Một trời thương nhớ ùa về khi nghe "thần đồng" Đức Vĩnh hát "Nỗi buồn hoa phượng"

Zen,
Chia sẻ

Liên khúc "Nỗi buồn hoa phượng – Lưu bút ngày xanh" qua giọng ca của Đức Vĩnh – Quỳnh Anh làm các huấn luyện viên của Tuyệt đỉnh song ca nhí bồi hồi nhớ về một thời học trò đã qua.

Tập 11 của Tuyệt đỉnh song ca nhí với chủ đề "Bolero & Tình ca" gửi đến 4 phần dự thi của 4 cặp song ca nhí. Những ca khúc cũ, từng được yêu mến qua những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt đã được cất lên đầy sống động, gợi lại nhiều ký ức trong lòng người nghe.

Sau khi chinh phục thành công các huấn luyện viên cũng như khán giả truyền hình những ca khúc dân gian đương đại (Bà tôi), ca khúc dân ca Nam Bộ (Sa mưa giông), cặp đôi Đức Vĩnh – Quỳnh Anh một lần nữa gây bất ngờ khi hát nhạc Bolero. Đề bài mà Dương Triệu Vũ – Thu Trang đưa cho hai học trò trong đêm thi này là thể hiện liên khúc Nỗi buồn hoa phượng – Lưu bút ngày xanh. Đây là những bài hát gắn liền với nhiều danh ca như Thanh Tuyền, Hương Lan, Như Quỳnh… và được nhiều thế hệ học sinh yêu thích.

Xuất hiện trên sân khấu trong tạo hình của những cô, cậu học trò của nhiều năm trước, cùng với một không gian được dàn dựng đậm chất "gợi nhớ", Đức Vĩnh – Quỳnh Anh ngay lập tức nhận được những tràng pháo tay từ khán giả trường quay. Cô bé Quỳnh Anh bắt đầu tiết mục với một câu ngân rất… Bolero, nhanh chóng đưa người nghe trở về một miền ký ức. Và bằng chất giọng ngọt ngào cùng bản lĩnh sân khấu, Đức Vĩnh thật sự khiến khán giả "chết chìm" trong cảm xúc của một thời học trò đã qua.

Một trời thương nhớ ùa về khi nghe thần đồng Đức Vĩnh hát Nỗi buồn hoa phượng - Ảnh 1.

Một trời thương nhớ ùa về khi nghe thần đồng Đức Vĩnh hát Nỗi buồn hoa phượng - Ảnh 2.

Một trời thương nhớ ùa về khi nghe thần đồng Đức Vĩnh hát Nỗi buồn hoa phượng - Ảnh 3.

Đức Vĩnh và Quỳnh Anh.

Được mời nhận xét đầu tiên, ca sĩ Cẩm Ly chỉ biết thốt lên: "Quá ngọt ngào". Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Đoan Trang tiếp tục dành lời khen có cánh cho hai thí sinh nhí: Quá dễ thương, quá tròn trịa.

Là nghệ sĩ "lão làng" nhất ngồi ghế nóng của Tuyệt đỉnh song ca nhí, MC Thanh Bạch chia sẻ: "Đây là ca khúc đi liền với thời học trò của cô, của chú, của nhiều thế hệ khác. Mỗi khi hè về, khi nghe một bạn nào đó hát ca khúc này, lại nhớ về kỷ niệm xưa". Cùng tâm trạng, diễn viên Thu Trang cho biết: "Hai con làm cô bồi hồi xúc động nhớ lại thời học sinh. Nhớ về một thời viết lưu bút, ghi rồi dán hình mình vào trong sổ…".

Nhận xét thêm về tiết mục này, nghệ sĩ Thanh Bạch đánh giá cao Đức Vĩnh – Quỳnh Anh bởi hai thí sinh này là người miền Bắc và miền Trung, nhưng lại bẻ được chất giọng của mình để hát chuẩn ca khúc này.

"Tuyệt đỉnh song ca nhí": Liên khúc "Nỗi buồn hoa phượng - Lưu bút ngày xanh" - Đức Vĩnh & Quỳnh Anh

Nếu như Đức Vĩnh với bản lĩnh sân khấu và sự xuất sắc ở mỗi bài hát mà mình thể hiện đã được chứng minh trước đó, thì cô bé Quỳnh Anh như một viên ngọc vừa được phát hiện và "mài dũa". Cô bé như một "tiểu thư nhí" chiếm trọn trái tim khán giả với chất giọng ngọt, vang và mùi mẫn.

Sau khi thưởng thức phần trình diễn của hai học trò, ca sĩ Dương Triệu Vũ như vẫn còn tiếc nuối khi tiết mục đã kết thúc. Anh một lần nữa đề nghị Quỳnh Anh hát lại câu đầu để anh có cơ hội được nghe lại vì "Nhạc Bolero quan trọng nhất là câu đầu tiên". Đáp lại yêu cầu của sư phụ, Quỳnh Anh một lần nữa hát chay câu đầu khiến nam ca sĩ vô cùng phấn khích.

Là người trực tiếp chọn bài cho học trò, Dương Triệu Vũ cho hay anh muốn chọn một ca khúc thật gần gũi, thật giản dị nhưng nghe là vỗ tay liền. Và anh rất vui khi Đức Vĩnh – Quỳnh Anh đã vượt qua được thử thách mà anh đưa ra. Nam ca sĩ rưng rưng nước mắt nói: "Hai con làm chú hãnh diện và tự hào, rất tự hào khi những gì chú đưa ra hai con đều làm một cách trọn vẹn và tuyệt vời".

Những cặp đôi còn lại sẽ tiếp tục đêm thi chủ đề "Bolero & Tình ca" trong tập 12 của chương trình, được phát sóng lúc 21h00, thứ Ba ngày 08/08 trên kênh THVL1.

Chia sẻ