

Khoảng thời gian trước khi bàn giao nhà, mình bị áp lực và stress lo lắng là làm sao có tiền để thanh toán đúng hạn. Hằng đêm trằn trọc suy nghĩ, thầm cầu trời phật, ba mẹ cho mình một phép màu để biến ước mơ thành hiện thực.

Mua căn nhà đầu tiên từ số tiền bố mẹ chắt chiu và để lại khi qua đời - Ảnh 3.

Và thế là may mắn lại mỉm cười với mình thêm lần nữa khi mình được mời làm việc cho một tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Với mức lương hơn mơ ước đã giúp mình vay được từ ngân hàng. Công việc ổn định, mức lương tốt luôn là nền tảng vững chắc cho mọi người để biến ước mơ về ngôi nhà thành hiện thực.

Sau khi nhận nhà, mình không biết nên thiết kế như thế nào cho hợp lý. Nhà người khác có điều kiện thuê các công ty nội thất thật chuyên nghiệp, người thì có ba mẹ mua và chi trả toàn bộ, người thì có chồng hay bạn trai cùng giúp đỡ, động viên, trong khi nhà mình trống hoắc. Nhưng mình không buồn và nản chí mà thấy hạnh phúc vì đây là thành quả của mình đã cố gắng nỗ lực hết sức.

Mua căn nhà đầu tiên từ số tiền bố mẹ chắt chiu và để lại khi qua đời - Ảnh 4.

Mình bắt tay vào sắm sửa cho ngôi nhà đầu tiên. Ban đầu là phòng ngủ của mình phải sạch sẽ tươm tất để có giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái mới làm việc hăng say, nhiệt tình được. Nhiều khi đi làm về, nhìn thành phố từ ban công rất đẹp. Mình đưa ghế ra ngồi nhấp ly vang trắng, ngắm phố lên đèn hay bình minh và hoàng hôn. Mình rất hài lòng với căn hộ và vị trí đã chọn.

Cuối tuần, mình tranh thủ đi kiếm các đồ trang trí ở các cửa hàng nội thất, chọn chén bát, dao nĩa với vẻ hân hoan thích thú. Sếp mình mừng nhà mới một cái lò vi sóng. Cô bạn thân tặng máy điều hòa. Anh em họ tặng bộ bàn ghế ăn, tivi… Ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương từ những người yêu quý mình.

Chỉ sau vài tháng, căn hộ 2 phòng ngủ do mình tích góp chắt chiu được hoàn thiện rất ấm áp và xinh đẹp. Dù không phải các đồ dùng đắt đỏ nhưng mình cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng tràn.

Mua căn nhà đầu tiên từ số tiền bố mẹ chắt chiu và để lại khi qua đời - Ảnh 5.

Ngoài những điều kể trên, mình rất thích sự tiện lợi của hệ thống trung tâm thương mại và siêu thị Vingroup. Cứ lười nấu nướng hay có bạn bè đến chơi, mình đều cùng các bạn đi mua sắm, ăn uống, xem phim hoặc đi bơi. Quả thật là một cuộc sống như thiên đàng.

Mua căn nhà đầu tiên từ số tiền bố mẹ chắt chiu và để lại khi qua đời - Ảnh 6.

Hãy tự tin chọn cho mình một chốn đi về thật phù hợp để xây dựng tổ ấm, gắn kết tình yêu thương và không ngừng ước mơ nhé! Chúc các bạn thành công.

Thông tin người dự thi:

Phan Thị Ngọc Hân

Email: nahxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Mua căn nhà đầu tiên từ số tiền bố mẹ chắt chiu và để lại khi qua đời - Ảnh 8.
Chia sẻ