Một lần tức giận đuổi chồng ra ngủ ở ghế sofa, người vợ ân hận vì chẳng thể nào còn được gặp lại chồng nữa

Newben,
Chia sẻ

“Mikey mất đi đã thay đổi toàn bộ quan điểm của tôi về cuộc sống. Cuộc sống quá ngắn ngủi để đi ngủ khi vẫn còn tức giận về nhau và không dành thời gian với gia đình”.

“Đừng bao giờ đi ngủ khi cả hai còn tức giận”.

Đó là lời khuyên mà rất nhiều cặp vợ chồng mới cưới được nghe từ những người đi trước - những cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, cùng đi qua biết bao thăng trầm, sóng gió của hôn nhân. Nhưng nhiều người thú nhận, lời khuyên ấy không dễ để làm theo bởi hầu hết đều cho rằng, vấn đề quá lớn, quá phức tạp, nghiêm trọng và khó có thể đi đến hướng giải quyết ổn thỏa trước khi lên giường ngủ.

Và thông thường, “cơn bão” ấy phải kết thúc bằng việc 1 người ngủ trong phòng, 1 người tức anh ách ngủ trên ghế sofa. Còn vấn đề hiện tại hả? Để ngày mai giải quyết.

Nhưng một phụ nữ đến từ Somerset, Anh đã nhận ra rằng ngày mai không có gì là đảm bảo. Lúc nào cũng vậy, những lời nói được thốt ra trong lúc nóng giận, thất vọng đều có thể là lời cuối cùng chúng ta được nói với người mình yêu thương.

Ashley Murrell - mẹ 3 con năm nay 33 tuổi - đã rất thất vọng, tức giận chồng - anh Mikey - vì anh đã dành quá nhiều thời gian để làm việc, không quan tâm đến sức khỏe của mình. “Anh ấy làm việc 16 giờ một ngày, suốt 7 ngày trong tuần chỉ để đủ tiền đưa cả gia đình đến Disney chơi mỗi năm. Anh ấy quá mệt mỏi nhưng sẵn sàng làm tất cả để có thể thấy nụ cười của mẹ con tôi. Nhưng anh ấy đã làm quá nhiều. Anh ấy luôn kiệt sức và sức khỏe đã tuột dốc không phanh”, Ashley chia sẻ với The Mirror.

Một lần tức giận đuổi chồng ra ngủ ở ghế sofa, người vợ ân hận vì chẳng thể nào còn được gặp lại chồng nữa - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Ashley. (Ảnh: dailymail)

Năm 2014, Mikey thậm chí bị chẩn đoán viêm đốt sống sau khi nâng vật nặng nhưng anh vẫn không ngừng làm việc để đủ chi phí chăm lo cho gia đình.

“Hôm đó anh ấy về nhà trông rất kinh khủng. Chưa bao giờ tôi thấy Mikey kiệt sức như vậy. Tôi chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy anh ấy ra nông nỗi này nên đã tức giận”, Ashley cho biết.

Vậy là cả hai đã tranh cãi rất gay gắt. Vấn đề chẳng giải quyết được, Mikey ngủ trên ghế sofa, còn Ashley ngủ trong phòng một mình.

Và đó là lần cuối cùng Ashley được nói chuyện với chồng. Vài giờ sau giật mình thức giấc, Ashley nhận ra anh đã qua đời trên chiếc ghế sofa vào đêm định mệnh ấy. Lay anh dậy mãi không được, Ashley đã lao ra đường và la hét trong sự đau đớn tột cùng. Những người hàng xóm đã bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của Ashley, họ nhanh chóng đưa cô vào nhà và gọi cấp cứu.

Các nhân viên giám định pháp y cho biết, Mikey đã bị ngưng thở trong khi ngủ nhưng vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân sâu xa hơn về cái chết của anh.

Đau đớn hơn nữa, Ashley sau đó đã được biết rằng Mikey đã làm thêm giờ để có nhiều tiền hơn đưa cô đến Prague vào dịp kỷ niệm ngày cưới của họ, bên cạnh chuyến đi đến Disney vào mỗi năm của gia đình.

Ashley cho biết, cô và chồng gặp gỡ nhau qua vài người bạn thân vào năm 2007. Sau đó, cả hai thường xuyên đi chơi hơn và nhận ra mình đã dành tình cảm cho đối phương. 1 năm sau đó, cả hai đã dọn về sống cùng nhau. Sau đám cưới, cả hai nhận nuôi bé Morgan và đến năm 2013, Ashley đã hạ sinh cặp song sinh Lisa và Mikey.

Một lần tức giận đuổi chồng ra ngủ ở ghế sofa, người vợ ân hận vì chẳng thể nào còn được gặp lại chồng nữa - Ảnh 2.

Ashley và Mikey trong ngày cưới. (Ảnh: dailymail)

Một lần tức giận đuổi chồng ra ngủ ở ghế sofa, người vợ ân hận vì chẳng thể nào còn được gặp lại chồng nữa - Ảnh 3.

Anh Mikey đã qua đời trên ghế sofa. (Ảnh: dailymail)

Một lần tức giận đuổi chồng ra ngủ ở ghế sofa, người vợ ân hận vì chẳng thể nào còn được gặp lại chồng nữa - Ảnh 4.

Anh là người chồng, người cha rất mực yêu thương gia đình. (Ảnh: dailymail)

Một lần tức giận đuổi chồng ra ngủ ở ghế sofa, người vợ ân hận vì chẳng thể nào còn được gặp lại chồng nữa - Ảnh 5.

(Ảnh: dailymail)

Một lần tức giận đuổi chồng ra ngủ ở ghế sofa, người vợ ân hận vì chẳng thể nào còn được gặp lại chồng nữa - Ảnh 6.

(Ảnh: dailymail)

“Tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi giận bản thân mình đã để anh ấy ngủ trên ghế sofa. Tôi thấy đau đớn khi những lời cuối cùng mình dành cho anh ấy lại là những lời giận dữ”, Ashley đau buồn nói. “Mikey mất đi đã thay đổi toàn bộ quan điểm của tôi về cuộc sống. Cuộc sống quá ngắn ngủi để đi ngủ khi vẫn còn tức giận về nhau và không dành thời gian với gia đình”.

(Nguồn: babble)

Chia sẻ