Một nạn nhân vụ thảm sát vô tình tiếp tay hung thủ

,
Chia sẻ

Nguyễn Hải Dương (bạn trai cũ của con gái ông Mỹ) khai nhận chính Dương ra tay thảm sát 6 người, còn khai cháu trai ông Mỹ đã thông đồng giúp nhóm Dương vào nhà.

Tối 10-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ các tỉnh đã bắt được 2 nghi can liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước.

Trong đó, một nghi can tên Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991), quê An Giang, nghi can thứ hai tên Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991).


Nguyễn Hải Dương (trái) và Vũ Văn Tiến (phải).

Cách đây 2 ngày, Nguyễn Hải Dương đã bị các điều tra viên đưa đi từ đám tang các nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn Mỹ để phục vụ điều tra. Sau hai ngày đấu tranh, khai thác, nghi can Nguyễn Hải Dương đã nhận tội.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hải Dương là người yêu cũ của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ). Bước đầu điều tra, Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ còn Vũ Văn Tiến là người giúp sức. Cũng theo lời khai của các nghi can, gần đây Nguyễn Hải Dương và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu của ông Mỹ, đã chết) đã thông đồng với nhau, để tìm cách đột nhập vào nhà ông Mỹ để cướp.

Cách đây 4 năm, Dương và Linh yêu nhau trong một thời gian dài và Dương cũng đã từng ăn ở trong nhà ông Mỹ. Do đó, Dương nắm được quy luật sinh hoạt và các phòng, đường đi lối lại trong nhà. Trong thời gian quen với nạn nhân Ánh Linh, Hải Dương đã từng có lối sống khá xa hoa.


Nghi can Nguyễn Hải Dương đang lái chiếc siêu xe Jaguar.- Ảnh: Facebook

Thế nhưng mối tình giữa Dương và Linh bị gia đình ông Lê Văn Mỹ ngăn cấm. Gần đây, Dương phát hiện Ánh Linh có người yêu mới nên nảy sinh mối hận tình và muốn tìm cách trả thù.

Để thực hiện ý đồ của mình, Dương đã bàn với Vũ Văn Tiến và nhờ Tiến giúp sức. Dương hứa khi vào trong nhà, trả thù được gia đình người yêu cũ thì Dương sẽ trộm tiền bạc và nhiều tài sản giá trị để trả công cho Tiến. Hám tiền nên Tiến đồng ý giúp đỡ.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cũng cho biết cơ quan điều tra tình nghi còn có những nguyên nhân khác phức tạp ở trong vụ án này. Do đó, cơ quan điều tra còn tiếp tục mở rộng điều tra.

Trên facebook cá nhân của Hải Dương vẫn còn rất nhiều hình ảnh thân thiết của Dương và Ánh Linh. Dương cũng từng đi du lịch cùng các thành viên trong gia đình Ánh Linh. Thông tin từ facebook cho thấy, Hải Dương từng học một trường Đại học trên địa bàn TP. HCM.


Nguyễn Hải Dương từng đi du lịch với các thành viên trong gia đình người yêu cũ Ánh Linh

Còn Vũ Văn Tiến, facebook cá nhân thông tin sống tại TP.HCM đã làm việc tại một trường học ở quận 12. Facebook của Tiến còn trưng cả những bức ảnh cờ bạc của một số người được cho là liên quan đến Tiến. Ngoài ra, còn có khá nhiều hình ảnh cá nhân của nghi phạm này.

Nguồn tin từ Công an TP. HCM cũng xác nhận Nguyễn Hải Dương từng có một tiền án về trộm cắp tài sản, vừa ra tù khoảng một tháng. Cũng theo nguồn tin này, khoảng 21 giờ 30, xe của lực lượng điều tra đã bắt giữ nghi can Vũ Văn Tiến tại phòng trọ số 5 thuộc dãy nhà trọ ở khu vực gần cầu Nhum, xã Nhị Bình, Hóc Môn. Tại phòng trọ, công an đã thu giữ nhiều va li chứa tang vật của vụ án.


Nghi can Vũ Văn Tiến bị bắt vào tối nay, ngày 10/7. Do Hải Dương muốn trả thù người yêu nên bàn với Tiến giúp sức và sẽ trả công, Tiến đã đồng ý - Ảnh: Công An TP. HCM


Người dân tập trung trước trụ sở CA xã Nhị Bình - Hóc môn - Ảnh: Công An TP. HCM


Bà giúp việc (Facebook: Loan Cẩm) có bình luận hỏi thăm sức khỏe của đối tượng Dương vào ngày chủ nhật 5/7.

Nạn nhân vô tình 
tiếp tay cho kẻ thủ ác

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ sáng 11/7 cho hay, Dương biết em Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ, nạn nhân trong vụ án) mê chơi game nhưng luôn thiếu tiền nên Dương nhắm vào em Vỹ. Dương bàn bạc, móc nối với em Dư Minh Vỹ để nhờ Vỹ làm “tay trong”, thông tin về lịch sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Dương hứa với Vỹ chỉ vào đóng giả cướp, dọa gia đình ông Mỹ lấy tiền, rồi sẽ chia tiền cho Vỹ tiêu xài. Do Vỹ cần tiền nên đồng ý giúp Dương. Rạng sáng 7/7, có hẹn trước và liên lạc thường xuyên, Vỹ là người ra mở cửa cho Dương và Tiến vào nhà. Ngay khi vừa vào bên trong cửa, Dương và Tiến khống chế Vỹ. Tiến giữ tay chân và bịt miệng, còn Dương dùng dao sát hại Vỹ.

