Một cái thai - 3 người đàn ông trong "diện nghi ngờ"

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Cùng một thời điểm 'qua lại' với 3 người đàn ông, đến khi có thai, người phụ nữ trẻ không biết ai là "bố" của đứa trẻ trong bụng mình.

Không nhớ nổi con của ai

Gọi điện đến Trung tâm với giọng điệu sốt sắng, người phụ nữ chia sẻ với bà Nguyễn Thị Nga nỗi băn khoăn về cái thai trong bụng.

Chị này cho biết, chị muốn đến xét nghiệm ADN để xem cái thai trong bụng có phải con của chồng không. Theo đó, dù đã có chồng nhưng chị này vẫn qua lại với người đàn ông khác. Đến lúc có bầu chị hoang mang không biết ai là cha đứa trẻ.

Bà Nga kể: "Đó là một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, trẻ trung với cái thai đã gần 3 tháng. Cô ấy đến xét nghiệm nhưng giấu chồng. Tôi tư vấn cho cô ấy lấy khoảng 2, 3 sợi tóc của chồng (yêu cầu tóc phải có gốc) để xét nghiệm".

Lúc này cô gái trẻ mới yêu cầu cần xét nghiệm ADN giữa đứa trẻ với 2 người đàn ông. Bà Nga tư vấn nên dùng phương pháp loại trừ để đỡ chi phí. Theo đó, người phụ nữ này chỉ cần mang mẫu tóc của 1 người đến để xét nghiệm bởi cái thai trong bụng cô không phải của người này thì sẽ là của là người kia nhưng cô gái trẻ vẫn kiên quyết gửi mẫu của 2 người đàn ông. Sau đó, cô mới nhỏ giọng tiết lộ: "Cháu nghi ngờ tới tận...3 người".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tức là cùng một lúc người đàn bà này quan hệ với chồng và người tình. Ngoài ra, cô còn một người đàn ông khác đang tán tỉnh. Dù tình cảm đang dành cho 2 người đàn ông kia (chồng và người tình) nhưng khi người thứ 3 gợi ý cô vẫn đồng ý...lên giường. Sau khi có thai cô không tài nào nhớ nổi đây là con của ai.

Bà Nga đành trả lời: "Nếu cháu quan hệ cùng thời gian với 3 người thì cháu làm xét nghiệm 2 người". Cuối cùng trong 2 mẫu của cô gái cung cấp có 1 mẫu cùng huyết thống với đứa trẻ trong bụng cô.

Bà Nga chia sẻ, Trung tâm phân tích ADN & công nghệ di truyền từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp các thai phụ đến xét nghiệm ADN cho thai nhi. Khi thai nhi 12 tuần tuổi người mẹ có thể làm dịch vụ này, nếu người phụ nữ có thai khỏe mạnh, nước ối nhiều có thể làm từ lúc thai 10 tuần tuổi.

Bà cho biết thêm: "Hầu hết các bà mẹ có thai đến Trung tâm xét nghiệm đều đi một mình. Bởi họ âm thầm giấu người chồng đi xét nghiệm để biết chính xác thai trong bụng có phải con của chồng không. Ngoài ra, người phụ nữ nào mang mẫu tóc, móng tay đến thì mẫu này chắc chắn là của người chồng. Nếu người phụ nữ nào đi cùng một người đàn ông đến Trung tâm thì có thể người này là "bồ" của cô kia. Bởi chồng họ phải giấu còn bồ họ có thể công khai việc xét nghiệm".

Cũng theo bà Nga, có những trường hợp chồng ép buộc vợ phải đi xét nghiệm. Đó là một cặp vợ chồng trẻ, anh chồng dẫn người vợ đến với tâm trạng hết sức bực bội. Đi cùng họ là người mẹ vợ. Sau khi chọc ối xét nghiệm thì kết quả cái thai không phải con của người chồng. Anh chồng lớn tiếng mắng chửi vợ rồi đùng đùng bỏ về trước. Cô gái và người mẹ lủi thủi về sau. Khi ra ngoài hành lang của Trung tâm bà mẹ trách móc con gái. Chị này liền khẳng định như đinh đóng cột với bà mẹ: "Con tính kỹ rồi, thời gian đấy con chỉ quan hệ với chồng con thôi. Tại sao kết quả lại như thế này?".

Bà Nga kể thêm, người vợ đã có người đàn ông khác. Cùng một lúc quan hệ nhưng theo cách tính ngày của cô thì đứa trẻ phải là con của người chồng. Nhưng lúc này chồng cô cũng nghi ngờ vợ ngoại tình và ép phải đi xét nghiệm. Cuối cùng kết quả cho thấy, người mẹ trẻ tính sai và cái thai trong bụng cô là "sản phẩm" của người tình.

Nước mắt đàn ông ở trung tâm ADN

Một trường hợp khó quên của Trung tâm phân tích ADN & công nghệ di truyền là chuyện người bố bật khóc khi biết mình bao năm nuôi con "tu hú".

Người đàn ông này (35 tuổi) từng âm thầm đưa mẫu của con đến Trung tâm xét nghiệm. Kết quả họ không phải cha con. Nay anh lại công khai đưa vợ con đến xét nghiệm 1 lần nữa. Bà Nga cho biết, gia đình họ rất đẹp khi bố mẹ là những người thành đạt và cậu con trai tầm 3-4 tuổi mặt mũi khôi ngô, sáng sủa.

Tại Trung tâm, ngồi ngay cạnh vợ anh nói: "Anh đã xét nghiệm một lần rồi bé T. không phải là con anh nhưng anh không tin đấy là sự thật. Anh muốn em nói với anh một lời. Nếu em bảo T. là con anh anh sẽ không xét nghiệm và chúng ta sẽ về nhà như chưa từng có gì xảy ra. Anh vẫn sẽ yêu thương mẹ con em như trước đây".

Nhưng chị vợ im lặng không trả lời. Cuối cùng người đàn ông phải làm với mức thời gian nhanh nhất (kết quả sau 4 giờ).

Trong quá trình chờ đợi người vợ trẻ luôn nói với chồng bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng. Người tinh ý có thể nhận thấy chị khá mất bình tĩnh, chị có chút ăn năn hối lỗi trong từng lời nói, cử chỉ. Trong lúc đó người chồng nắm tay cậu con trai và luôn bày tỏ tình yêu vô bờ bến với cậu con. Từng cử chỉ chăm sóc của anh dành cho con người ngoài nhìn thấy không khỏi xót xa. Thỉnh thoảng bố hôn trán con, mẹ cũng vậy. Họ lặng lẽ chờ đợi kết quả.

Và rồi cuối cùng đứa trẻ không phải là con anh. Khi biết điều ấy, anh bật khóc. Trong thâm tâm anh vẫn muốn tin rằng, kết quả lần trước là sai do anh lấy mẫu không đúng (mẫu do anh tự lấy và cung cấp) vì anh rất yêu vợ con. Một tay cầm tờ kết quả, một tay ôm con, anh bật khóc không ngừng ngay giữa trung tâm.

Chia sẻ