Một phút say rượu, tôi đã đẩy mình và gia đình vào tình huống éo le không tìm ra đường thoát

Xương Rồng,
Chia sẻ

Tuy vợ vô tâm và vô trách nhiệm nhưng tôi cũng không muốn đánh đổi gia đình lấy bất cứ điều gì.

Anh Xương Rồng ơi, tôi có việc khẩn cấp.

Tình nhân của tôi đang mang thai, là do một phút tôi uống rượu say. Đây là người mà tôi chỉ xác định vui vẻ chứ không lâu dài vì tôi biết thừa tính cô ta, cũng lợi dụng tôi, thích tiền bạc và chả chung thủy gì. Tôi đã nói với cô ấy tình cảm chỉ thế này thôi chứ không thể đi xa được, cô ấy cũng đồng ý như vậy. Thế mà không ngờ cô ấy bẫy tôi.

Nói về cuộc sống vợ chồng, vợ tôi cũng là người vô tâm và rất bận rộn, công việc đi tối ngày chẳng để ý gì đến chồng con. Tuy vậy tôi cũng không muốn đánh đổi gia đình lấy bất cứ điều gì.

Một phút say rượu, tôi đã đẩy mình và gia đình vào tình huống éo le không tìm ra đường thoát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bây giờ thì tình nhân của tôi nói là đang mang thai đứa con của tôi. Tôi nghe tin đó mà bị sốc, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại và động viên cô ấy rằng giờ cô ấy phải đi phá vì tôi không thể đàng hoàng mà lo cho đứa bé được. Tôi sẽ bù cho cô ấy một khoản tiền kha khá lớn để cô ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 

Nhưng đáp lại thái độ của tôi, cô ấy chỉ đáp gọn lỏn là cô ấy không có ý định đi phá, cái thai này cô ấy mong muốn từ rất lâu và muốn giữ lại làm kết quả tình yêu của hai chúng tôi.

Cho dù hiện giờ cô ấy chưa có làm gì hơn, nhưng thật sự tôi đứng ngồi không yên. Bởi hiện giờ cô ấy cố tình giữ con lại là đang gây khó khăn cho tôi. Nếu vợ tôi biết chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ suy sụp mà tôi không muốn gia đình tôi gặp sóng gió. Cô gái kia thì cứ lên facebook bóng gió này nọ rằng sẽ cho con một người cha tử tế. Tôi sợ rằng cô ấy sinh con xong sẽ gặp tôi để đòi danh phận cho con mình. Tôi rất bối rối, không biết tôi phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Một phút say rượu, tôi đã đẩy mình và gia đình vào tình huống éo le không tìm ra đường thoát - Ảnh 2.

Chào bạn!

Tôi hiểu rằng bạn cũng là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình khi không muốn vợ mình bị tổn thương. Nhưng đã gây ra một vấn đề mà muốn giải quyết hậu quả để làm sao êm đẹp nhất thì thật là nan giải. Bởi các cụ có câu "có gan làm phải có gan chịu", bạn đã phản bội vợ bạn từ trước, nếu chuyện có con này không xảy ra, hẳn là bạn cũng sẽ chưa ân hận và chưa có ý định dừng lại chuyện tình cảm của mình, phải không?

Thế nên, trong chuyện này tôi nghĩ rằng bạn khó mà can thiệp được với cô gái kia, bởi cô ấy là mẹ và có quyền quyết định giữ lại hay không đứa bé mà mình đang mang trong bụng. Còn hiện giờ, có lẽ bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho mọi điều có thể xảy ra, kể cả vợ bạn sẽ biết chuyện vì các cụ có câu "không có giấy nào bọc được lửa". Còn việc có trách nhiệm với mẹ con cô ấy trong tương lai ra sao có lẽ phải xem cuộc hôn nhân của bạn đến lúc đó giải quyết như thế nào thì mới có câu trả lời rõ ràng được. Rõ ràng, bạn cũng không bị ép buộc phải cưới cô gái kia, nhưng nếu cô ấy yêu cầu bạn có trách nhiệm với đứa bé thì bạn cũng không thể từ chối được. Nếu cô ấy có dự định sẽ làm rõ chuyện này thì bạn sẽ cân nhắc để thông báo với vợ bạn trước để cô ấy cũng không bị sốc và cùng bạn đưa ra hướng giải quyết mọi chuyện, bạn nhé!"

Xương Rồng!

Chia sẻ