Một ngày sau trận mưa lớn: Nước vẫn ngập, người Sài Gòn phải nhịn đi vệ sinh, ngủ trên thùng xe tải
Sau trận mưa lớn chiều tối ngày 26/9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn chìm trong biển nước. Không ít người phải ngủ qua đêm ở thùng xe tải, thậm chí phải nhịn đi vệ sinh... vì nhà bị ngập.
Gần một ngày sau trận mưa lớn nhất từ đầu năm tại TP.HCM, nhiều khu vực vẫn còn bị ngập sâu. Các tuyến đường như Lương Định Của, Quốc Hương (quận 2), khu vực phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức)... nước mênh mông.
Trưa 27/9, ghi nhận tại đường Lương Định Của (Q.2), nước vẫn ngập sâu.
Sau gần 1 ngày, do gần bờ sông Sài Gòn nên khu vực này nước rút rất chậm.
Nước còn tràn vào nhiều nhà dân hai bên đường.
Đồ đạc, xe cộ trong nhà vẫn chìm trong nước dù đã qua gần 1 ngày trời mưa to.
Buồn rầu ngồi trước hiên nhà, ông Lê Văn Thuận cho biết: "Đêm qua nước lênh láng, cả nhà chả ai ngủ dược, cứ ngồi ở hiên như vậy. Sáng ra xe bị ngập không nổ máy được. Hai đứa con tôi phải bắt taxi đi làm".
Nhiều khu dân cư hai bên đường Lương Định Của, nước đều ngập sâu quá đầu gối người lớn.
Tại một xóm trọ, nước ngập sâu và rút chậm, anh Hữu phải cõng con đi học.
Nhà bà Ngô Thị Hồng (72 tuổi) mênh mông biển nước. Bà phải kê cao giường ghế lấy chỗ nghỉ ngơi. Bà cho biết: "Nhà bếp, nhà vệ sinh ngập hết, không sao nấu ăn được, ai có muốn đi vệ sinh cũng phải... ráng nhịn".
Một khu nhà bếp nước ngập sâu, người dân không thể nấu ăn được.
Gia đình chị Bùi Thị Chi (35 tuổi) không có gác nên khi con nước lên, chị phải di tản ra ngoài. Chị Chi kể: "Đêm qua hai mẹ con bế nhau ra cầu Thủ Thiêm tránh ngập. Lúc về thấy có xe tải nên xin ngủ trong thùng xe qua đêm đến trưa nay luôn".
Người dân lo sợ, với tình trạng ngập trắng như hiện nay, nếu tiếp tục mưa thì không biết phải xoay xở thế nào.