"Món quà" Tết đặc biệt tặng mẹ chồng khiến bà vui vẻ nấu nướng để con dâu đi du xuân

Phạm Giang,
Chia sẻ

Lan đưa cho bà một phong bì khá nặng: “Con có cái này cho mẹ, mẹ xem có thích không?”. Mẹ chồng cô lạnh nhạt hỏi: “Gì thế?”. Nhưng khi mở phong bì ấy ra, thấy bên trong là một sấp ảnh mà mình là nhân vật chính thì thái độ bà thay đổi ngay lập tức.

Nhìn lại những bức ảnh vừa vô tình chụp được, Lan mỉm cười vui vẻ. Đúng là ông trời ưu ái cho cô! Hôm nay trên đường tới nhà bạn gái thân chơi, Lan lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc: mẹ chồng cô ngồi sau xe máy một người đàn ông lạ mặt tấp vào nhà nghỉ. Mẹ chồng cô năm nay bước sang tuổi 50, bình thường cô chỉ nghĩ bà khó tính, hay săm soi, nhưng không nghĩ bà lại làm ra việc như thế này.

Lan từ nhà bạn về được một lát thì mẹ chồng cô cũng về tới. Vừa vào tới nhà, bà đã cất giọng lanh lảnh dạy bảo: “Cô làm gì mà giờ này còn chưa cơm nước cho cả nhà, định đợi bà già này về hầu cô hả?”. Lan cười nhẹ nhàng: “Con vừa về tới nhà, giờ con nấu đây ạ. Vẫn sớm chưa muộn đâu mẹ cứ yên tâm!”. Có lẽ hôm nay tâm trạng của mẹ chồng Lan tốt nên bà không càu nhàu gì thêm, chứ bình thường là cô còn phải nghe đủ một bài ca mới xong đấy.

Lan tất bật dọn cơm ra, nhưng mẹ chồng vẫn nằm khểnh xem tivi và mặc kệ cô. Cô đang định đi tắm thì bà gọi lại giật giọng, bắt đầu ra lệnh: “Từ mai chị sắm Tết dần đi là vừa đấy, tranh thủ mỗi ngày sắm một tí, chứ tôi chẳng có thời gian đâu. Đây, danh sách quà cáp để đi biếu các chỗ cần thiết tôi đã lên cụ thể rồi, còn các thứ chi dùng trong nhà chị tự mà lo liệu sao cho ổn thỏa thì thôi, đừng có tiếc tiền mà úi xùi quá là người ta cười cho thối mũi đấy!”.

Lan cầm tờ danh sách, vâng dạ cho qua quýt. Năm ngoái sắm Tết cũng một tay cô lo liệu, tiền cũng toàn trong túi vợ chồng cô chi ra, mấy ngày Tết khách khứa rõ đông nhưng chỉ có một mình Lan phục vụ, nấu nướng dọn dẹp, mẹ chồng cô dù rảnh cũng chẳng động tay vào giúp cô chút nào. Lúc cô ngẩng được mặt lên thì cũng đã hết Tết, vì thế chẳng biết đến đi thăm hỏi họ hàng, du xuân, lễ chùa là cái gì cả. Nhưng năm nay cô quyết không cam chịu như thế nữa đâu!

Món quà Tết đặc biệt tặng mẹ chồng khiến bà vui vẻ nấu nướng để con dâu đi du xuân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm sau, nhân lúc bố chồng ra ngoài có mình mẹ chồng trong phòng, Lan vào cười đưa cho bà một phong bì khá nặng: “Con có cái này cho mẹ, mẹ xem có thích không?”. Mẹ chồng cô lạnh nhạt hỏi: “Gì thế?”, nhưng khi bà mở phong bì ấy ra, thấy bên trong là một sấp ảnh mà mình là nhân vật chính thì thái độ thay đổi ngay lập tức. “Đây… đây là…”, bà mặt mũi tái mét, lắp bắp nói không nên lời.

Lan cười tươi như hoa: “Hôm đấy con tình cờ gặp mẹ và bác trai này nên có chụp lại, rồi rửa ảnh ra mang về cho mẹ xem, ảnh gốc con vẫn lưu giữ, mẹ thích rửa bao nhiêu con rửa cho bấy nhiêu”. “Cô… con…”, mẹ chồng Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ý thức được Lan đang nắm điểm yếu của mình nên không dám thể hiện ra ngoài. “Mẹ yên tâm, con chỉ đưa cho mẹ xem thôi, con hứa sẽ không đưa cho bố đâu”, Lan cười rồi chúc bà ngủ ngon, chào tạm biệt bà lên phòng. Cô biết, đêm nay bà hẳn là sẽ mất ngủ cho mà xem!

Hôm sau, trước khi đi làm, trước mặt cả chồng và bố chồng, Lan đưa cho mẹ chồng mấy triệu rồi ngọt ngào nhờ vả: “Mẹ ơi, cuối năm công ty con nhiều việc bận, con đưa mẹ chút tiền mẹ giúp con sắm Tết nhé. Hơn nữa mẹ có kinh nghiệm, mẹ sắm sửa thì yên tâm hơn nhiều!”. Mẹ chồng Lan giật thót mình, sau khi định thần lại thì gật lấy gật để: “Ừ, con bận thì để mẹ sắm cho, mẹ ở nhà cũng rảnh mà. Hai đứa cứ lo làm việc đi, bố mẹ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa luôn!”. Chồng Lan và bố chồng đều vui vẻ hài lòng với màn mẹ chồng – nàng dâu hòa thuận ấy, còn Lan thì cảm ơn mẹ chồng rối rít, cố tình lờ đi vẻ khác lạ trong ánh mắt của bà.

Thế là công cuộc chuẩn bị Tết năm nay của Lan nhàn tênh, sau khi nghỉ làm ở công ty cô chẳng còn phải tối mặt tối mũi lao vào làm việc như năm ngoái, mà có thời gian thảnh thơi đi chợ Tết ngắm nghía thưởng ngoạn. Cơm nước hàng ngày, cơm cúng gia tiên, mẹ chồng Lan xông xáo vào bếp, bởi “mẹ ngồi rỗi cũng chẳng có việc gì, hai mẹ con mình cùng làm cho nhanh”.

Hết ngày mùng 1 ở nhà chồng, sáng mùng hai thì Lan xin phép bố mẹ chồng để vợ chồng cô về ngoại chúc Tết cho bố mẹ cô được mừng. “Đi đi, cả năm mới có ngày Tết phải về chúc Tết bên ấy chứ, ở nhà đã có mẹ lo, không phải bận tâm đâu!”, mẹ chồng Lan vội vã đồng ý. Thái độ thay đổi rõ rệt của mẹ chồng Lan khiến chồng và bố chồng cô ngạc nhiên tột độ. Nhưng ai cũng vui mừng vì bà đã dễ tính, rộng rãi hơn với con dâu, nhờ đó không khi trong nhà hòa thuận, êm ấm hơn.

Mùng 2 về bên ngoại, từ mùng 3 Lan và chồng lại thoải mái vi vu nhà bạn bè, chúc Tết sếp, anh em họ hàng và đi lễ chùa, bởi cứ hễ cô đề nghị ở nhà là mẹ chồng cô lại “đuổi” đi chơi. Lan cười thầm, ai cũng nghĩ chắc mẹ chồng cô đổi tính đổi nết, nhưng chỉ có cô và bà biết, nguyên nhân thật sự chính là nằm ở món quà vô cùng “đặc biệt” mà cô tặng bà chứ đâu!

Chia sẻ