Một bệnh nhân tử vong sau khi “chắp tay van nài bác sỹ”

Phong Linh (tổng hợp),
Chia sẻ

Một thanh niên khỏe mạnh, sau ít ngày nhập viện với triệu chứng viêm phổi nhẹ đã tử vong. Gia đình bệnh nhân bức xúc vì cho rằng, chính sự thờ ơ, tắc trách của các bác sỹ đã khiến con em họ chết oan. Cũng theo gia đình, trước khi chết, bệnh nhân đã “chắp tay van nài bác sỹ” cứu mình.

Nhập viện vì viêm phổi, tử vong vì chết não

Ngày 12/4, bệnh nhân Đặng Đình Hải, 30 tuổi, ngụ tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tới khám tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi trong người. Theo các kết quả chụp chiếu, xét nghiệm, các bác sỹ chẩn đoán anh Hải bị viêm phổi, có hiện tượng tràn dịch (dịch phổi trái 6mm, phổi phải 11mm). Bác sỹ phó khoa, ông Chu Bá Lợi là bác sỹ trực tiếp điều trị cho anh Hải cho rằng, tình trạng bệnh của anh Hải không đáng ngại và cho anh nằm điều trị tại Khoa Lao và bệnh phổi của bệnh viện.

Mẹ anh Hải, bà Phạm Thị Phúc cho biết, anh Hải được tiêm thuốc 2 lần/ngày, nhưng sau 6 ngày điều trị, bệnh tình của anh không thuyên giảm mà có phần nặng hơn. Sau 6 ngày điều trị, anh còn bị ho ra máu. Lúc này, bác sỹ chỉ định truyền nước, nhưng bệnh tình vẫn có dấu hiệu xấu đi, càng lúc anh Hải càng bị khó thở. Anh hầu như không thể ngồi yên một chỗ mà luôn phải đi lại, ngửa cổ lên trời, há miệng hít không khí. Cứ đến đêm, anh lại bắt mẹ ngồi quay lưng lại để anh tì lên vai cho dễ thở.

Đến ngày 20/4, thấy người nhà càng lúc càng nguy kịch, gia đình anh Hải sốt ruột, liên tục chạy lên phòng bác sỹ đề nghị có biện pháp giúp đỡ. Do đang trong những ngày nghỉ lễ (quốc giỗ) nên bác sỹ Lợi vắng mặt, chỉ có bác sỹ Đỗ Văn Quang trực. Bà Phúc kể lại, bà cầu cứu bác sỹ Quang cả chục lần nhưng ông này không đoái hoài và bảo: “Không sao đâu, bảo nó cứ về phòng nằm và hạn chế cử động, đi lại”. Thậm chí, vị bác sỹ này còn mắng bà và tỏ vẻ khó chịu, cho rằng anh Hải là bệnh nhân của bác sỹ Lợi nên ông không can thiệp.

Một bệnh nhân tử vong sau khi “chắp tay van nài bác sỹ” 1
Bệnh nhân Hải đã tử vong sau ít ngày sống thực vật.

Bà Phúc đau xót kể lại, chính con trai bà, anh Hải, chiều tối hôm đó đã gượng vịn vai mẹ đến phòng bác sỹ trực, chắp tay lạy: “Bác sỹ ơi, em không thở được. Bác sỹ cứu em không chết mất”. Lúc này, bác sỹ Quang mới cho bệnh nhân thở oxy, nhưng anh không hấp thụ được nữa. Anh được chuyển xuống Khoa Hồi sức cấp cứu, nhưng ngay sau đó rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Ông Đặng Đoàn Trọng, bố anh Hải nức nở cho biết, lúc anh được chuyển xuống Khoa Hồi sức cấp cứu, bác sỹ đã hút được rất nhiều dịch từ trong phổi anh. Vị bác sỹ ấy còn hỏi gia đình sao lại chuyển bệnh nhân xuống quá muộn thế. Vài tiếng đồng hồ sau, gia đình được thông báo anh Hải đã bị chết não do thiếu oxy quá lâu. Chiều qua, 25/4, sau 4 ngày sống trong trạng thái thực vật, anh Hải đã tử vong.
 
Gia đình bệnh nhân bức xúc, bệnh viện hứa “vài ngày nữa sẽ trả lời”

Nỗi đau mất người thân ập đến với gia đình bệnh nhân quá đột ngột, nhưng nỗi đau ấy càng day dứt hơn vì gia đình cho rằng, anh Hải đã mất không phải do bệnh nặng mà do sự tắc trách và lạnh lùng đến vô cảm của các bác sỹ khoa Lao và bệnh phổi. Họ cho rằng, nếu anh Hải không bị các bác sỹ bỏ mặc, nếu những lời kêu cứu của gia đình không bị lờ đi, anh Hải không thể chết tức tưởi như thế. Gia đình anh Hải cho biết, anh vốn rất khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh tật.

Ông Trọng vẫn bàng hoàng trước cái chết của con trai: “Tôi không hiểu các bác sỹ yếu chuyên môn hay quá vô cảm mà họ lại thờ ơ với bệnh nhân như thế? Giá như họ đừng đùn đẩy trách nhiệm thì con tôi sẽ không chết. Hoặc khi thấy vị bác sỹ từ chối khám, gia đình tôi xin giấy chuyển luôn con mình đi viện khác thì chắc hậu quả không thê thảm thế này”.

Một bệnh nhân tử vong sau khi “chắp tay van nài bác sỹ” 2
Bà Phúc và ông Trọng, cha mẹ của anh Hải cho rằng con trai mình mất là do sự thờ ơ, tắc trách của bác sỹ.

Em trai bệnh nhân, anh Đặng Đình Tuấn cho biết, hiện tại, gia đình chưa “đón” thi thể anh Hải về mà đành phải gửi anh ở nhà xác của bệnh viện cho tới khi nhận được câu trả lời chính thức từ phía bệnh viện, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bác sỹ trong vụ việc trên. Anh Tuấn cho biết, gia đình sẵn sàng trưng cầu giám định pháp y nếu như phía bệnh viện không có câu trả lời thỏa đáng. “Người chết thì đã chết rồi, nỗi đau này gia đình tôi sẽ phải hứng chịu, nhưng chúng tôi muốn làm rõ sự việc, để anh tôi dầu có chết oan cũng được ngậm cười nơi suối vàng” - anh Tuấn nghẹn ngào.

Về phía bệnh viện, bác sỹ Trần Đăng Huấn - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết đã nắm được vụ việc. Ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu các bác sỹ liên quan, nhất là kíp trực ngày 20/4 của khoa Lao và bệnh phổi viết báo cáo tường trình. Tuy nhiên, ông cho hay, trong các báo cáo này, những bác sỹ liên quan vẫn chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của họ trong việc chăm sóc bệnh nhân. Do đó, Ban giám đốc đã họp và yêu cầu họ viết lại bản tường trình. Đó chính là cơ sở để bệnh viện có biện pháp giải quyết sự việc.

Bác sỹ Huấn khẳng định, những vấn đề mà người nhà bệnh nhân phản ánh liên quan tới chuyên môn, y đức, trách nhiệm của bác sỹ trong điều trị sẽ được đưa ra để đánh giá trước toàn hội đồng y khoa. Trách nhiệm của bác sỹ đến đâu, họ sẽ xử lý đến đó. Tuy nhiên, cho đến giờ, lãnh đạo bệnh viện vẫn chưa có động thái cụ thể nào về vụ việc trên và hứa hẹn “hai, ba ngày nữa sẽ có câu trả lời chính thức”.
Chia sẻ