Mr Đàm: Tôi thấy mình chưa xứng tầm "đẳng cấp"
Với "Dạ tiệc trắng", Mr Đàm hứa hẹn sẽ "bay trên đẳng cấp", tuy nhiên bản thân anh lại bộc bạch rằng mình chưa đủ điều kiện đạt được hai chữ "đẳng cấp" này.
- Đêm "Vũ khúc mùa đông" vừa qua, hình như không có kỷ lục về số lượng ca khúc nhiều nhất?
- Kỷ lục tôi đặt ra là 60 bài hát, nhưng sẽ được lập tại Hà Nội vào ngày 31/12 tại khách sạn Melia, nơi đó lại là một concept khác nữa. Với phần “Ngôi sao mùa đông” khán giả sẽ chứng kiến mọt sự mới lạ trong nét diễn của toàn bộ ca sỹ, khách mời cũng như Đàm Vĩnh Hưng.
- Cụ thể cái khác lạ đó như thế nào?
- Với anh, hai từ đẳng cấp nó có ý nghĩa thế nào đối với một người làm nghệ thuật. Và đẳng cấp của Mr Đàm được tạo nên bởi những yếu tố gì?
- Điều này thật là vô chừng, có người không ưa hai chữ này, thật ra thì nó chưa có từ nào hay hơn để diễn tả về một phong cách, một vị trí và một tài năng tầm cỡ hoặc một kiến trúc sư đặc biệt nhất định nào đó… Bản thân tôi cũng không có sự phân biệt nào để tự nói về mình với hai chữ đẳng cấp, với tôi đẳng cấp phải là Madonna, MJ, Whitney, Celin... Ở Việt Nam thì có chị Khánh Hà, chị Ý Lan, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Tôi tự thấy mình không đủ điều kiện, hai chữ đẳng cấp tôi dùng lần này là để diễn tả sự phục vụ và tổ chức của tôi và ekip, sẽ mang lại những gì để mọi người hài lòng trọn vẹn mà thôi.
- Việc đầu tư công sức, tiền của làm "Dạ tiệc trắng". Phải chăng để chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của Mr Đàm?
Đó cũng là việc hướng mình tới những gì vượt trội, hoặc là hay hơn, tốt hơn những gì mình đã từng thực hiện thôi. Hơn nữa đừng quên sau cái mác ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, tôi là một người kinh doanh khá ổn đấy nhé.
- Đạt được đẳng cấp có giống như việc leo lên đỉnh nghệ thuật không anh?
Cũng tùy bạn à! Có khá nhiều người trên thế giới họ luôn ở vị trí cao trong nghệ thuật, nhưng cách sống, sinh hoạt của họ thì tỷ lệ nghịch với danh tiếng của họ, thậm chí có khá nhiều người nổi tiếng và luôn được đánh giá cao trong nghề, nhưng thực chất cái có thật bên trong họ không hề như mong đợi.
- Con người ta hào hứng nhất là lúc leo lên đến đỉnh, nhưng cũng là lúc tụt hứng nhất. Bởi không còn gì để chinh phục và khám phá. Anh nghĩ sao về điều này?
- Nếu là tôi, thì tôi sẽ tìm nơi cao hơn để mà chinh phục tiếp.
- Hiện tại, anh đã có rất nhiều thứ: danh vọng, tiền tài, lòng yêu mến của khán giả, những dấu son trong cuộc đời ca hát. Những thứ nhiều nghệ sĩ mơ cũng chả có được. Nhưng với riêng cá nhân, anh còn thiếu điều gì nữa không? Và có ý định lấy nó về tay mình?
- Ngoài những thứ bạn vừa kể thì tôi cũng mất hoặc không bao giờ có những điều bình thường nhất mà người khác có một cách dễ dàng. Tôi sẽ lấy được những gì tôi thật sự thích, còn khi không ưng mà cứ hai tay đưa trước mặt tôi cũng ngó chỗ khác.
- Giúp khán giả có được cơ hội thưởng thức những chương trình ca nhạc có chất lượng là điều anh đang làm, còn mong ước lớn hơn là gì?