Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không "đổ" thì fan cũng đã "ngã"

HNguyen,
Chia sẻ

Chàng cảnh sát Han Woo Tak tiếp tục chiếm trọn tình cảm của fan trong 2 tập mới nhất bộ phim "Khi nàng say giấc".

Tập 29 - 30 của bộ phim Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping) đã lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong 2 tập này, một lần nữa trái tim của fan bị chàng nam phụ điển trai - Han Woo Tak "hạ gục".

Trở lại với đoạn kết kịch tính của tập trước, khi Hong Joo (Suzy) bị tên luật sư gian manh Lee Yoo Beom dùng mưu hãm hại. Lee Yoo Beom cho Hong Joo uống thuốc khiến cô bất tỉnh rồi sau đó định mượn tay nữ sát nhân hàng loạt hại chết Hong Joo. Sau khi Hong Joo bị ả ta tiêm thuốc, Yoo Beom đã giết ả và ngụy tạo bằng chứng giả. Trong câu chuyện mà Yoo Beom thuật lại với cảnh sát, hắn ta và Hong Joo cùng là người bị hại. Cả 2 đều bị ả sát nhân cho uống thuốc mê (thực tế là Yoo Beom sau khi chứng kiến ả sát nhân tiêm thuốc cho Hong Joo cũng đã tự uống thuốc mê). Ả sát nhân định giết Hong Joo, Yoo Beom vì muốn cứu Hong Joo mà vật lộn với ả sát nhân. Cuối cùng, ả sát nhân chết, Yoo Beom nghiễm nhiên trở thành kẻ bị hại.

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 1.

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 2.

Tuy nhiên nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Jae Chan và Woo Tak, Hong Joo đã được cứu sống. Điều này trái với dự tính của Yoo Beom. Tuy nhiên, ở phiên tòa, luật sư của Yoo Beom lại lật lọng lại tất cả các bằng chứng khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 3.

Lời khai của Hong Joo bị luật sư của Yoo Beom cho rằng không có cơ sở vì khi đó cô đã uống. Loại thuốc đó có khả năng khiến cho tinh thần cô không được tỉnh táo và bị ảo giác. Tuy nhiên, Jae Chan đã lật lại rằng nếu lời khai của Hong Joo không đúng, thì lời khai của Yoo Beom với cảnh sát cũng không được tính, vì anh ta cũng uống loại thuốc như của Hong Joo.

Hong Joo khai rằng cô đã thấy Yoo Beom và ả sát nhân mang theo 2 chiếc ô trước khi sát hại mình. 2 chiếc ô đó cũng được tìm thấy ở hiện trường, nhưng đã bị gió thổi xuống tầng trệt. Người đến hiện trường sớm nhất là cảnh sát Han Woo Tak. Nếu bây giờ anh chứng minh được đã thấy 2 chiếc ô trên sân thượng, thì lợi thế sẽ nghiêng về phía Hong Joo.

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 4.

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 5.

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 6.

Thế nhưng điều không may là Woo Tak bị mù màu. Anh sẽ không phân biệt được khi người ta hỏi anh về 2 chiếc ô bằng chứng mà họ tìm thấy. Trước khi phiên tòa diễn ra, bản thân Woo Tak đã mơ thấy giấc mơ khi anh đứng trước phiên tòa và trả lời câu hỏi về 2 chiếc ô.

Đứng trước tòa, Woo Tak đã thề rằng những lời anh nói ra là sự thật. Nhưng liệu anh có thể khai thật rằng anh bị mù màu và không phân biệt được 2 chiếc ô trong vụ án? Nếu trung thực với chính bản thân mình, anh sẽ bị đuổi khỏi ngành, hơn nữa còn không giúp được Hong Joo và Jae Chan đưa tên luật sư Lee Yoo Beom ra trước vành móng ngựa.

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 7.

Trước khi bước vào phòng xét xử, Woo Tak cũng đã ôm lấy Hong Joo khi cô khuyên rằng anh hãy nói dối, cô nói với anh rằng 2 chiếc ô đó, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh lá. Anh hãy trả lời như vậy khi công tố viên hỏi anh. Hoặc không thì anh hãy nói rằng anh bị ốm và ra về, không làm chứng nữa. Woo Tak ôm Hong Joo, có lẽ vì lòng cảm mến mà anh dành cho cô. Hong Joo, cho đến phút cuối cùng, việc khiến cô lo lắng không phải là vụ án thất bại, mà chính là tương lai của Woo Tak. Cô không sợ rằng Jae Chan sẽ thua, mà sợ rằng bí mật của Woo Tak sẽ bị phát hiện.

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 8.

Có lẽ chính sự đáng yêu, lương thiện, luôn biết nghĩ cho người khác của Hong Joo đã khiến Woo Tak bấy lâu luôn yêu thầm cô. Trong đoạn kết phim, biên kịch còn "tặng" cho khán giả một tình tiết đáng yêu liên quan đến Woo Tak và mối tình đơn phương của anh. Trong một lần cùng Hong Joo đứng đợi xe buýt, Woo Tak chợt thấy bóng mình và Hong Joo trên đường. Ở một khoảnh khắc, chiếc bóng đó giống như Hong Joo đang tựa vào vai anh. Anh đã ghi lại khoảnh khắc đó và để nó làm hình nền điện thoại. Tình yêu của anh dành cho cô gái nhỏ bé Nam Hong Joo chẳng thể nói ra bằng lời, mà chỉ có thể bằng những âm thầm dõi theo, lo lắng và quan tâm cho cô. Chẳng thể làm bờ vai cho cô tựa vào, chàng trai đáng yêu đó thậm chí đã tự an ủi con tim yêu đơn phương của mình bằng một hình ảnh trong tưởng tượng. Mù màu thì đã sao, không làm cảnh sát cũng đã sao, Woo Tak đáng yêu như thế, Hong Joo không đổ thì fan cũng đã "ngã quỵ" mất rồi!

Mù màu mà đáng yêu như chàng cảnh sát này, Suzy không đổ thì fan cũng đã ngã - Ảnh 9.

2 tập cuối của Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping) sẽ lên sóng SBS vào tối nay.

Chia sẻ