Một năm đầu tiên của bé qua bộ ảnh ngọt lịm tim

Bình An,
Chia sẻ

Đây chắc chắn là một ý tưởng tuyệt vời nếu bạn muốn nhìn thấy sự thay đổi theo từng tuần của bé trong năm đầu tiên sau khi chào đời.

Bà mẹ Lili đã tự tay thực hiện một bộ ảnh ghi lại quá trình cậu con trai bé nhỏ Louis lớn lên theo từng tuần trong suốt một năm đầu tiên. Mỗi bức ảnh cùng với minh họa rất sáng tạo như kể lại một câu chuyện về sự phát triển của Louis. Lili hiện là một kiến trúc sư, một nhiếp ảnh gia có sở thích chụp ảnh đám cưới, ảnh chân dung và những em bé sơ sinh. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất của con, Lili đã đăng lại bộ ảnh này lên Internet và nhận được yêu thích rất lớn của cư dân mạng. 
 

Bộ ảnh tuyệt vời với hình ảnh bé Louis và những minh họa ngộ nghĩnh.

Mẹ bé bé Louis chia sẻ về bộ ảnh:“Tôi nghĩ rằng các em bé rất đáng yêu và vui nhộn cho  tới khi tôi có một bé. Tôi nhận ra rằng chúng không chỉ đáng yêu, chúng thực sự là kiệt tác của tạo hóa. Chúng là một thực thể phức tạp với những cơ quan đầy đủ, hoạt động một cách hoàn hảo như một thuật toán kì diệu của cuộc sống.

Em bé là một pháp màu đem đến chúng ta một cuộc sống mới. Bạn giống như được sinh ra một lần nữa. Tình yêu bạn dành cho con mỗi ngày một lớn hơn. Năm 2015 vừa qua là một năm đầy ắp những phép màu xảy đến với tôi và chồng tôi. Tôi thực hiện bộ ảnh này với mong muốn ghi lại quá trình con từng bước trở thành một con người. Từ tuần đầu tiên cho đến hôm nay. Chúc mừng sinh nhật Louis bé nhỏ”.

Lili chia sẻ từng dòng ghi chú nhỏ thể hiện niềm vui vô bờ khi chứng kiến sự lớn lên từng ngày của con. Bức ảnh tuần 1, cô viết: “Mới đầu chỉ là một cái kén. Chẳng ai biết bé trông như thế nào. Thế rồi cậu bé được sinh ra. Một phép màu bé nhỏ. Với 2 mắt, 2 tai, 2 tay, 2 chân, một chiếc mũi và một chiếc miệng. Chúng tôi đã không biết, niềm hạnh phúc mang hình dáng của một con người!”.
 
“Niềm hạnh phúc mang hình dáng của một con người”.
 

“Tuần 3: Cậu bé đã bắt đầu cuộc hành trình của mình. Bắt đầu quan sát, mỉm cười và học hỏi”.
 

“Tuần 10: Cậu bé muốn ra khỏi cái kén của mình mỗi khi mở mắt. Cậu bé muốn làm những gì chúng tôi làm. Đi lại. Chạy. Nhảy múa.”
 
 
 
 

Những biểu cảm siêu yêu và khoảnh khắc đáng nhớ đầu đời của “hoàng tử bé Louis”.

(Nguồn: Boredpanda, Tumblr)
Chia sẻ