Một ngày đặc biệt trong đời mẹ

Saga,
Chia sẻ

Trong tháng 4 vừa qua, hệ thống cửa hàng Mẹ&Bé Bibo Mart đã tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn dành cho các mẹ và bé cũng như gửi tặng tới các khách hàng thân quen những phần quà vô cùng giá trị. Mẹ con bé Na thật may mắn khi từ lâu đã là thành viên thân thiết của đại gia đình Bi Bo đó các mẹ ah.

Nói gì nhỉ. Thực sự hôm nay mẹ con bé Na nhà cháu xin chân thành cảm ơn các mẹ trong BTC Ngựa vàng tháng 4 đã cho mẹ con cháu được giao lưu với các bạn và các mẹ vui như thế. Có lẽ đã phải 1 năm rồi, mẹ cháu không được xúng xính quần áo đi chơi. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ cháu "dám" cho con đi chơi lâu đến thế, "dám" cho con đi chơi "xa" đến vậy. Đoạn đường của mẹ con cháu từ trước đến nay có lẽ là chỉ từ Khâm Thiên đến Bệnh viện Xanh Pôn. Thời gian đi xa nhà lâu nhất có lẽ là ngồi lại ở bệnh viện. Con suốt ngày ốm với đau, mẹ cháu như con chim sợ cành cong, không dám đưa con ra ngoài đi gió. Thế mà hôm nay trời nắng, đoạn đường xa phải khoảng 10km, vợ chồng nhà mình quyết định thả con 1 lần đi xe máy xem sao. Về nhà trộm mụ, con vẫn bình an, ăn ngon ngủ tít. Hôm nay thực sự là 1 ngày rất vui rất đặc biệt của cả mẹ con nhà cháu.

Sau offline ra về cái miệng của mẹ cháu cứ cười toang hoác lên không ngậm lại được ấy, đi dọc đường mà cứ nhìn thấy đâu cũng cứ cười, có lúc nhìn mấy bác đang bán hàng dọc đường thấy mẹ cháu cười tươi thế họ cũng cười lại vui vẻ với cháu. Bố Na còn bảo mẹ Na bị hâm rồi. Đúng là mẹ cháu hâm thật có lẽ do một năm trời ròng rã chăm con ốm, hôm nay mẹ cháu mới được sổ lồng tận hưởng gió trởi trong trạng thái lâng lâng thế này. Thích nhất là những tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc cả nhà cháu ôm nhau cười khoái chí khi tham gia game gia đình. Thú thật, giờ nhớ lại lúc MC khuấy động trò chơi mẹ cháu còn cảm tưởng hội trường nổ tung vì những tràng cười không ngớt, những tràng pháo tay đôm đốp liên tục ấy.

Buổi offline kết thúc mà mẹ cháu luyến tiếc quá không có thêm thời gian để cùng các mẹ “buôn dưa, bán lê thêm”. Thôi thì hẹn các Mẹ trong buổi offline ở biển Nha Trang nhé . Mẹ cháu sẽ gắng tẩm bổ sức khỏe cho bé Na để có thể du hí cùng hội ta.

Môt điều mà mẹ cháu thực sự muốn nói đến lúc này, đó là sự cảm ơn chân thành đến đội hỗ trợ của Mẹ BiBo Tận Tâm. Cảm ơn Mẹ Bibo Tận Tâm lắm lắm vì sự tận tình, chu đáo đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho các con nhân ngày sinh nhật 1 tuổi, cảm ơn Mẹ vì sự lắng nghe những chia sẻ, giúp đỡ mẹ cháu từ những ngày bầu bí nặng nề tại hội thảo tiền sản và trên hết đã tạo điều kiện cho em được tham gia buổi offline đầy ý nghĩa này (sát ngày offline mẹ con cháu mới dám liều lĩnh quyết định đi dự), để mẹ con cháu có cơ hội nắm lấy những điều hết sức tuyệt vời như này.

Mẹ cháu, tin rằng với sự tận tâm tất cả cho khách hàng thế này Bibo Mart sẽ còn lớn mạnh hơn rất nhiều nữa đấy ạ. Chúc các bạn làm ăn phát đạt và luôn dành sự tận tâm, chia sẻ thiết thực cho cộng đồng các bà mẹ như bây giờ nhé. Để không chỉ các mẹ trong hội sinh con cùng tháng và tất cả các bà mẹ trên toàn quốc có thể học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau hướng tới cuộc sống tốt đẹp HƠN trong cuộc sống!

Cảm thấy thực sự hạnh phúc vì những gì mẹ cháu may mắn có được ngày hôm nay.

Mẹ cháu đăng vài cái ảnh “ọp ẹp” cho các mẹ không đến được mà thèm này. Các mẹ hội tháng 5,6 sắp offline về share ảnh cho cả nhà cùng vui nữa nhé.

 
 
 
 
 
Chia sẻ