BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

Một vài điều muốn hỏi lại anh M cho rõ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh có nói anh chị rất ít gặp nhau, và những lần nói chuyện điện thoại anh có cảm giác vợ anh đang ngoại tình tư tưởng? Anh có cảm giác đó nhờ đâu?

Chào anh M!

Tôi đã đọc rất kỹ tâm sự của anh. Ban đầu là vì tò mò với dòng title mà tôi đọc, nhưng sau đó tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần và thực sự quan tâm, thực sự muốn có thể nói với anh một điều gì đó. Chỉ có điều, có thể do lúc này anh không được bình tĩnh, tâm trạng không được ổn định nên những lời anh nói ra có vẻ không nhất quán và đôi chỗ rất khó hiểu. Tôi muốn hỏi lại anh cho rõ, khi rõ rồi mới có thể suy nghĩ và đưa anh một vài lời khuyên để anh tham khảo.

Theo tôi hiểu, T trong câu chuyện là vợ anh, còn K chính là cậu học trò ấy. Trong tâm sự của mình, bạn có viết “Vợ tôi là một giáo viên THPT, sống xa nhà xa chồng. Khi được lên chức quản lý ở một Tổng công ty, tôi phải nhận công tác ở một chi nhánh xa nhà và trở nên rất bận rộn,  không có nhiều thời gian dành cho vợ và không thể đến thăm cô ấy thường xuyên.”. Như vậy có nghĩa là vợ của bạn dạy xa nhà, bạn hiện nay cũng xa nhà, đúng không? Chị ấy xa nhà lâu chưa và xa nhà như thế thì anh chị gặp gỡ sum họp như thế nào?
 
Tiện đây tôi cũng xin nói luôn, vợ chồng tối kỵ chuyện xa nhau, nếu còn có thể khắc phục được thì không nên rời xa nhau. Con người ta dù công danh sự nghiệp có thành đạt đến đâu đi chăng nữa mà gia đình lục đục thì cũng không trọn vẹn được. Cả hai vợ chồng nên cùng khắc phục, mỗi người chịu thiệt một tý để gần nhau hơn.

Anh có nói anh chị rất ít gặp nhau, và những lần nói chuyện điện thoại anh có cảm giác vợ anh đang có người quan tâm và ngoại tình tư tưởng? Có cảm giác đó nhờ đâu? Và tại sao có cảm giác đó rồi mà anh không về nhà, tìm hiểu cho rõ? Anh vẫn tiếp tục buông lỏng mọi chuyện nên mới ra nông nỗi này đúng không?

Tôi cũng không biết khi theo vợ ra Hà Nội và cầm điện thoại của cô ấy đọc tin nhắn thì anh đã đọc thấy những gì mà rồi lấy máy nhắn lại cho K rằng “T sẽ chịu trách nhiệm”? Và tại sao lúc lên Hà Nội anh lại lấy được điện thoại của cô ấy? Thật sự có thể do không bình tĩnh nên qua những gì bạn kể tôi không hiểu được nhiều lắm.

Và nhất là đoạn thư mà cô ấy viết cho cậu học trò sao lại có đoạn: “T đã tâm sự với mẹ của T rằng "nếu cô đọc thấy những tin  nhắn trên máy anh ta cho xem thì cháu không phủ nhận tất cả nhưng đó chỉ là tin nhắn và chỉ tồn tại trong văn chương-cổ tích chứ cháu và K không hề có ý đi xa hơn". Tại sao T nói chuyện với mẹ mình mà lại xưng cô – cháu? Bạn có nhầm lẫn gì ở đây không hả M? Và sao lại có chuyện muốn đi nước ngoài du học?

Anh M thân! Một vài thắc mắc của tôi rất mong được anh giải đáp để tôi có thể hiểu hơn về chuyện gia đình bạn và có thể có những nhận định đúng đắn hơn. Tuy nhiên, có một điều tôi cũng muốn hỏi anh, đó là bạn có thực sự muốn ly dị không? Chuyện của anh có những điều nhỏ tôi chưa hiểu hết, nhưng vấn đề cơ bản tôi đã nắm được. Bây giờ tha thứ hay không là ở anh. Và chính bạn cũng hiểu rằng cô ấy không ký đơn không phải vì còn yêu, còn muốn níu kéo gia đình. Hãy tỉnh táo và sáng suốt, đừng níu kéo cái đã không thuộc về mình. Hạnh phúc của bạn, cuộc sống của anh, anh phải tự quyết định M ạ.

Chia sẻ