CHUYỆN CỦA NGHỀ

Một ngày như mọi ngày của cô giáo dạy belly-dance xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng

Lynk, Bảo Hoà,
Chia sẻ

Quyến rũ, nóng bỏng, tài năng và duyên dáng - đó là những gì có thể nói về Dư Ngân.

Nguyễn Dư Ngân (SN 1990) là cô giáo dạy múa Bellydance khá nổi trong giới Belly Hà thành. Hiện cô nàng đang làm chủ một studio dạy múa nhỏ xinh tại phố Khâm Thiên, với hàng trăm học viên đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp. 


Sở hữu ngoại hình cân đối, quyến rũ với 3 vòng nóng bỏng, Dư Ngân có khuôn mặt bầu bĩnh trong sáng với rất nhiều nét duyên. Để có vóc dáng mơ ước như thế, hàng ngày ngoài giờ dạy, Ngân đều chăm chỉ nghiên cứu các bài tập mới, học hỏi nghệ thuật múa bụng nước ngoài, kết hợp ăn uống lành mạnh.


Dù trang điểm hay để mặt mộc, Ngân cũng rất xinh đẹp, trong sáng, cuốn hút mọi ánh nhìn. Cô từng tham gia biểu diễn nhiều chương trình ca múa nhạc lớn trên VTV, gặp gỡ khán giả trong show “Bữa trưa vui vẻ” được nhiều người yêu thích của VTV6, dạy múa bụng trên truyền hình...

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Sáng sớm chẳng kịp lót dạ, Dư Ngân liền tới nơi có sự kiện tại một khách sạn lớn.  Sau khi thay đồ, cô ngồi đợi đến giờ diễn và trò chuyện với các bạn nhảy khác. Trông Ngân đã tươi tỉnh hơn, khôi phục lại vẻ trẻ trung năng động vốn có.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Có kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm chuyên nghiệp nên cô giáo trẻ rất tự tin trên sân khấu. Khi tiếng nhạc bắt đầu cũng là lúc Ngân quên hết mọi thứ xung quanh, vô cùng nhập tâm để múa. "Làm những việc khác trước đám đông thì mình vẫn hay ngại ngùng, nhưng riêng với bellydance thì mình chẳng bao giờ bị bối rối, diễn rất tự nhiên và cứ say sưa theo giai điệu thôi, như kiểu nghe nhạc là chân tay tự động múa may rồi" - Ngân cười. 

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Kết thúc buổi diễn, Dư Ngân tiếp tục di chuyển đến cửa hàng áo dài ở phố Khâm Thiên để thuê trang phục cho buổi chụp hình lúc 11h30. Cô giáo 9X chọn cho mình một bộ áo dài truyền thống màu tím, và vui vẻ selfie trước gương sau khi mặc thử. Ngân bảo: "Mình rất thích màu tím, màu chung thuỷ lãng mạn, rất nữ tính".

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Hà Nội đã vào hè, tuy trời không nắng gắt nhưng cũng khá oi bức. Buổi chụp hình diễn ra ngoài trời nên Ngân và ekip chụp khá mệt vì nóng, nhưng có kinh nghiệm làm mẫu ảnh tương đối dày dặn nên cô giáo xinh đẹp tạo dáng rất chuyên nghiệp, khiến thời gian chụp được rút ngắn. Dư Ngân là gương mặt được nhiều nhiếp ảnh gia yêu mến, thường xuyên mời làm mẫu cho các bộ ảnh nghệ thuật.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Chụp xong thì cũng đã quá trưa, Ngân hẹn vài người bạn đi ăn rồi cùng nhau uống cafe tán gẫu. Vì quá bận rộn nên khá lâu rồi cô giáo trẻ mới có thời gian gặp gỡ bạn bè. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày Ngân được nghỉ ngơi, relax trước khi làm việc tiếp.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Khoảng 5h chiều, Dư Ngân tới lớp dạy múa của mình, cách nhà khoảng vài trăm mét. Ngân luôn là người tới lớp sớm nhất để mở cửa, kiểm tra sàn tập, thay đồ tập, soạn lại giáo án, chuẩn bị các bài nhạc riêng cho từng lớp khác nhau, như lớp cơ bản, lớp chuyên nghiệp, lớp múa gậy... và như hôm nay là lớp nhảy drum - khăn.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo
Ngân trang điểm lại một chút cho tươi tắn hơn trong lúc chờ học viên tới.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo
Nhiều cô gái trẻ thích lớp học của Dư Ngân vì cảm giác vui thích, thấy mình đẹp và duyên dáng khi tập trước gương

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Tài giỏi và chăm chỉ, hiện tại thu nhập của cô giáo 9X khoảng 30- 40 triệu/ tháng. Mặc dù bận rộn, có lúc mệt nhoài với lịch dạy kín đặc cả tuần, nhưng Ngân vẫn thấy vui, vì học viên đến lớp từ những em bé đến các cô gái đều tập luyện một cách hăng say, nhiệt tình.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo  Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo
Tối nay cô giáo trẻ dạy 2 ca học liên tiếp, lớp đầu tiên là nhảy drum, bắt đầu vào lúc 6h30...