Tiếp theo đó, cả hai vào nhà, lần lượt khống chế các nạn nhân, trói chân tay, bịt miệng và sát hại từng người.

Theo lời khai của nghi phạm, Dư Minh Vỹ là nạn nhân bị giết đầu tiên.

Ánh Linh đã khóc và van xin người yêu cũ trước khi bị giết

Nguồn tin từ báo CA TP. HCM cho biết, kế hoạch được Dương vạch ra là đeo găng tay, mang ủng, bịt mặt, sử dụng xe máy khác, điện thoại khác và dùng sim rác. Lối di chuyển vào bên trong căn biệt thự cũng được Dương tính đến, sát hại gia đình người yêu cũ như thế nào, thoát ra làm sao cũng như tạo chứng cứ ngoại phạm được Dương đưa vào kịch bản. Do đã có sẵn chìa khóa cổng của căn biệt thự nên Dương mở cửa rồi đi thẳng vào cổng chính như chốn không người.

Kẻ thủ ác lạnh lùng khai với cán bộ điều tra do quen thuộc địa hình nhà bạn gái nên đã tiến thẳng lên lầu, sát hại Mỹ Linh cùng Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ), sau đó lấy một số tài sản, tiền bạc rồi đi thẳng ra cửa chính lấy xe máy tẩu thoát.

Còn theo thông tin từ Pháp Luật TP. HCM, trước khi Dương, Tiến khống chế, bịt mắt, miệng mọi người, Ánh Linh đã van xin Dương dừng tay. Dương cũng khóc lóc nhưng vẫn ra tay sát hại từng người. Linh là người Dương ra tay tàn độc sau cùng. Cả hai đối tượng chỉ lấy đi một số tài sản nhỏ và khoản tiền khoảng 4 triệu đồng.

Lúc gây án xong, Dương Tiến xuống lầu nghe tiếng la khóc của bé Na (18 tháng tuổi, con gái út ông Mỹ) nhưng cả hai không ra tay mà bỏ đi vì Dương cho biết “rất mến bé Na”.

Dương và Linh lúc còn mặn nồng. Ảnh: Facebook.

“Quá sức tưởng tượng của gia đình tôi!”

22g đêm qua, đám tang của các nạn nhân trở nên xôn xao khi nhiều người đến viếng tập trung vào màn hình điện thoại di động để xem những thông tin cập nhật việc bắt được hai hung thủ gây ra vụ thảm sát.

Khi xem bản tin trên Tuổi Trẻ Online về việc đã bắt được hai hung thủ, ông Nguyễn Dinh (cha của nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, ông ngoại của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh) xem, ông Nguyễn Dinh như không tin nổi vào dòng tin mình đang đọc.

“Trời ơi! Gia đình tôi đối xử với nó như con cháu, khi nó quen con Ánh Linh, gia đình còn cho nó đi Hàn Quốc du lịch. Vậy sao nỡ...”, ông Nguyễn Dinh nói.

Nén cảm xúc, ông Dinh trấn tĩnh trong giây lát và kể ngay sáng 7-7 khi xảy ra vụ thảm sát, khoảng 9g sáng thì Nguyễn Hải Dương có mặt ở đám tang và bày tỏ vẻ đau buồn.

Trước đó vài ngày, Dương cũng có mặt tại khu vực gần gia đình và có qua lại. Ông Dinh nói ông không mảy may nghi ngờ gì nhưng sau khi được công an yêu cầu, ông Dinh kêu Dương đến gặp các điều tra viên ngay tại đám tang để hỏi chuyện.

Hiện cơ quan công an đang tập trung lấy lời khai của 2 nghi can nói trên. Chi tiết về kế hoạch tội ác của 2 nghi can; cách thức đột nhập vào nhà ông Mỹ như thế nào? Khống chế, giết hại các nạn nhân ra sao? Và rời khỏi hiện trường như thế nào? Hiện ban chuyên án đang tập trung làm rõ.



Mô phỏng hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trước đó, sáng ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi, người giúp việc) đến nhà ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để làm. Thấy cổng sau khóa, người phụ nữ vào nhà bằng cửa trước thì phát hiện 5 người trong gia đình chủ bị giết hại, chỉ có bé Na (18 tháng tuổi, con gái út của ông Mỹ) còn sống, bị xây xát nhẹ. Hốt hoảng, bà Loan la hét, truy hô, đồng thời báo lên công an địa phương.

Khi cơ quan chức năng đến hiện trường thì phát hiện thêm thi thể em Vỹ ở ngoài cổng. Tất cả các nạn nhân đều bị giết bằng cách cắt cổ.


Tiếp tục cập nhật...

(Tổng hợp từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Công An TP. HCM)

Chia sẻ