Một sinh viên quyết uống cà phê với 1.000 người bạn trên Facebook

Lê Minh,
Chia sẻ

Một chàng sinh viên người Úc đã đặt mục tiêu gặp gỡ từng người trong số 1.000 bạn bè trên Facebook của anh để cùng uống cà phê.

Matt Kuleza sống ở Melbourne cho biết đã không gặp gỡ nhiều bạn bè trên mạng xã hội trong nhiều năm nay. Thế nhưng thay vì xóa họ khỏi danh sách bạn bè, chàng trai này hạ mục tiêu là sẽ gặp gỡ tất cả bạn bè trên Facebook trong vòng 3 năm.

Chàng trai 28 tuổi nói với tờ Daily Mail Úc về dự án “1.000 cuộc hẹn cà phê” của mình”. Đây là một ý tưởng thực sự rất đơn giản. Tôi tự hỏi bản thân mình, 1.000 người bạn trên mạng của tôi thật sự là ai, những người mà tôi đã kết bạn trên Facebook trong suốt 7 năm qua. Đó là lý do tôi muốn thực hiện dự án này, gặp gỡ từng người bạn mình đã kết bạn qua Facebook. Đây dường như là một trải nghiệm mới mẻ và đáng ngạc nhiên dự án này đã làm cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn”.

Dự án bắt đầu từ đầu tháng 9/2014 và đến nay Matt đã có ít nhất mỗi ngày một cuộc hẹn cà phê trong 3 tuần qua và đã gặp gỡ 23 người bạn Facebook của mình.

“Trải nghiệm này thật thú vị, bất kỳ người bạn nào gặp lại cũng có điều gì đó tuyệt vời để kể. Tôi đã gặp lại bạn gái cũ cách đây 5 năm. Cả hai chúng tôi đều đã có người yêu mới nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen trò chuyện cũ, thật vui vì điều đó. Tôi cũng gặp một người bạn tiểu học mà tôi đã chia tay từ năm 1998. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tôi rất vui vì dự án này đã trở thành chất xúc tác để tôi có cơ hội gặp gỡ những bạn bè cũ”.

Dù là một sinh viên, Matt đã được đề nghị hai công việc mới bởi những bạn bè cũ mà anh gặp lại trong dự án. Anh hiện đang làm việc vài ngày một tuần như một chuyên gia kỹ thuật số trên các chiến dịch truyền thông xã hội và làm việc cho tổ chức School of Life, chuyên tổ chức các hội thảo về những câu chuyện cuộc sống có ý nghĩa.

Dù khá bận rộn với những công việc mới Matt vẫn quyết tâm thực hiện dự án của mình.

Một sinh viên quyết uống cà phê với 1.000 người bạn trên Facebook 1

Cà phê cùng với JoshuaPoly-Goldschläger. Cả hai là bạn bè trên Facebook từ thángnăm 2013,họ có 71bạn bè chung. Matt (trái) chia sẻ trên blog củadự án của mình “Josh và tôi đã gặp năm ngoái tại liên hoan âm nhạc Meredith. Chúng tôi đã đi cắm trại cùng nhau nhờ bạn bè chung và tôi nhận ra anh ấy ngay tức thì khi gặp lại”

Một sinh viên quyết uống cà phê với 1.000 người bạn trên Facebook 2

Cà phê cùng với Jason Waterfalls Bourkey, cả hai là bạn bè trên FB từ tháng 6/2008. “Bourkey từng là một trong những người bạn tốt nhất của tôi và chúng tôi đi chơi mỗi tuần. Tôi không nhớ chính xác chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, nhưng hình như đó là lúc tôi đang sống trong một nhà kho ở Abbotsford.

Một sinh viên quyết uống cà phê với 1.000 người bạn trên Facebook 3

Cà phê với Clementine Bastow, cả hai là bạn bè FB từ tháng 11/2013. “Hôm nay Clem và tôi đã có buổi trò chuyện thú vị về gia đình, văn hóa pop và công việc remix nhạc của cô ấy”.

Một sinh viên quyết uống cà phê với 1.000 người bạn trên Facebook 4

Cà phê với Juliana Park, cả hai là bạn bè FB từ tháng 5 năm 2014 “Jules và tôi gặp nhau tại trường đại học vào học kỳ cuối cùng khi chúng tôi đang học tiết học về Tôn Giáo thế giới và sau một ngày trò chuyện cô ấy phát hiện ra tôi đã học tiếng Hàn”.

Một sinh viên quyết uống cà phê với 1.000 người bạn trên Facebook 5

Cà phê với Sally Humble, cả hai là bạn bè trên Facebook từ tháng 9/2011. “Sally học trên tôi một năm ở trường trung học, chúng tôi thân thiết như hai chị em trong nhiều năm”.

Một sinh viên quyết uống cà phê với 1.000 người bạn trên Facebook 6

Cà phê với Cal Mero, cả hai là bạn bè FB từ tháng 10/2007. “Đây là người bạn từ thời tiểu học của tôi. Ôi, tôi đã không gặp anh ấy suốt 13 năm rồi”.

Một sinh viên quyết uống cà phê với 1.000 người bạn trên Facebook 7

Cà phê với EllaWaimarie, cả hai là bạn bè FB từ tháng 11/2010 “Ella và tôi đã gặpnhau vào năm 2010 tại một quán bar, cô đang làm việc ởFitzroynơi tôi thỉnh thoảng làm DJ ở đó”.

(Theo Dailymail)
Chia sẻ