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo  Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo  Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo
... và lớp sau là lớp múa khăn. 
"Các bạn nữ và cả những cô bác lớn tuổi thường tìm đến học belly vì muốn cơ thể khoẻ khoắn trẻ trung hơn, và ai cũng cảm thấy mình quyến rũ, xinh đẹp khi biểu diễn các động tác lắc hông, nhún ngực, hoặc múa với khăn nhìn uyển chuyển, mềm mại, cuốn hút hơn". Dư Ngân chia sẻ. Belly là môn nghệ thuật đang được phái đẹp yêu thích, rất đông người theo học, và các lớp học bellydance tại Hà Nội bây giờ mọc lên như nấm. Có những người tìm đến bellydance như niềm đam mê, bởi nó truyền cảm hứng cho mọi cô gái thấy yêu đời hơn, thoải mái hơn.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo  Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo
Không thể phủ nhận, nụ cười tỏa nắng là điểm khiến Dư Ngân gây ấn tượng với người đối diện ngay lập tức.

Sau 2 tiếng dạy và tập liên tục, cả cô lẫn trò đều mệt nhoài. Ngân và các bạn học viên ngồi buôn chuyện rất vui vẻ, dù chưa ai ăn gì nhưng buổi học diễn ra khá hào hứng, thú vị. Đôi mắt bồ câu trong veo, nụ cười toả nắng, Dư Ngân dí dỏm chia sẻ về cái tên độc đáo của mình: "Bố mẹ đặt tên Dư Ngân có nghĩa là thừa tiền đấy, mà mình chẳng thấy thừa đâu cả”. Ai gặp Dư Ngân đều thừa nhận, cô gái 26 tuổi này rất trẻ trung, năng động, dễ gần và đáng yêu, chẳng thế mà số lượng học viên luôn tăng lên, chị em nào cũng yêu mến cô giáo 9X vì tính cách thân thiện và tài năng của Ngân.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo  Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo
Lớp học tan lúc 8h, Ngân cùng các bạn học viên thay đồ

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo  Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo
Sau khi mọi người ra về hết, cô giáo trẻ ở lại kiểm tra lớp lần nữa, rồi mới tắt đèn khoá cửa.

Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo  Một ngày của cô giáo dạy belly-dance có gương mặt như chị em song sinh với hoa hậu Thu Thảo

Dạy xong 2 lớp Ngân đã thấm mệt, quá giờ ăn tối từ lâu nên cô rủ vài người bạn đi ăn vặt gần lớp học cho đỡ đói bụng. Vì bận rộn công việc, cả lịch diễn lẫn lịch dạy belly, nên cô giáo trẻ ít khi ăn được bữa cơm cùng gia đình. "Nhà chỉ còn mẹ , chị gái đã đi lấy chồng, nên lắm lúc cũng hơi buồn. Nhưng mình yêu nhảy múa, tính cũng khá năng động nên mình không bỏ được thói quen bận rộn như bây giờ. Mẹ cũng hiểu cho công việc của mình. Đi nhiều, học hỏi nhiều, gặp gỡ nhiều người khiến mình vui vẻ thoải mái hơn".

cô giáo bellydance giống hệt hoa hậu thu thảo
Ngân về đến ngôi nhà ấm cúng khi ngõ phố đã gần tắt hết đèn, xung quanh yên ắng tĩnh mịch

cô giáo bellydance giống hệt hoa hậu thu thảo
Cô mở cửa phòng nhẹ nhàng để mẹ không thức giấc

Ăn xong, Ngân trở về nhà lúc 9h30 tối. Nhà cô ở sâu trong con ngõ bé tí ngoằn ngoèo giữa phố Khâm Thiên, những ngôi nhà xung quanh đã tắt hết đèn. Mẹ Ngân có lẽ đã nghỉ sớm, cô vẫn thường áy náy vì nhiều khi về muộn làm mẹ lo lắng. May mắn là mẹ thông cảm và ủng hộ công việc của con gái, đó là đam mê, là lẽ sống, là niềm vui mỗi ngày của Ngân khi được đứng trên sàn tập. Trải qua một ngày di chuyển liên tục và hoạt động nhiều nên Ngân chỉ muốn nhanh chóng được nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc.

Cô giáo xinh đẹp ước muốn mọi người sẽ biết đến bellydance nhiều hơn, coi nó là một môn thể thao nghệ thuật, để ai cũng có thể đẹp hơn, quyến rũ hơn, tự tin vào cơ thể của mình.

Chia sẻ